Thứ sáu, 12/04/2019, 09:42 AM
  • Click để copy

Nhói lòng cảnh mẹ già ngóng tin con mất tích trong vụ cháy 8 người chết

Trong khung cảnh tang thương sau cơn biển lửa, hình ảnh người mẹ già ngồi vật vờ ngóng tin con trai khiến ai cũng nhói lòng.

anh2
Người mẹ già ngồi ngóng tin con trong vụ cháy 8 người chết và mất tích.

Nhiều giờ sau vụ cháy nhà xưởng ở phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) làm 8 người chết và mất tích, tại hiện trường nhiều người dân tập chung theo dõi cơ quan chức năng khám nghiệm, đưa nạn nhân ra ngoài.

Giữa khung cảnh tang thương ấy, chúng tôi bắt gặp hình ảnh một người mẹ già ngồi ven đường, nước mắt rưng rưng trên gương mặt già nua đang tiều tụy ngóng tin con.

Bà Lê Thị Lá (quê ở Chương Mỹ, Hà Nội) có cả con và cháu đang làm trong xưởng nhựa bị cháy. Giọng nói khàn đi trong xót xa, bà Lá chia sẻ: "Khoảng 6h sáng, gia đình nhận được cuộc gọi báo tin con trai bị tai nạn ở đường Lê Văn Lương. Sau cuộc gọi, gia đình vội bắt xe lên khu nhà xưởng mà con đang làm việc tại ngõ Đại Linh thì chứng kiến cảnh đau lòng".

Theo bà Lá, con trai bà là Trần Văn H. (SN 1994) còn cháu ruột bà là Lê Văn H. (SN 2001) đang làm việc tại nhà xưởng nhựa tái chế. Cả hai đã làm việc ở đây được gần 2 năm.

"Thằng bé ngoan ngoãn lắm. Mỗi lần về quê nó đều đưa tiền cho bố mẹ để lo việc gia đình... không biết bao giờ mới tìm thấy thi thể nó", bà Lá nghẹn ngào nói.

Chứng kiến cảnh người mẹ già ngóng tin con nhiều người tìm đến động viên, an ủi thế nhưng nước mắt vẫn cứ lăn dài từng dòng trên khuôn mặt bà Lá.

nhoi-long-canh-me-gia-ngong-tin-con-mat-tich-trong-vu-chay-8-nguoi-chet
Một người thân nạn nhân đau đớn khi nhận tin dữ.

Cũng theo báo cáo ban đầu, vụ cháy đã làm 8 người chết và mất tích. Trong số đó có gia đình gồm vợ chồng và 2 con trai nhỏ tuổi quê ở Phú Thọ, gồm: Anh Lương Dân Việt (SN 1986) là công nhân của Công ty Môi trường 79, chị Trần Thị Lan (SN 1990, vợ của anh Việt), cùng 2 con nhỏ là cháu Lương Công M (SN 2014) và cháu Lương Anh T. (SN 2018).

Trao đổi cùng PV, lãnh đạo UBND xã Hương Nha (huyện Tam Nông, Phú Thọ), xác nhận 4 nạn nhân trong gia đình trong vụ cháy là người địa phương. “Ba mẹ con chị Lan mới xuống Hà Nội để chữa bệnh, ở nhờ xưởng chồng làm. Hiện tại, người thân của gia đình nhà này đã xuống Hà Nội để nhận diện thi thể nạn nhân”, ông Đức nói.

Theo báo cáo vụ cháy làm 8 người chết và mất tích, danh tính gồm: 

Anh Lương Quốc Dân (SN 1984) là công nhân của Công ty Môi trường 79.

Anh Lương Dân Việt (SN 1986) là công nhân của Công ty Môi trường 79.

Chị Trần Thị Lan (SN 1990, vợ của Việt) cùng 2 con nhỏ là cháu Lương Công M (SN 2014), cháu Lương Anh T. (SN 2018).Một nạn nhân tên Tuấn là lái xe của công ty và 2 nạn nhân tên H. cùng là công nhân của Công ty Môi trường 79.

 

Bé 5 tuổi bị đuổi học vì nợ 40 triệu đồng học phí: Dù lỗi tại ai thì tổn thương cũng là trẻ nhỏ

Trong vụ việc bé 5 tuổi bị đuổi học vì khoản nợ học phí gần 40 triệu xảy ra ở Trường Mầm non ABC TP Vinh (Nghệ An), phía nhà trường thì báo cáo trẻ chưa đóng tiền trong khi đó phía phụ huynh thì khẳng định đã trừ nợ của con trai chủ trường... Sự việc kéo dài chỉ khiến cháu nhỏ bị tổn thương tinh thần.

 

Nam thanh niên thủng màng nhĩ vì thói quen sử dụng điện thoại nhiều người hay mắc phải

Mới chỉ mua chiếc điện thoại khoảng 10 ngày đã phát nổ trong lúc sạc pin, vụ việc khiến người đàn ông tại Quảng Ninh bị thủng màng nhĩ.

 

Bé 5 tuổi bị đuổi học vì nợ 40 triệu đồng học phí: Dù lỗi tại ai thì tổn thương cũng là trẻ nhỏ

Trong vụ việc bé 5 tuổi bị đuổi học vì khoản nợ học phí gần 40 triệu xảy ra ở Trường Mầm non ABC TP Vinh (Nghệ An), phía nhà trường thì báo cáo trẻ chưa đóng tiền trong khi đó phía phụ huynh thì khẳng định đã trừ nợ của con trai chủ trường... Sự việc kéo dài chỉ khiến cháu nhỏ bị tổn thương tinh thần.