Vụ bố chồng đánh con dâu, 2 cháu nội nhập viện cấp cứu: Con dâu đang mang thai, bé gái 4 tuổi vỡ sọ

Chủ nhật, 15/11/2020, 06:14 AM

Vụ bố chồng đánh con dâu và 2 cháu nội nhập viện cấp cứu do xảy ra mâu thuẫn trong bữa cơm, người con dâu được xác định đang mang thai, còn cháu bé 4 tuổi bị vỡ sọ, tiên lượng xấu.

Vụ bố chồng đánh con dâu, 2 cháu nội nhập viện cấp cứu: Con dâu đang mang thai, bé gái 4 tuổi vỡ sọ. (Ảnh: NLD)

Vụ bố chồng đánh con dâu, 2 cháu nội nhập viện cấp cứu: Con dâu đang mang thai, bé gái 4 tuổi vỡ sọ. (Ảnh: NLD)

Ngày 14/11, trên Pháp luật & Bạn đọc đưa tin vụ bố chồng đánh con dâu cùng 2 cháu nội tại xã Xuân Viên (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) dẫn đến chấn thương nặng. 3 mẹ con nạn nhân sau đó được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh (Nghệ An) cấp cứu.

Tuy nhiên, vì vết thương quá nặng, chị P.T.D. (34 tuổi) được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An. Còn 2 đứa con chị D. là cháu cháu H.B.N. (9 tuổi) và H.N.V. (4 tuổi) được chuyển lên bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An điều trị.

Chị D. được xác định mang thai đứa con thứ 3 hơn 23 tuần. Hiện sức khoẻ thai nhi đang được đội ngũ y bác sĩ theo dõi, chưa thể nói trước điều gì. Cháu V. được xác định bị vỡ hộp sọ, lúc tỉnh lúc mê. Khi tỉnh dậy bệnh nhi gào khóc, nôn ói, tiên lượng xấu.

Theo thông tin trên Báo Gia Đình & Xã Hội, khoảng hơn 19h tối 13/11 tại nhà ông H.T.C (SN 1950, thôn Nam Viên, xã Xuân Viên), do phát sinh mâu thuẫn trong bữa cơm tối nên ông C. đã đánh con dâu là chị P.T.D và 2 cháu gái là H.B.N và cháu H.N.V.

Khi bị ông nội đánh, cháu N. chạy thoát ra ngoài và kêu cứu hàng xóm. Lúc này, ông C. vì hoảng sợ đã bỏ trốn khỏi nhà.

Khi nghe tiếng kêu cứu, người dân xung quanh nhanh chóng chạy tới, đưa chị D. và 2 cháu tới bệnh viện ở TP Vinh cấp cứu ngay trong đêm. 3 mẹ con chị D. nhập viện trong tình trạng chấn thương khá nặng, thông tin trên An Ninh Tiền Tệ.

Sau khi nhận được tin báo từ người dân, cơ quan chức năng nhanh chóng cắt cử người xuống hiện trường điều tra, xác minh và tổ chức tìm kiếm ông C. Cuối cùng, lực lượng chức năng tìm thấy ông C. trốn tại một trang trại gần đó.

Tuy nhiên, ông C. lúc này lại trong tình trạng sức khỏe không được tốt, liên tục bị nôn và có mùi của thuốc bảo vệ thực vật, nên được chuyển đi bệnh viện cấp cứu.

Được biết, chồng chị D. đang đi làm ăn xa ở miền Nam, chị D. và 2 cháu gái ở cùng ông C. để tiện bề chăm sóc.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ việc.

Bài liên quan