Vụ cảnh sát gủa xông vào nhà dân đọc lệnh bắt người: Nạn nhân kể lại sự việc

Chủ nhật, 30/08/2020, 20:16 PM

Sau khi bị hai đối tượng lạ giả cảnh sát xông vào nhà đọc lệnh bắt và khám xét nhà, nạn nhân vẫn chưa hoảng sợ và không dám tin đó là sự thật.

Giả cảnh sát xông vào nhà dân đọc lệnh bắt người: Nạn nhân không dám tin đó là sự thật.

Giả cảnh sát xông vào nhà dân đọc lệnh bắt người: Nạn nhân không dám tin đó là sự thật.

Ngày 30/8, Công an quận 11, TP HCM cho biết đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Trần Hữu Sơn (41 tuổi, trú tại quận 7, quận 11) và Trần Hồng Thái (37 tuổi, quê Hưng Yên) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Nạn nhân bị Sơn và Thái giả cảnh sát vào nhà đọc lệnh bắt là Bà L.T.H (SN 1966, trú tại đường Nhật Tảo, phường 7, quận 11, TP HCM vẫn chưa hết hoảng sợ và không dám tin đó là sự thật.

Bà T. kể lại sự việc trên Báo Người Lao Động cho biết, gia đình kinh doanh đá hoa cương ở địa phương. Ngày 28/8, bà cùng nhóm bạn đi làm từ thiện ở TP Cần Thơ, đến tối mới về đến nhà.

Khoảng 22h15 phút, bà T. chuẩn bị đi ngủ thì có người gọi cửa. Bà T. ra mở hé cửa thì thấy 2 người đàn ông mặc sắc phục công an. 

Bà T. hỏi: "Các anh đến nhà tôi có chuyện gì không?". Ngay lập tức, 2 đối tượng kéo cửa xông vào nhà tự xưng là cán bộ thuộc Cục CSHS (Bộ Công an) đến để đọc lệnh bắt bà T. và khám xét nhà. 

Do đang mặc áo ngủ, bà T. yêu cầu được thay đồ nhưng 2 cảnh sát "dỏm" không đồng ý. 

Bà T. la lên: "Tôi ở nhà một mình. Các anh định ăn hiếp tôi hả?". 

Hai cảnh sát "dỏm" sợ bị phát hiện nên đồng ý để bà T. lên tầng trên thay đồ. Hai đối tượng vẫn thản nhiên ngồi chờ bà T. xuống phía dưới với mục đích đe dọa, chiếm đoạt tài sản. 

Sau khi thay đồ xong, bà T. đi xuống hỏi 2 "cảnh sát hình sự" bắt bà về hành vi gì? Một đối tượng cho biết đọc lệnh bắt tạm giam và khám xét nhà vì bà T. đánh bạc và cho vay nặng lãi.

Biết mình không liên quan gì đến hành vi trên, bà T. tìm cách gọi điện cho người em họ đến giúp đỡ.  

Người dân phát hiện sự việc liền gọi điện cấp báo Công an phường 7, quận 11.

"Tôi đang ở trong nhà thì phát hiện có nhiều công an đến nên hoảng sợ tăng huyết áp gần ngất xỉu. Chỉ đến khi công an phường mời 2 đối tượng về trụ sở làm việc thì tôi mới biết mình bị lừa", bà T. nói, theo Người Lao Động.

Như đã đưa tin, khoảng 22h ngày 28/8, bà L.T.H (SN 1966, trú tại đường Nhật Tảo, phường 7, quận 11, TP HCM) đang ở trong nhà thì một chiếc xe 7 chỗ biển số xanh 80B-2547 dừng trước cửa nhà.

Trên xe bước xuống 2 người mặc quân phục CAND bước vào nhà. Một người mang hàm Thiếu tá với giấy Chứng minh CAND mang tên Trần Quyết Thắng, người còn lại mang hàm Thiếu úy nhưng không có bảng tên vào nhà bà H xưng công tác bên Cục CSHS Bộ Công an đọc lệnh bắt người và khám xét nhà bà H.

Nhận thấy 2 “cán bộ” với đầy đủ giấy tờ, lệnh khám xét, và có cả súng ngắn nhưng bắt người và khám xét nhà không đúng quy trình vì không có đại diện của Công an phường hay đại diện của tổ dân phố, người nhà bà H đã gọi điện báo với Công an phường 7.

Nhận được tin báo, Công an phường 7 phối hợp với CSHS Công an quận 11 xuống hiện trường yêu cầu những người bên “Cục Cảnh sát hình sự” cho kiểm tra giấy tờ tùy thân.

Hai “cán bộ” sau một hồi cao giọng, lớn lối đã xuất trình giấy tờ tùy thân, trong đó có 2 CCCD, 1 thẻ ngành mang hàm tá, 1 lệnh khám xét và 2 khẩu súng.

Qua kiểm tra, thẻ ngành và lệnh khám xét là giả nên Công an phường 7, quận 11 đã đưa 2 “cán bộ” này về trụ sở làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng Trần Văn Sơn (SN 1979, trú tại Tân Bình) và Trần Hồng Thái (SN 1983, quê Hưng Yên) thừa nhận mình không phải là Công an. Quân phục, thẻ ngành, bảng tên, súng ngắn và cả biển số xanh mang BKS 80B được 2 đối tượng đặt mua trên mạng, riêng chiếc xe 7 chỗ, 2 đối tượng đi thuê và gắn biển số xanh vào.

Mục đích giả danh Cục CSHS là đến nhà bà H thực hiện kế hoạch cưỡng đoạt tài sản. Vì sau khi nghiên cứu khu vực Nhật Tảo, phát hiện nhiều cửa hàng buôn bán đồ điện tử, mua hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc, sau khi điều nghiên, phát hiện nhà bà H kinh doanh mặt hàng này nên 2 đối tượng lên kế hoạch cưỡng đoạt tài sản.

Bài liên quan