Xã hội
25/09/2015 19:41Vụ cha giết con chôn xác trong nhà: Người cha vô lương tâm vẫn hát hò nhậu nhẹt
Vụ cha giết con chôn xác trong nhà khiến bao người không cầm nổi nước mắt. Hình ảnh cô em gái 3 tuổi khóc thét, người mẹ không đủ sức gắng gượng khi nhìn thấy quan tài con bị đưa đi đã chạm tới trái tim của bao người.
Vụ cha giết con chôn xác trong nhà càng gây phẫn nộ hơn bởi sau khi đánh chết con và chôn xác, người cha vô lương tâm vẫn hát hò nhậu nhẹt như không có chuyện gì.
Vụ cha giết con chôn xác trong nhà
Nạn nhân trong vụ việc đau lòng trên là cháu Nguyễn Minh Thắng, 5 tuổi, cùng gia đình ngụ tại KP.4, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Nghi can trong vụ việc trên chính là cha ruột của cháu, Nguyễn Minh Tâm, 33 tuổi.
Như tin nhận được từ phía cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai thì vào ngày 14/9, trong lúc ở nhà với cha, cháu Thắng khóc nhiều lại không chịu ăn cơm nên vì quá tức giận người cha đã đá bé khiến đầu bé đập mạnh vào tường.
Vụ cha giết con chôn xác trong nhà khiến nhiều người phẫn nộ vì người cha vô lương tâm
Sang sáng ngày hôm sau 15/9, phát hiện con đã chết, đối tượng Tâm đã sang nhà hàng xóm mượn xà beng về đào một cái hố bên hiên nhà để chôn con.
Trong khoảng thời gian này mẹ của Thắng là chị Nguyễn Thị C đã bị đối tượng Tâm đánh đập, đuổi khỏi nhà nên chị C phải thuê phòng trọ ở ngoài.
Đến ngày 16/9, chị C về nhà và hỏi chồng về cháu Thắng thì Tâm nói đã gửi con lên nhà người quen trên huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai chơi. Tuy nhiên với linh tính của người mẹ, chị C đã gặng hỏi chồng thì lúc này đối tượng Tâm mới thú nhận là con đã chết nhưng vì hay bị đánh đập nhiều nên chị C không dám làm to chuyện, cũng nghĩ rằng chồng âm thầm chôn con để đỡ bị dị nghị.
Vụ cha giết con chôn xác trong nhà, sự vắng mặt bất thường của cháu Thắng
Trong khi đó, hàng xóm xung quanh thì thấy nghi ngờ về sự vắng mặt bất thường của cháu Thắng vì thường ngày mọi người rất quý bé bởi bé rất ngoan, mẹ sai gì cũng làm, cũng không dám làm nũng bố mẹ. Và đến khi mọi người thấy những người làm cùng công ty của chị C đến thăm viếng thì mới nghi có điều khuất tất, đã báo cơ quan công an.
Vụ cha giết con chôn xác trong nhà, cơ quan công an vào cuộc
Vào ngày 24/9, lực lượng công an Biên Hòa, Đồng Nai có mặt và đào cái hố mà đối tượng Tâm chôn cháu Thắng lên. Lúc này thi thể của cháu Thắng đã ở tình trạng phân hủy và bốc mùi nặng, trên người cháu chỉ mặc một cái quần đùi. Ngay lập tức lực lượng công an cũng cho khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, sau đó gia đình tổ chức lo hậu sự cho bé.
Vụ cha giết con chôn xác trong nhà, người mẹ thất thần nhìn quan tài con
Chị Nguyễn Thị C thất thần, vô hồn, không gắng gượng nổi khi nhìn mọi người đưa quan tài của con mình đi, nước mắt rơi lã chã còn cháu Nguyễn Thị T, 3 tuổi, em gái Thắng thì khóc thét không cho mọi người khiêng quan tài anh đi, hình ảnh này khiến bao người xót xa.
Đám tang của cháu Thắng cũng diễn ra lặng lẽ, không kèn, không trống, không cờ với hơn chục người đưa tiễn cháu trong cái nắng như đổ lửa.
Vụ cha giết con chôn xác trong nhà qua lời người dân
Về phía người dân hàng xóm thì mọi người cho biết gia đình cháu Thắng cũng thuộc diện gia đình bình thường, không mấy khá giả nên khu phố đã cử người tới thăm hỏi, giúp đỡ. Đồng thời hội chữ thập đỏ và lãnh đạo phường Trảng Dài cũng tới hỗ trợ kinh phí để lo hậu sự cho bé.
Vụ cha giết con chôn xác, đám tang cháu Thắng diễn ra trong lặng lẽ
Mọi người cũng cho biết đối tượng Tâm, cha ruột của cháu Thắng đồng thời là thủ phạm của vụ việc thương tâm trên là người nóng tính, hay nhậu nhẹt say xỉn, đánh đập vợ con. Những ngày sau khi giết con, người cha vô lương tâm này còn thản nhiên hát hò, nhậu nhẹt như chưa có chuyện gì xảy ra.


