Vụ bé trai lớp 5 bị cô giáo đánh tím người ở Trường Tiểu học Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh gây xôn xao dư luận những ngày gần đây. Theo thông tin ban đầu lý do cô giáo viên này đánh học...

Vụ bé trai lớp 5 bị cô giáo đánh tím người ở Trường Tiểu học Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh gây xôn xao dư luận những ngày gần đây. Theo thông tin ban đầu lý do cô giáo viên này đánh học sinh chỉ vì không làm bài tập. Hiện tại phía nhà trường đã thừa nhận có vụ việc này nhưng chưa có câu trả lời thỏa đáng đến gia đình và dư luận còn phía gia đình em học sinh cho biết sẽ kiện lên các cấp cao hơn nếu như phòng GD&ĐT Từ Sơn không giải quyết thỏa đáng.

Vụ bé trai lớp 5 bị cô giáo đánh tím người ở Trường Tiểu học Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh

Học sinh bị cô giáo đánh tím người trong đoạn clip được đăng tải trên mạng thời gian gần đây được xác định là em Ngô Chí N.

Theo thông tin mới nhất, ngày 11/5 vừa qua, trên các trang mạng xã hội tràn ngập thông tin về vụ việc một giáo viên đánh học sinh dã man khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Tin tức chia sẻ có nội dung, giáo viên tên L.A - được cho là đang giảng dạy tại trường tiểu học Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh, có những hành động bạo lực khiến đôi chân của nam học sinh bị bầm tím nhiều vết sau khi ở trường về.

Nội dung đoạn status được đăng tải như sau: “Đây là hình ảnh giáo viên chủ nhiệm lớp 5D trường Tiểu học Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh - trường điểm của thị xã Từ Sơn. Thay vì dạy kiến thức cho các cháu bằng lời, bằng chữ, cô dạy các cháu bằng những trận đòn như thế này. Không những đánh cháu, cô còn đe dọa không được nói cho gia đình biết và khi gia đình biết mọi việc thì người cháu đã như thế này".

Vụ bé trai lớp 5 bị cô giáo đánh tím người ở Trường Tiểu học Đông Ngàn (1)

Vụ bé trai lớp 5 bị cô giáo đánh tím người ở Trường Tiểu học Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh: Hình ảnh cô giáo trẻ và những vết tím của em học sinh tràn ngập trên mạng xã hội

Chỉ sau ít giờ dòng trạng thái được đăng tải đã khiến dư luận xã hội vô cùng phẫn nộ với hành vi phản giáo dục này.

Thông tin được chia sẻ chóng mặt với hàng nghìn lượt thích, bình luận và chia sẻ trên mạng xã hội khiến cô giáo sinh năm 1991 đã phải tạm thời khóa Facebook ngay sau khi sự việc xảy ra.

Nói về sự việc này nick facebook có tên H.L bày tỏ quan điểm: “Nếu đây là sự việc có thật thì trước tiên đề nghị ban giám hiệu nhà trường, UBND thị xã Từ Sơn, phòng GD&ĐT huyện Từ Sơn và sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh vào cuộc làm rõ sự việc, xử lý đúng người, đúng tội”.

Là một giáo viên trong ngành, dù là đã cố gắng đặt mình vào hoàn cảnh của giáo viên có hành vi bạo lực kia nhưng chủ nhân có nick facebook R.M khi chia sẻ những hình ảnh này cũng không thể kìm nén được sự phẫn nộ: “Bản thân là 1 giáo viên tiểu học, đôi lúc cũng bực vì học sinh không nghe lời. Nhưng tôi thực sự buồn khi nhìn thấy em mình bị cô giáo đánh bầm tím hết chân tay như thế này”.

Về phía gia đình học sinh bị cô giáo đánh mẹ N. khẳng định có việc N. bị cô giáo đánh và sẽ kiện lên các cấp cao hơn nếu như phòng GD&ĐT Từ Sơn không giải quyết thỏa đáng.

Khi phóng viên liên hệ với chị N.T.G – mẹ học sinh bị đánh, chị G. cho biết: “ Con trai tôi đã bị cô giáo đánh vào sáng ngày 6/5/2015. Bình thường cháu ăn bữa trưa ở trường nhưng trưa ngày 6/5 cháu nhất định đòi xin phép được về nhà. Chiều tôi vẫn chở con đến trường đi học bình thường và tôi cũng không thấy có gì khác lạ.

Tối hôm ấy, khi cháu tắm xong, tôi kiểm tra xem cháu có tắm sạch xà bông tắm hay không thì phát hiện trên người cháu có những vết lằn tím. Tôi cố gắng hỏi con rất nhẹ nhàng lý do vì sao chân lại có vết tím vì tôi sợ cháu đánh nhau với bạn. Hỏi mãi cháu vẫn không nói mà chỉ bảo đói muốn đi ăn cơm.

Vụ bé trai lớp 5 bị cô giáo đánh tím người ở Trường Tiểu học Đông Ngàn (1)

Vụ bé trai lớp 5 bị cô giáo đánh tím người ở Trường Tiểu học Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh: Bình luận của cộng đồng mạng về hành động của cô giáo trẻ này

Ăn cơm xong tôi bèn sang nhà bạn cùng lớp với cháu (ở gần nhà) tôi thì được biết con bị cô giáo đánh hơn 20 roi với lý do làm thiếu bài tập. Hiện nay tâm lý con vẫn chưa ổn định, cháu vẫn sợ khi phải đi học”.

Chị N.T.G nói tiếp: “Sáng 7/5 tôi có tới trường gặp cô giáo chủ nhiệm cháu và nói chuyện về việc cháu bị đánh tím chân nhưng cô giáo cũng chỉ xin lỗi và im lặng. Tôi có tìm gặp cô hiệu trưởng và cô hiệu trưởng cũng có nói sẽ có hình thức kỷ luật với cô giáo G”.

"24 năm liên tục xuất sắc... chuyện ấy có gì mà làm rùm beng lên"

Để tìm hiểu về thực hư vụ việc này, ngày 12/5, phóng viên đã đến trường Tiểu học Đông Ngàn để có được thông tin đa chiều về vụ việc.

Khi tiếp phóng viên tại phòng làm việc, cô Tạ Thị Bằng, Hiệu trưởng trường Tiểu học Đông Ngàn sau khi nhìn tờ giấy giới thiệu đã nói ngay mà chưa cần phóng viên đặt vấn đề: "Chị chưa báo cáo gì với lãnh đạo và chưa được sự cho phép của lãnh đạo kể cả phường, kể cả phòng nên các em thông cảm chứ chị không trốn tránh, không gì cả".

Cô Bằng đuổi khéo phóng viên bằng việc nhắc đi nhắc lại nhiều lần chuyện cô sắp phải sang phường họp.

"Hôm nay, các em sẽ không lấy được gì từ chị. Chị không cung cấp một cái gì cả. Các em cứ yên tâm, chị không trốn tránh bất cứ việc gì cả. Chị suốt ngày đi họp chứ chị có được ở nhà đâu".

Sau một hồi, bất đắc dĩ nghe hiệu trưởng phân trần về sự bận rộn, phóng viên đề cập thông tin phản ánh về việc giáo viên đánh học sinh ở trường Tiểu học Đông Ngàn nơi bà Bằng làm hiệu trưởng, bà Bằng hỏi: "Ai phản ánh đến bọn em, là những ai, cứ gia đình phản ánh là báo chí vào cuộc thế à?

Bây giờ mạng xã hội các em thừa phải biết là mạng xã hội này nó cực kỳ nguy hiểm chứ không phải là cứ như thế là làm mất uy tín, mất danh dự của nhà trường.

Trường của chị 24 năm liên tục đều xuất sắc của tỉnh, không phải chỉ vì những cái ấy mà đi làm rùm beng lên".

Tuy nhiên, vị hiệu trưởng này cũng thừa nhận sự việc nhưng cô này có nói thêm rằng, sự việc không quá nghiêm trọng như các trang mạng thông tin. "Gia đình phản ánh lên nên các chị đã làm rất đầy đủ đúng quy trình. Chiều hôm qua (chiều ngày 11/5 - PV) chị đã họp có cả gia đình rồi cơ mà, không đến mức phải như thế này. Các em cứ có con đi học rồi sẽ thấy, em chỉ dạy hai đứa con đi học là sẽ thấy vấn đề.

Còn cái hình ảnh mà đưa lên đấy nó khác hoàn toàn khác với ở ngoài. Chị là người đích thân kiểm tra cháu Ngô Chí N. Chị làm việc với mẹ cháu ngay tối hôm đó và ngay sáng hôm sau. Thế cho nên là các em phải hết sức bình tĩnh, đừng làm gì ảnh hưởng đến các chị".

Đoạn phỏng vấn ngắn giữa phóng viên và phụ huynh học sinh bị cô giáo đánh

Phóng viên: Chào chị! Để có cái nhìn khách quan, xin chị cho biết nguyên nhân vì sao xuất hiện và lan truyền những bức ảnh được cho là của cháu N. con trai chị bị cô giáo chủ nhiệm đánh khiến cộng đồng mạng phẫn nộ thời gian qua?

Chị G.: Sự việc xảy ra vào ngày thứ Sáu tuần trước (tức ngày 6/5/2015 - PV). Hôm đó, tôi đi đón cháu thứ hai là em trai của N.. Tuy nhiên, N. lại không ăn cơm ở trường (bình thường, N. ăn bữa cơm trưa ở trường, không bao giờ xin phép về nhà – chị G. giải thích) mà nhất định đòi về buổi trưa hôm đó.

Tôi có hỏi lý do vì sao đòi về thì cháu không nói gì. Đến buổi chiều, cháu vẫn đi học bình thường. Đến khi tôi đón cháu tan học về nhà, cháu vẫn im lặng.

Sự việc chỉ được tôi phát hiện sau khi cháu tắm, tôi nhìn thấy nhiều vết thâm tím trên hai chân cháu. Bình thường, do đã lớn nên N. thường chủ động tắm một mình. Tuy nhiên, khi cháu tắm xong, tôi vẫn luôn có ý thức quan sát xem con tắm có sạch sẽ không nên mới phát hiện sự việc.

Ban đầu, cháu nhất định không nói bị ai đánh. Tôi phải gặng hỏi mãi, con mới nói bị cô giáo đánh nhưng không nói lý do vì sao.

Tôi phải chạy tới nhà bạn học của N. ở gần đây để hỏi thì được biết do N. bị thiếu bài về nhà. Bài tập ấy lại được cô giáo giao từ Tết, đến nay cô giáo mới kiểm tra, không thấy làm bài nên đánh N..

Phóng viên: Khi chị phát hiện ra thì những vết thương trông như thế nào?

Chị G.: Đây này em, chị có chụp lại này - vừa nói, chị G. vừa mở điện thoại iPhone cho chúng tôi xem những hình ảnh mà chị đã chụp lại những vết bầm tím trên đôi chân của N.. Nó giống như những bức ảnh đã lan truyền chóng mặt trên các trang mạng xã hội những ngày qua.

Chị G. nói tiếp: Tôi cũng không hiểu vì sao bài tập từ Tết đến giờ cô giáo mới kiểm tra. Tôi có hỏi thì cô giáo khăng khăng nói rằng cháu quên bài tập về nhà, không làm.

Tôi cũng tìm gặp nói chuyện với cô hiệu trưởng thì cô hiệu trưởng nói rằng, vì những bài tập đó chưa làm từ Tết.

Phóng viên: Khi gặp cô hiệu trưởng và cô giáo chủ nhiệm, chị có cho các cô giáo xem những vết thương của cháu N. không và các cô phản ứng thế nào?

Chị G.: Tôi có vạch những vết thương của cháu nhưng cô giáo cũng chỉ xin lỗi mà không nói gì hơn.

Phóng viên: Chị có tìm hiểu cô giáo đánh cháu N. bằng cái gì không?

Chị G.: Cô giáo đánh bằng que, cháu đi học mặc quần dài mà đánh tới tím bầm như thế này...

Sau khi mẹ động viên mãi, đến buổi tối các bác trong gia đình xúm lại hỏi chuyện thì N. mới kể rõ rằng, con bị cô giáo đánh 20 que. Cứ thiếu một bài là đánh một que và nhân đôi số bài bị thiếu lên. (N. bị thiếu 10 bài tập về nhà, nhân đôi lên – PV).

Phóng viên: Sau hôm xảy ra sự việc, nhà trường có buổi gặp gỡ nào với gia đình để tìm hướng giải quyết không?

Chị G.: Tôi có đến gặp cô hiệu trưởng vào sáng thứ Bảy. Cô hiệu trưởng nói thôi thì bỏ qua, nhà trường sẽ có hình thức kỷ luật với cô giáo nhưng tôi không đồng ý.

Tôi có yêu cầu nhà trường kỷ luật và tự cô này sẽ viết đơn xin chuyển trường nơi khác. Không thì tôi sẽ đưa ảnh và kiện cô ấy. Nếu phòng giáo dục không xử lý tôi sẽ kiện lên trên.

Phóng viên: Còn phía cô giáo chủ nhiệm L.A thì thế nào?

Chị G.: Cô giáo cũng mới tới xin lỗi chứ chưa thấy gì.

Phóng viên: Cô giáo chủ nhiệm có giải thích hay thanh minh gì về hành động của mình với phía gia đình không?

Cô giáo chỉ nói là muốn các con tốt hơn thôi chứ không nghĩ là đi xa như thế. Cô lại đang mang bầu nên có hơi nóng tính, không kiềm chế được cảm xúc của mình nên mới đánh cháu nặng như thế chứ thực sự cô không nghĩ sự việc đi quá xa như vậy.

Phóng viên: Chị nghĩ sao về lời giải thích này?

Chị G.: Tôi nghĩ rằng, không có lý do gì để thanh minh cho việc đánh học sinh như vậy. Tôi cũng có nói luôn là em nên viết đơn và xin thôi dạy. Cô giáo im lặng và không nói gì.

Tôi không nghĩ đến việc phải bồi thường nhưng chỉ mong cô ấy chuyển trường vì còn bao nhiêu em học sinh khác đều bị như con tôi. Hôm đó, cô giáo đánh cả lớp, chỉ còn sót mấy học sinh không bị đánh vì nói là đủ bài.

Phóng viên: Nghề giáo hiện nay khá nhiều áp lực từ việc học sinh không nghe lời, có thái độ ương bướng khiến các thầy cô rất bức xúc và nhiều lúc không kiềm chế được hành động nóng nảy của mình. Chị có suy nghĩ đến trường hợp lỗi sai là từ phía con trai mình không?

Chị G.: Những đứa trẻ khác thì tôi không biết nhưng riêng con nhà tôi không nghịch phá gì, chỉ là quên làm bài về nhà thôi”.

Phóng viên: Sau khi sự việc xảy ra, N. có biểu hiện như thế nào?

Chị G.: Sau khi bị đánh, cháu sợ gặp người lạ. Hôm đi đến lớp, cháu cứ đứng ngoài cửa, mãi sau mới dám vào.

Phóng viên: Sau buổi gặp ngày thứ Bảy mà chị nói, Ban giám hiệu trường Tiểu học Đông Ngàn đã có động thái gì với gia đình chưa?

Sau buổi làm việc ngày thứ Bảy, vào chiều ngày 12/5, nhà trường có họp với đại diện phía phụ huynh học sinh, phòng giáo dục và gia đình tôi.

Sau cuộc họp, quyết định của tôi vẫn như ban đầu, nếu cô giáo đó không chuyển trường thì tôi sẽ kiện lên trên, không thay đổi. Phía nhà trường cũng nói là để xem xét và xử lý.

Tôi nói, nếu chưa xử lý thì tôi sẽ làm đơn và gửi lên cấp cao hơn.

Phóng viên: Chị có sợ con trai mình sẽ gặp rắc rối sau khi lên tiếng về sự việc này hay không?

Tôi cũng sợ con mình đi học sẽ bị trù dập nhưng cô Bằng (hiệu trưởng) nói là cứ yên tâm không phải lo lắng chuyện đó. Nhưng tôi vẫn thường xuyên lại trường xem con học hành như thế nào. Mấy hôm nay chưa xảy ra chuyện gì.

Phóng viên: Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

Phóng viên đề nghị được gặp cháu N. để hỏi thăm tình trạng sức khỏe của cháu. Tuy nhiên, chị G. từ chối với lý do N. đang ăn cơm và sợ gặp người lạ. Chị G. thông tin thêm với phóng viên:

“Cô giáo này có tiếng đánh học sinh. Hôm vừa rồi, có người có con bị đánh năm ngoái cũng gọi điện cho tôi kể sự việc con mình bị đánh chảy cả máu mồm. Họ nói kiện nhưng sau cô hiệu trưởng xin, bảo bỏ qua”.

  • Vụ cô giáo đánh học sinh lớp 1 bầm dập mặt vì viết sai chính tả ở Bát Xát, Lào Cai
  • Cô giáo tiểu học đánh học sinh khiến nửa lớp thâm tím ở Hương Phong Hương Trà
  • Vụ đánh ghen nữ sinh lớp 9 ở Nhất Hòa, Bắc Sơn, Lạng Sơn