An ninh Hình sự
23/01/2018 01:33Vụ bé trai ở Bắc Ninh bị đánh dã man vì ăn trộm ngô: Tiến hành xử lý mẹ con chủ ruộng ngô
Liên quan đến vụ việc cháu bé ở Bắc Ninh (khoảng 10 tuổi) bị hai mẹ con đánh đập dã man vì ăn trộm vài bắp ngô gây xôn xao mạng xã hội, tối 22/1 ông Nguyễn ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Phú Lâm, (Tiên Du, Bắc Ninh) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Tiên Du xử lý vụ việc
Theo đó, hai mẹ con có hành vi đánh đập cháu bé là bà Thuyên và nam thanh niên tên Hoàng là con trai bà. Cháu bé bị đánh đập cũng là người dân địa phương trong xã Phú Lâm. Do quá bức xúc vì bị mất ngô nhiều lần nên hai mẹ con bà Thuyên đã không giữ được bình tĩnh nên và đánh đập cháu.
"Trong trường hợp này, cháu bé cũng nghịch ngợm nhưng việc anh Hoàng có hành vi đánh, chửi cháu bé là rất phản cảm và khó chấp nhận được. Quan điểm của chính quyền địa phương là phải xử lý để tránh những trường hợp đáng tiếc", ông Thắng cho biết thêm.
Trước đó, ngày 21/1 trên mạng xã hội trên xuất hiện đoạn video clip ghi lại hình ảnh một bé trai (khoảng 10 tuổi) bị một người phụ nữ lớn tuổi và một nam thanh niên đánh đập dã man sau đó dùng xe máy chở đi gây bức xúc dư luận.
Sự việc xảy ra tại thôn Tam Đảo (Phú Lâm, Tiên Du, Bắc Ninh) bé trai mặc áo đỏ bị 1 người phụ nữ và một nam thanh niên túm tóc, dùng gậy vụt vào người. Thậm chí nam thanh niên còn đánh đập liên tiếp vào mặt, vào đầu cháu. Nguyên nhân được cho là cháu bé đã có hành động ăn trộm ngô và bị hai mẹ con chủ vườn ngô bắt được.
Sau khi clip đươc đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Đa phần ý kiến đều tỏ ra bất bình, phẫn nộ trước hành động của hai mẹ con người phụ nữ. Tuy cháu bé ăn trộm là sai nhưng không được đánh đập cháu dã man đến như thế.
Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Phụ huynh ăn trộm tài sản của giáo viênĐưa con đến trường đi học, Duyên đã nổi lòng tham lấy trộm tiền và tài sản của một giáo viên trong trường. |
Thiếu niên ăn trộm bị đánh trọng thương khai gì khi đang nằm trên giường bệnh“Do bị bố mắng chửi nên cháu đã lẻn vào nhà ông Phương để lấy trộm bánh ăn, nhưng chưa kịp ăn thì bị bố con ông Phương chém tới ngất”. |