Vụ cha ruột hiếp dâm con gái suốt 2 năm ở An Dương, Hải Phòng khiến nhiều người không khỏi xót xa. Cô bé 13 tuổi đã phải sống như địa ngục suốt 2 năm qua, chỉ đến khi vụ việc ra ánh sáng thì cháu bé mới được giải thoát khỏi những ngày tháng tăm tối.

Vụ cha ruột hiếp dâm con gái suốt 2 năm ở An Dương, Hải Phòng

Người dân ở thôn Mỹ Tranh, xã Nam Sơn, huyện An Dương, tỉnh Hải Phòng vẫn chưa hết xôn xao và phẫn nộ với vụ cha ruột hiếp dâm con gái suốt 2 năm.

Người cha thú tính trong vụ việc trên chính là Mai Ngọc Giang, sinh năm 1980, tạm trú tại thôn Mỹ Tranh còn con gái của Giang là cháu Mai Giáng Hân.

vu cha ruot hiep dam con gai suot 2 nam o an duong hai phong

Vụ cha ruột hiếp dâm con gái suốt 2 năm ở An Dương, Hải Phòng, chân dung người cha thú tính

Hiện tại, Giang đang bị công an huyện An Dương, thành phố Hải Phòng khởi tố và bắt tạm giam về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Sau khi cha ruột đồng thời là người đã hiếp dâm Hân bị bắt tạm giam, cô bé vẫn chưa hết hoảng sợ. Ít ai biết rằng cô bé đã bị chính người cha của mình xâm hại từ năm 2014, khi đó Hân mới tròn 13 tuổi tại chính nhà riêng của mình ở xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Vụ cha ruột hiếp dâm con gái suốt 2 năm ở An Dương, Hải Phòng, hoàn cảnh đáng thương của cô bé

Hoàn cảnh gia đình cô bé cũng khá éo le. Hân cho hay bố mẹ đẻ của cô đã li dị khi mới 2 tuổi vì vậy Hân ở với bố. Sau đó bố cô đi bước nữa nên Hân sống cùng bà nội, bố, mẹ kế và em trai cùng cha khác mẹ. Tuy nhiên, chính Giang là người bắt con gái phải tuyệt giao với người mẹ ruột nên ngay từ nhỏ Hân đã phải sống trong cảnh thiếu thốn tình cảm. Hơn 1 năm trước đây, mẹ ruột của Hân mắc bệnh nặng nên cũng qua đời.

Cô bé tội nghiệp cũng cho hay sau khi bố đi bước nữa, kinh tế gia đình khá khó khăn, phụ thuộc hoàn toàn vào mảnh ruộng, khoảnh nương và tiền mẹ kế đi làm thuê làm mướn. Vì vậy Hân chỉ được học hết lớp 6 và phải nghỉ để phụ giúp gia đình.

vu cha ruot hiep dam con gai suot 2 nam o an duong hai phong a

Vụ cha ruột hiếp dâm con gái suốt 2 năm ở An Dương, Hải Phòng, hoàn cảnh đáng thương của cô bé

Hoàn cảnh gia đình đã như vậy, Hân còn phải sống trong những ngày tháng đen tối bên người cha thú tính. Cô bé đau xót kể lại lần đầu tiên bị chính cha ruột hãm hại: “Hôm đó mọi người trong nhà đi vắng hết… cha cháu đánh và cưỡng bức cháu. Cháu khóc, van xin nhưng ông ấy không tha. Xong việc, ông ấy dọa, bắt cháu không được nói với ai, nếu không ông ấy sẽ giết cả cháu và mẹ cháu. Cháu rất sợ…” 

Thậm chí Hân còn cho biết cô đã bị cha ruột hãm hiếp vài chục lần, khi thì ở nhà, khi thì ở nương ngô. Vốn nhút nhát nên Hân đã phải tự chịu nỗi đau một mình và sợ những đòn roi của cha ngay trong chính ngôi nhà của mình, bên cạnh những người cùng huyết thống.

Cũng đã có lần Hân kể cho bà nội chuyện đó nhưng em lại chỉ nhận được ấm ức khi bà nội mắng và bảo cô bé nói linh tinh. Sự việc càng trở nên căng thẳng hơn khi vào đầu năm 2016, cả Hân, mẹ hai và bố xuống Hải Phòng làm công nhân trong các công ty. Lúc đó cả gia đình thuê trọ tại thôn Mỹ Tranh, xã Nam Sơn, huyện An Dương. Vẫn quen thói cũ, lợi dụng lúc vợ hai vắng mặt, Giang tiếp tục giở trò đồi bại với con gái mình.

Vụ cha ruột hiếp dâm con gái suốt 2 năm ở An Dương, Hải Phòng, người mẹ kế giúp đưa mọi chuyện ra ánh sáng

Vì không chịu được nữa nên Hân đã kể cho mẹ kế là chị Mính. Và sau nhiều lần thấy chồng có biểu hiện lạ, chị Mính đã nói chuyện với Giang nhưng chị lại bị chồng chửi bới nên chị đã đệ đơn ra tòa xin ly hôn và xin được nhận nuôi cả cháu Hân.

Trong thời gian chờ tòa xét xử, chị Mính đã về quê còn Hân ở lại phòng trọ với cha. Vào khoảng hơn 12 giờ ngày 14/8, Giang về nhà trọ và thấy con gái nói chuyện với một bạn trai ở phòng bên cạnh nên gã đã gọi cô bé về rồi đánh chửi. 

Đến khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, Giang về nhà và thấy con gái nằm ngủ trên giường nên hắn đã nảy sinh thú tính, lao vào hành sự. Mặc cho con gái kêu khóc van xin, Giang vẫn sử dụng bạo lực cưỡng hiếp chính con gái của mình ngay tại phòng trọ.

Ngày hôm sau, Hân đã gọi điện cho mẹ kế và chị Mính đã ngay lập tức đưa Hân tới cơ quan công an huyện An Dương để trình báo sự việc. Khi đã có đủ căn cứ pháp lý, cơ quan công an đã bắt giam gã cha đồi bại Mai Ngọc Giang để điều tra theo trình tự pháp luật.

Từ ngày cha bị bắt, Hân chỉ còn mẹ Mính là người thân bởi gia đình bên nội đã không còn coi cô bé là con cháu trong nhà còn họ hàng bên ngoại thì từ lâu đã chẳng còn mối liên hệ. 

*Tên nạn nhân đã thay đổi*

Trước đó, tại xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cũng xảy ra vụ bố hiếp dâm con gái gây phẫn nộ.

Nghi can là Hoàng Văn Vinh, sinh năm 1975, ngụ tại xã Tân Vinh còn nạn nhân chính là con gái ruột của Vinh, cháu Hoàng T P, sinh năm 2001.

Cụ thể, vào tối ngày 6/6, Vinh đã ép con gái cho quan hệ tình dục nhưng P cương quyết kháng cự. Đến khoảng 1h ngày 7/6, lợi dụng lúc cháu P đang ngủ một mình trên giường ngoài gian chính, Vinh soi đèn pin và lao vào cưỡng hiếp con gái, cháu bé hốt hoảng nhưng không dám kêu la, vì quá hoảng loạn và bị tê liệt vì những lời đe dọa của tên quỷ râu xanh đồi bại.

vu cha ruot hiep dam con gai suot 2 nam o an duong hai phong d

Vụ cha ruột hiếp dâm con gái suốt 2 năm ở An Dương, Hải Phòng và vụ việc tương tự

Được biết trước khi bị người cha thú tính cưỡng hiếp khoảng 10 ngày, cháu P từng uống thuốc diệt ốc một lần để tự tử nhưng may mắn được cấp cứu kịp thời. Nguyên nhân do cháu P không thể nào chịu đựng nổi sống trong hoàn cảnh bị chính bố đẻ đòi quan hệ tình dục…

  • Vụ cha dượng hiếp dâm con vợ mới 14 tuổi đến có thai ở An Thịnh, Trảng Bàng, Tây Ninh
  • Bố đẻ hiếp dâm con gái ở Tân Vinh, Lương Sơn, Hòa Bình