Vụ bé trai 7 tuổi chết do rơi từ tầng 11 tòa nhà K6 KĐT Việt Hưng Long Biên, Hà Nội

Thứ hai, 31/10/2016, 15:34 PM

Vụ bé trai 7 tuổi chết do rơi từ tầng 11 tòa nhà K6 KĐT Việt Hưng Long Biên, Hà Nội xảy ra vào tối 30/10. Nhận được tin báo, công an phường Việt Hưng cùng các cơ quan ban ngành đã đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Vụ bé trai 7 tuổi chết do rơi từ tầng 11 tòa nhà K6 KĐT Việt Hưng Long Biên, Hà Nội

Vụ việc xảy ra vào khoảng 20h tối 30/10 khiến cháu Vũ. N. A (8 tuổi, trú tại K6 Khu Đô Thị Việt Hưng, Hà Nội) tử vong tại chỗ.

Vào thời điểm trên, cháu N. A đang chơi với 4 người bạn cùng tầng 11 cười đùa vui vẻ. Sau đó, cháu N. A cùng 2 người bạn trèo lên đoạn lan can thì không may bị rơi xuống phần mái tầng 2 tử vong tại chỗ.

ha-noi-chau-be-7-tuoi-tu-vong-vi-roi-tu-tang-11-xuong-gieng-troi-cua-chung-cu-29-113147

Vụ bé trai 7 tuổi chết do rơi từ tầng 11 tòa nhà K6 KĐT Việt Hưng Long Biên, Hà Nội. Khu vực cháu bé bị ngã

Thấy bạn bị rơi, một người bạn của cháu N. A đã chạy vào phòng của gia đình thông báo cho bố mẹ cháu N. A biết.

Chứng kiến sự việc, mẹ cháu N. A đã ngất lịm đi, còn anh D. ( bố đẻ cháu N. A - làm nghề kinh doanh tự do) liền vội vàng gọi người thân và thông báo đến cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, công an phường Việt Hưng cùng các cơ quan ban ngành đã đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

chau be roi tu tang 11 xuong tu vong

Vụ bé trai 7 tuổi chết do rơi từ tầng 11 tòa nhà K6 KĐT Việt Hưng Long Biên, Hà Nội. Tòa nhà xảy ra sự việc

Đến khoảng 0h30 phút sáng 31/10, sau khi làm các thủ tục cần thiết, gia đình cháu N. A đã đưa cháu tới nhà tang lễ trên địa bàn quận Long Biên.

Người nhà nạn nhân chia sẻ: “Cháu N. A là con thứ 2 của gia đình anh Dương. Trong cuộc sống hằng ngày, cháu N. A sống rất vui vẻ với mọi người, cháu là đứa trẻ ngoan ngoãn, biết nghe lời ông bà, bố mẹ và các bác. Sự việc xảy ra, gia đình rất đau lòng, mẹ của cháu hiện đang rất đau xót.

Trước đó ở TP HCM xảy ra vụ bé trai 3 tuổi ngã vào hàng rào sắt thủng tim.

Theo Zing.vn đưa tin, vào đêm 26/10, bệnh nhi được người nhà đưa vào Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM trong tình trạng nguy kịch. Bé bất tỉnh, mất máu nghiêm trọng, cơ thể có một vết thương xuyên ngực trái, một vết thương thủng phổi, có lúc ngưng tim.

Theo người nhà, khi bé Nam đang chơi ở ban công tầng 2 thì trượt ngã dẫn đến tai nạn. Nam rơi từ độ cao hơn 6 m, trúng vào khu vực hàng rào và bị 2 thanh sắt đâm vào lưng, trong đó có một thanh đâm xuyên ngực.

Quá hoảng sợ, gia đình vội nâng cơ thể bé khỏi 2 thanh sắt và đưa vào bệnh viện cấp cứu.

be trai bi hang rao sat dam trung tim

Khu vực xảy ra vụ trước đó

Nhận thấy nếu không can thiệp ngay mà chuyển viện, bệnh nhi sẽ tử vong, Bệnh viện Thống Nhất nhanh chóng thực hiện quy trình báo động đỏ, nhờ sự hỗ trợ của Bệnh viện Nhi Đồng 1 và tiến hành gây mê, xử lý khâu vết thương để cầm máu.

Sau khi có mặt tại phòng mổ, bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, quyết định bỏ qua giai đoạn siêu âm, tiến hành mở ngực để kịp thời xử lý cứu tính mạng nạn nhân.

Đội ngũ y tế đã khâu vết thương thủng tim (nhĩ phải) và thùy dưới phổi phải, đồng thời thực hiện dẫn lưu màng phổi, truyền 5 đơn vị máu, hồi sức tích cực cho bệnh nhi. Ca phẫu thuật kéo dài đến rạng sáng 27/10 mới kết thúc.

Sau đó, bé Nam được chuyển về Bệnh viện Nhi đồng 1, tiếp tục trải qua ca phẫu thuật thứ 2 để rút máu tụ chèn ép tim, đánh giá tổn thương tim - phổi.

Theo bác sĩ Hiếu, tình trạng của bệnh nhi Nam đã ổn định, vượt qua giai đoạn nguy kịch. Bé Nam đã tỉnh táo, có thể tiếp xúc tốt với người thân.