Đời sống
19/10/2017 11:00Vụ cậu bé 15 tuổi bị bà chủ trọ U60 hiếp dâm đến đau đớn
Bị ép làm chuyện người lớn
Nạn nhân vụ hiếp dâm trên là em Phạm Huy H. (sinh năm 2002, trú tại huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh). Khoảng 3 tháng trước em bị bà T. chủ nhà trọ ép làm "chuyện người lớn" trong nhà nghỉ. Chuyện lạ lùng này bố nuôi H. là ông Trần Hoàng N. (sinh năm 1961) trình báo lên cơ quan Công an huyện Hóc Môn.
Theo đơn tố cáo của ông N., em H. là trẻ mổ côi, bố mẹ mất từ rất sớm. Biết ông N. có quán cơm ở xã Thới Thượng, huyện Hóc Môn thường giúp đỡ người nghèo nên H. tìm đến xin ăn. Thấy hoàn cảnh cậu bé đáng thương nên ông N. nhận H. làm con nuôi (từ năm 2015). H. được nhập khẩu vào gia đình ông N. Gia đình ông N. cho H. đi học, thời gian rảnh rỗi thì giúp vợ chồng ông kinh doanh.
Ngày 28/6 do sơ ý làm mất xe máy của khách nên hai bố con có lời qua tiếng lại. Lúc này bà Cao T.T. (sinh năm 1960, chủ nhà ông N. thuê để kinh doanh quán cơm) có can thiệp nói khuyên nhủ. Sau đó bà đưa H. vào nhà trong.
Theo ông N., khoảng 20 phút sau H có quay lại gặp xinh lỗi ông N., sau đó bỏ đi. Một lúc sau, ông N. thấy bà T. đi xe gắn máy ra, gọi H lại nói chuyện gì đó. Cả tối hôm đó H. không về nhà. Ông N. có gặng hỏi bà T. xem H. đi đâu nhưng bà không nói gì cả.
Khoảng 1 tuần sau, ông N. nhận được cuộc gọi từ chủ nhà nghỉ C.B ở huyện Củ chi thông báo em H. đang ở nhà nghỉ này. Theo chỉ nhà nghỉ, em H. thường ra quán game chơi từ 8h - 23h mới quay về.
Ông N. có đến quán game hỏi han nhưng không có H. ở đó. Nhân viên quán game kể lại, thỉnh thoảng thấy người phụ nữ lớn tuổi đi xe máy màu đỏ đến chở H. đi.
Sau 1 tuần ở nhà nghỉ, ông N. đã tìm được H. Lúc này H kể, trong thời gian ở nhà nghỉ đã bị bà T ép quan hệ tình dục 2 lần. Sau đó, vùng kín của H. bắt đầu bị đau, sưng tấy, chảy mủ.
Sau khi nghe hết câu chuyện, ông N. đưa H. đến bệnh viện đa khoa huyện Hóc Môn để khám. Theo kết quả chẩn đoán, em H. bị nhiễm trùng đường tiểu, viêm tinh hoàn, viêm mào tinh. Nguyên nhân xuất phát từ việc quan hệ tình dục không an toàn.
Ngay lập tức, ông N. gửi đơn tố cáo bà H. đến Công an xã Xuân Thới Thượng. Do sự việc xảy ra tại nhà nghỉ ở huyện Củ Chi nên ông N. tiếp tục tố cáo bà T. lên Công an huyện Hóc Môn.
Nhiều lần cắt tay tự tử vì sợ điều tiếng
Trong thời gian này, H. gặp phải rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Em liên tục bị bạn bè trêu ghẹo, hàng xóm dị nghị. Đã có lần em cắt tay tự tử vì không chịu được điều tiếng bên ngoài. Thế nhưng mấy lần cắt tay đều không thành công.
Sau 3 tháng kể từ ngày sự việc xảy ra, H. vẫn chưa hết lo sợ mỗi khi nhắc đến bà T. Chia sẻ về việc tự bỏ nhà đi H. nói: ""Hôm ấy em vì sợ bố đưa đi trại giáo dưỡng nên mới đi theo cô T., cô ấy cho tiền em nữa, ai biết đâu cô ấy đưa em đi nhà nghỉ rồi sau đó giao cấu (sau khi kể cho ông N. nghe, bé H. mới biết được việc làm của cô T. là giao cấu) với em. Em sợ lắm, cô T. cởi quần em ra, em cứ ngước lên trần nhà vì sợ, cô T. rất hung dữ".
Cũng theo H. khi được bố nuôi tìm thấy ở nhà nghỉ thì vùng kín của em đã sưng rất to, đau nhức và bắt đầu chảy mủ: "Nó sưng lên to lắm, bằng cả 3 ngón tay, em có đi lại được đâu, ngồi một chỗ không à. Sau đó bố mới đưa em đi bệnh viện Hóc Môn để khám, uống thuốc 1 tuần sau mới giảm, giờ vẫn còn đau".
Vì sợ mọi người dị nghị nên em đã xin bố nuôi giấu kín việc này. Thế nhưng, chỉ một vài ngày sau cả xã đã biết, bạn bè bảo H. "lái máy bay bà già", hàng xóm thì chỉ chỏ, miệt thị khiến em rất mệt mỏi.
Kể từ ngày bị bà T. xâm hại tình dục, H. luôn giam mình trong phòng ngủ, không dám tiếp xúc với ai. Em kể: "Em toàn ăn với ngủ không à, em hay vào nhà vệ sinh rồi ngủ luôn trong đó, chứ ra ngoài mệt lắm. Có mấy lần em dùng dao cắt tay để tự tử mà không chết, em khùng vậy đó, chứ sống mà bị dị nghị hoài cũng mệt".
Khi hỏi về sức khỏe hiện tại, bé H. cho biết lâu lâu bệnh vẫn tái phát, vùng kín lại sưng lên rất đau đớn. "Bố em dọa sẽ bị vô sinh, sau này không có con, em sợ lắm, em không biết tính sao nữa".
Cơ quan chức năng vào cuộc
Nhận được đơn tố cáo của gia đình ông N., ngày 11/10 cơ quan Công an huyện Củ Chi đã mời cả em H. và bà T. lên đối chất. Vì biết tính cách bà T. vốn dữ dằn nên trước khi lên lấy lời khai, ông đề nghị công an hạn chế để bà T. nói chuyện với H. vì ngại cậu bé sợ hãi, mất bình tĩnh.
Tại cơ quan Công an, T. liên tục nói với em H. là nên suy nghĩ cho kỹ nếu không H. sẽ lãnh hậu quả vì tội vu khống. Ngày 14/10, VKSND huyện Củ Chi cho biết, đã nhận được đơn tố giác tội phạm của gia đình bé H., hiện cơ quan công an đang vào cuộc điều tra làm rõ.
Từ khi nhận được đơn kêu cứu của gia đình ông N., Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM đã cử 2 luật sư là Trần Thị Ngọc Nữ và Đỗ Ngọc Thanh tham gia bảo vệ quyền lợi miễn phí cho bé trai trong vụ việc trên.
Theo luật sư Trần Thị Ngọc Nữ- Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM cho biết, sau khi nhận được đơn cầu cứu của ông N., phía Hội đã làm các thủ tục, gặp gỡ tiếp xúc với bé H. và cơ quan công an để hỗ trợ cho gia đình ông N.
"Do hiện tại tinh thần bé H. rất hoảng loạn, có dấu hiệu tự kỷ, ngại tiếp xúc với người lạ, bé lại ước mình trở thành một người giỏi công nghệ thông tin, nấu ăn nên trong thời gian tới, chúng tôi sẽ phối hợp đưa bé H. vào trung tâm bảo trợ xã hội, giúp bé học nghề để ổn định lại tinh thần", luật sư Ngọc Nữ cho biết.
Về phía gia đình ông N cho biết thêm, do đang tố cáo bà T. nên đã trả mặt bằng quán cơm, thuê trọ nơi khác. Đồng thời, ông N. cũng mong muốn cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra, có biện pháp xử lý bà T. nhằm ngăn chặn tội phạm, bảo vệ sức khỏe, tinh thần trẻ em.