Người hàng xóm cạnh nhà cháu bé bị bạo hành cho biết, tuy sống cùng nhà trọ và ở ngay phòng bên trên nhưng đọc báo mới biết sự việc cháu Kh. bị chính bố đẻ bạo hành.
vu-be-trai-10-tuoi-bi-bo-de-va-me-ke-bao-hanh-song-cung-nha-nhung-doc-bao-moi-biet-chuyen
Trần Hoài Nam thực nghiệm lại những lúc đánh bé Kh. tại nhà.

Liên quan đến vụ bé trai 10 tuổi ở phường Nghĩa Đô (Cầu Giấy, Hà Nội) bị bố đẻ và mẹ kế bạo hành. Tối 7/12, chúng tôi đã tìm về căn nhà ở phường Nghĩa Đô (Cầu Giấy, Hà Nội) nơi hai vợ chồng Trần Hoài Nam (SN 1983) và mẹ kế tên Trinh bạo hành cháu Trần Gia K. (10 tuổi) sinh sống để có thêm thông tin đa chiều về sự việc này.

Chia sẻ với chúng tôi, anh L., người thuê cùng nhà trọ và ở ngay tầng trên với phòng anh Trần Hoài Nam cho biết, anh ở xóm trọ cũng lâu nhưng hầu như không gặp và trò chuyện với hai vợ chồng Trần Hoài Nam. “Hai vợ chồng anh Nam ở một phòng trọ của tầng 3 của nhà trọ 5 tầng. Các phòng trọ khác của nhà trọ đều có song sắt ở cửa và có thể nhìn vào bên trong phòng nhưng riêng phòng của anh Nam được bịt kín và không nhìn được vào bên trong”.

vu-be-trai-10-tuoi-bi-bo-de-va-me-ke-bao-hanh-song-cung-nha-nhung-doc-bao-moi-biet-chuyen
Đường đi vào nhà trọ anh Trần Hoài Nam rất nằm sâu trong ngõ và rất khó tìm.

Cũng theo anh L., anh gặp cháu Gia Kh. một lần duy nhất ở tầng 3 ở khu nhà trọ. Hai vợ chồng anh Nam ở đây không giao lưu với ai, nhiều lần anh gặp và hỏi nhưng cũng không được đáp lại. Chia sẻ về việc có thấy anh Trần Hoài Nam đánh con hay không, anh L. cho hay: “Đã có lần tôi nói chuyện với các đồng chí công an rồi. Có một hôm tôi đi làm muộn, vào khoảng 9h sáng đi xuống cầu thang thì thấy có tiếng động lớn, cháu bé khóc. Khi xuống tầng 3, tôi có hỏi anh chị làm gì mà để đứa bé khóc quá thế. Ngay lúc đó, có một phụ nữ ngó qua lỗ cửa chính nói: “Con tôi tôi xót, liên quan gì đến anh”.

Sau đó, anh L. có xuống tầng dưới ngồi đợi khoảng 5 phút nhưng không có va chạm nữa nên anh đã đi làm. “Tôi là hàng xóm nhưng cũng không biết trong phòng anh Nam có bao nhiêu người. Tôi gặp hai vợ chồng anh Nam, cháu Kh. và một bé gái nữa, còn lại không biết trong phòng anh còn ai nữa không?”. Đó là lần duy nhất anh L. nghe thấy tiếng cháu bé khóc nhưng cũng không rõ nguyên nhân tại sao. Thật bất ngờ khi "Đến hôm nay khi đọc báo tôi mới biết" sự việc cháu Kh. bị chính bố ruột là anh Nam bạo hành, anh L. Chia sẻ.

vu-be-trai-10-tuoi-bi-bo-de-va-me-ke-bao-hanh-song-cung-nha-nhung-doc-bao-moi-biet-chuyen
Người thân và cháu Kh. quay về phòng trọ thực nghiệm lại sự việc.

Cũng trong buổi tối cùng ngày, PV cũng có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Đình Cộng, tổ trưởng tổ dân phố ngõ 245, đường Lạc Long Quân (phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội). Ông cho biết, anh Nam thuê phòng trọ của một nhà ở trong tổ từ tháng 4/2017. “Anh Nam chuyển phòng trọ về đây do mẹ đẻ của cháu bé đi tìm và phát hiện ra nên hai vợ chồng anh Nam đã chuyển về đây trốn”.

Ông Cộng cho biết thêm, dãy phòng trọ của anh Nam ở khá kiên cố, các công việc ở tổ dân phố rất khó tiếp cận bởi người phụ trách rất ít khi mở cửa cho người lạ vào. Có lần, tổ công tác đi phun thuốc muỗi nhưng chủ nhà cũng không cho vào để phun thuốc.

Cùng chia sẻ về anh Trần Hoài Nam, ông H., một người dân gần nhà bố đẻ Trần Hoài Nam (Ngõ 55 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội) cho hay, anh Nam sống với bố mẹ lúc bé nhưng khi lấy vợ đã ra ở riêng. Thời còn trẻ, anh Nam là người hiền lành trong xóm. Tuy nhiên, anh Nam thường chơi với bạn bè ở ngoài chứ ít chơi với bạn bè trong xóm.

Trước đó, ngày 7/12, cơ quan cảnh sát điều tra, công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết tiếp đơn vị đang tục điều tra, làm rõ vụ bé trai 10 tuổi bị bố đẻ là anh Trần Hoài Nam (SN 1983) và mẹ kế tên Trinh bạo hành.

Sau khi được công an quận Cầu Giấy mời lên làm việc, tại đây cả bố đẻ và mẹ kế của cháu Gia  Kh. đều thừa nhận hành vi đánh đập con.

Theo đó, anh Nam đã nhận, do cháu Gia Kh. quá nghịch, đi vệ sinh xong cuộn vào giấy cất vào trong tủ; mẹ kế sắc thuốc uống thì cháu cho đất vào trong ấm thuốc… dù đã được nhắc nhở nhiều nhưng cháu Gia Kh. vẫn tái diễn các hành động tương tự. Bên cạnh đó, anh Nam cũng cho rằng, do dồn nén lâu ngày nên mới dẫn đến các hành động trên.

Ngoài ra, anh Nam còn sử dụng móc áo, cuộn tròn lại thành chiếc roi sắt để đánh cháu Kh. Thời gian đầu, anh Nam bắt cháu Kh. nằm úp mặt xuống đất rồi thẳng tay đánh đập con. Khi cháu sợ hãi đứng dậy, anh Nam bắt Kh. đứng sát tường và tiếp tục bạo hành con. Anh Nam cũng tường trình rằng, không chỉ đánh con ngoài phòng khách. Nhiều hôm, anh Nam còn lôi con vào căn bếp của gia đình để đánh.

 

Vụ bạo hành tồi tệ khiến nước Mỹ căm phẫn: Cha mẹ nhận án 260 năm tù giam vì ngược đãi 2 con gái

Vụ việc xảy ra từ năm ngoái nhưng mãi tới gần đây, tòa án tại bang Oklahoma, Mỹ mới đưa ra bản án 130 năm tù cho mỗi người vì tội ngược đãi gây thương tích cho 2 đứa con gái song sinh.

 

Xót xa những vết thương trên cơ thể bé trai 10 tuổi bị bạo hành

Suốt gần 2 năm qua, cháu K phải chịu nhiều trận đòn roi từ bố và mẹ kế, vì thế những vết thương cũ chưa lành thì vết thương mới lại hằn trên cơ thể.

 

3 lần trốn chạy bất thành của bé trai 10 tuổi bị bố đẻ bạo hành

Theo người nhà cháu K., khi trốn thoát, cháu có kể với mọi người rằng, đã 3 lần cháu đi xuống dưới nhà để chạy thoát ra ngoài nhưng bị người lao công của tòa nhà chặn lại do bố mẹ cháu đã quán triệt, nhờ vả.