Vụ bé sơ sinh bị đâm dao vào đầu đang gây xôn xao dư luận mấy ngày qua. Và điều mà mọi người quan tâm nhất là chân dung người...

Vụ bé sơ sinh bị đâm dao vào đầu đang gây xôn xao dư luận mấy ngày qua. Và điều mà mọi người quan tâm nhất là chân dung người đàn bà đã nhẫn tâm đâm lưỡi dao oan nghiệt xuyên sọ cháu bé mới lọt lòng.

Vụ bé sơ sinh bị đâm dao vào đầu đang được dân tình cập nhật liên tục. Nạn nhân là cháu Dương Minh Phát, sinh ngày 28/7/2015, mẹ là chị Võ Thị Duyên, trú tại Vũng Liêm, Vĩnh Long. Và ngay khi vụ án xảy ra, cùng với việc đưa cháu bé đi phẫu thuật rút con dao ra thì cơ quan công an cũng đã tạm giữ nghi can Nguyễn Thị Vân.

                                        vu be so sinh bi dam dao vao dau bon

Vụ bé sơ sinh bị đâm dao vào đầu, chân dung nghi phạm

Được biết bà Vân sinh năm 1964, trú tại Mõ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Giữa bà Vân và gia đình của cháu Phát không có mối quan hệ quen biết hay mâu thuẫn gì. Theo lời khai, bà Vân chỉ chọn cách giết cháu bé vì cháu ở gần giường và cũng với mục đích là để gia đình cháu giết lại bà.

Theo tin được biết, bà Vân có dấu hiệu về tâm thần, người nhà của nghi can cũng cho biết dạo gần đây bà hay có dấu hiệu nói nhảm một mình và chửi bới hàng xóm. Vài ngày trước, gia đình bà cũng tổ chức đám hỏi cho con trai nhưng gia đình thông gia lại chê bà bị tâm thần nên không chịu ngồi cùng. Đó là nguyên nhân bà Vân sinh ra buồn chán và mang dao lên Vĩnh Long làm liều.

                                        vu be so sinh bi dam dao vao dau ba

Vụ bé sơ sinh bị đâm dao vào đầu khiến dư luận xôn xao

Vào chiều ngày 7 – 8, bà Vân có bắt xe lên Đài truyền hình Vĩnh Long để xin hỗ trợ chữa tim nhưng không thành nên bà đã bắt xe ôm lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Ở đây, bà Vân lấy danh nghĩa là làm từ thiện vì con dâu không sinh được cháu  nên từ thiện để tích đức, bà đã cho mỗi người 50 nghìn nhưng không ai lấy.

                                        vu be so sinh bi dam dao vao dau hai

Vụ bé sơ sinh bị đâm dao vào đầu, nghi phạm có dấu hiệu tâm thần

Và vào khoảng 22h ngày 7 – 8, bà đến phòng số 10, nơi hai mẹ con chị Duyên nằm vì bé Phát đang điều trị viêm phổi ở đây. Bà Vân nói rằng cho xin ngủ nhờ và do giường còn trống nên chị Duyên đã đồng ý. Tuy nhiên chị Duyên cũng lo lắng sợ bị bắt cóc con vì bà Vân có nói là con dâu mãi không sinh được cháu.

                                        vu be so sinh bi dam dao vao dau mot

Vụ bé sơ sinh bị đâm dao vào đầu, nỗi đau không nguôi của người mẹ trẻ

Khi được cho ở lại, bà Vân cũng tỏ ra rất thân thiện, thậm chí bà còn giúp chị Duyên thay tã cho cháu bé và bỏ tã vào thùng rác. Tuy nhiên khi vào gần sáng, chị Duyên vừa chợp mắt, đặt con nằm trong thì thấy con trai khóc ré lên và thấy bà Vân vụt chạy ra ngoài. Vì nghĩ là bà ta bắt cóc con mình nên chị Duyên đã nhanh chân chạy ra bắt bà ấy nhưng không thấy con đâu. Quay vào thì thấy cảnh tượng kinh hoàng, con trai chị đã bị một lưỡi dao oan nghiệt đâm xuyên qua đầu. Ngay lập tức mọi người đã bắt giữ bà Vân giao cho cơ quan công an xử lý. Đồng thời cháu Phát cũng được đội ngũ cán bộ y tế xuất sắc thực hiện ca phẫu thuật rút con dao ra.

Từ khi bị bắt, bà Vân đã nhiều lần tự tử nhưng không thành, cơ quan công an cũng đang làm mọi thủ tục để giám định tâm thần cho nghi can. Trong khi đó, tình trạng bé Phát vẫn đang rất nguy kịch.

Tin tức mới nhất ngày 10/8/2015: Lời khai của nghi can vụ bé 11 ngày tuổi bị đâm tại bệnh viện
Vụ bé sơ sinh bị dao đâm vào đầu: Kẻ thủ ác là ai
Tình trạng sức khỏe bé sơ sinh bị đâm dao vào đầu ở Vĩnh Long: bé có thể đột tử bất cứ lúc nào
Nguyên nhân vụ đâm dao vào đầu bé sơ sinh ở vĩnh long: nguyên nhân quen thuộc