Vụ cháu tâm thần đâm chết chú ruột trọng thương 3 em họ ở Vĩnh Thạnh, Cần Thơ đang gây xôn xao dư luận những ngày gần đây. Hung thủ bị nghi ngờ có dấu hiệu tâm thần đã đã sát hại...

Vụ cháu tâm thần đâm chết chú ruột trọng thương 3 em họ ở Vĩnh Thạnh, Cần Thơ đang gây xôn xao dư luận những ngày gần đây. Hung thủ bị nghi ngờ có dấu hiệu tâm thần đã đã sát hại chú ruột và đâm trọng thương 3 người em họ của mình.

Vụ cháu tâm thần đâm chết chú ruột trọng thương 3 em họ ở Vĩnh Thạnh

Vụ cháu tâm thần đâm chết chú ruột trọng thương 3 em họ ở Vĩnh Thạnh, Cần Thơ, nạn nhân được xác định là ông Trần Văn Thành (SN 1962). 3 trẻ em bị thương đều là con ruột của ông Thành gồm: Trần Văn Phát (SN 2006), Trần Hoàng Thiên Ân (SN 2009) và cháu Trần Hoàng Long (SN 2012).

Hung thủ gây ra vụ việc này nghi can Trần Minh Vũ (SN 1984, ở huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ). Hôm nay 2/4 Công an TP Cần Thơ xác nhận đang tạm giữ hình sự nghi can Trần Minh Vũ để điều tra, xử lý về hành vi “giết người”.

Tính tới thời điểm hiện tại cơ quan chức năng đang trưng cầu kết quả giám định tâm thần đối với Vũ để có căn cứ xử lý theo pháp luật.

Vụ cháu tâm thần đâm chết chú ruột trọng thương 3 em họ ở Vĩnh Thạnh, Cần Thơ (2)

Vụ cháu tâm thần đâm chết chú ruột trọng thương 3 em họ ở Vĩnh Thạnh, Cần Thơ: ảnh minh họa

Theo như điều tra ban đầu, vào sáng 1/4 Vũ cùng chú, tức ông Thành đi dặm lúa cho ông nội của Vũ. Đến trưa 2 chú cháu trở về nhà ông nội để ăn cơm trưa. Lúc này 3 người con của ông Thành cũng có mặt ở nhà ông nội.

Khi Vũ vừa bước chân vào nhà, thì cháu Long con ông Thành buông lời trêu chọc “anh Vũ ơi! Đi về đi!”. Vũ không nói gì mà vẫn ăn cơm, sinh hoạt như bình thường. Sau bữa cơm, Vũ cùng ông Thành ra trước nhà uống nước; còn 3 người con của ông Thành nằm ngủ trong nhà.

Một lúc sau đó, Vũ bất ngờ trở vào trong, suy nghĩ về câu nói của Long Vũ bực tức, xuống bếp lấy con nhọn vào buồng ngủ nơi 3 cháu bé đang ngủ và tấn công, đâm lia lịa.

Vụ cháu tâm thần đâm chết chú ruột trọng thương 3 em họ ở Vĩnh Thạnh, Cần Thơ (3)

Vụ cháu tâm thần đâm chết chú ruột trọng thương 3 em họ ở Vĩnh Thạnh, Cần Thơ: ảnh minh họa

Thấy tiếng kêu thất thanh của các con, ông Thành chạy vào, thấy Vũ đang tấn công 3 con của ông nên ông la lớn. Vũ quay sang đâm ông Thành 3 nhát, khiến ông này gục chết tại chỗ. Ông nội của Vũ chạy vào, tước đoạt con tay trên tay Vũ và trình báo Công an địa phương.

3 người con của ông Thành bị Vũ đâm trọng thương và đã được người nhà đưa đi cấp cứu. Đến nay 3 cháu bé đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn đang được các y bác sĩ bệnh viện đa khoa tỉnh An Giang tích cực theo dõi.

Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng cho hay, Vũ có tiền sử bệnh tâm thần. Từ trước đến nay, gia đình đã từng 2 lần đưa Vũ đến các bệnh viện thần kinh lớn để chữa trị.

Hiện Công an TP Cần Thơ đang mở rộng điều tra.

Đây không phải lần đầu tiên những vụ việc người thân trong nhà giết hại lẫn nhau, được biết mới đây tại TP. Đà Lạt cũng đã từng xảy ra một vụ việc tương tự nhưng là con giết cha ruột.

Vụ con đâm chết cha ruột vì bênh mẹ ở Tp Đà Lạt

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 12 giờ 15 cùng ngày, khi đi học về (nhà tại TP.Đà Lạt), Vương Gia Bảo (18 tuổi, học sinh lớp 12 của một trường THPT trên địa bàn TP.Đà Lạt), thấy cha ruột là ông Vương Ngọc Ẩn (53 tuổi) đánh đập mẹ nên Bảo lao vào can ngăn.

Dù được con trai can ngăn nhưng ông Ẩn vẫn tiếp tục đánh vợ và đánh luôn cả Bảo, do đó Bảo dùng dao nhọn đâm ông Ẩn. Tuy được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, ông Ẩn đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Gia đình đã đưa thi thể ông Ẩn về lại nhà để lo hậu sự.

Sau khi án mạng xảy ra, lúc 13 giờ 20 ngày 7/3, tại trụ sở Công an phường 2, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), một thiếu niên mặc đồng phục học sinh lớp 12 rụt rè bước vào, xin tự thú về hành vi đâm cha ruột tử vong.

Để rõ thực hư, một mặt lãnh đạo Công an phường 2 tiến hành làm thủ tục tạm giữ hình sự cậu bé tại trụ sở, đồng thời khẩn trương đến hiện trường xác minh sự việc.

Xác định vụ án là có thật, đơn vị cấp tốc báo cáo vụ việc với cấp trên. Công an TP.Đà Lạt, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Qua điều tra bước đầu cùng lời khai của Bảo, xác định, nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng đau lòng là do giữa 2 cha con ông Ẩn xảy ra mâu thuẫn. Thỉnh thoảng những người hàng xóm lại thấy ông lớn tiếng quát mắng vợ con.

Buổi trưa cùng ngày, khi Bảo mới đi học về, ông Ẩn có chuyện hiểu lầm, quát tháo và định đánh con trai mình, cậu học sinh mất kiểm soát hành vi, lấy con dao Thái Lan trong phòng khách, đâm 1 nhát trúng vùng hiểm khiến ông Ẩn ngã gục xuống. Mẹ Bảo biết tin, vội từ bếp chạy lên đến đỡ chồng và nhờ người đưa đi bệnh viện cấp cứu, đồng thời khuyên con đi tự thú.

Được biết, vợ chồng ông Ẩn làm nghề bán đồ sinh hoạt gia đình như nồi, niêu, xoong, chảo,… Họ có 2 người con, Bảo là con thứ 2

Trước đó cũng xảy ra vụ án con đâm chết cha gây hoang mang dư luận. Ngày 12/11/2015, cơ quan cảnh sát điều tra công an TP.HCM cho biết đang tạm giữ Huỳnh Thanh Nam (22 tuổi, ngụ Hóc Môn) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19g ngày 9-11, Nam đi nhậu say về nhà thấy cha ruột là Huỳnh Văn Thành (41 tuổi) đang cãi nhau với mẹ. Nam liền cãi nhau với ông Thành.

Bị ông Thành đá vào bụng, Nam liền lấy cái kéo đâm nhiều nhát vào người ông Thành gây thương tích nặng và tử vong sau đó.

  • Con đâm chết cha đẻ vì bênh mẹ khi 2 người cãi nhau ở Hóc Môn
  • Bố giết 2 con rồi tự tử chết ở Yên Bái
  • Can người say đánh nhau bị đâm chết ở Cẩm An Hội An
  • Con dâu giết cháu trả thù mẹ chồng ở Vũng Liêm có tình tiết mới
  • Say rượu chém chết vợ vì cho rằng vợ coi thường ở Trung Hà Chiêm Hóa Tuyên Quang
  • Bố giết 2 con rồi tự tử chết ở Yên Bái