Dù đã chạy thoát ra ngoài trong tình trạng bỏng nặng, anh Mười vẫn xông vào cứu 3 mẹ con kêu cứu trong đám cháy nhưng bất thành.
24726028_907689789393460_1599208025_o
Hiện trường vụ cháy khiến 3 người tử vong. Ảnh: Nguyễn Tâm

Đến trưa 4/11, lực lượng chức năng đã đưa 3 thi thể nạn nhân trong vụ cháy nhà trên đường Lạc Long Quân (phường 3, quận 11) về nhà xác An Bình để phục vụ công tác điều tra.

Tại hiện trường, nhiều người dân vẫn còn bàng hoàng trước cái chết của 3 mẹ con chị Liễu. “Gia đình nó (tức Mười) sống vui vẻ, hạnh phúc lắm, nhưng tai họa ập đến bất ngờ quá!”, chị Vời (người thân) của nạn nhân cho hay.

Theo chị Vời, căn nhà nơi vợ chồng anh Mười sinh sống thuộc căn nhà cấp 4, có gác lửng. “Sau khi nghe tin, tôi cùng số anh em chạy đến hiện trường. Thằng Mười bị thương và con Tý (em gái của chị Liễu) bị bỏng đã được đưa vào BV cấp cứu.

Còn Liễu và 2 người con không thoát ra ngoài kịp nên..”, chị Vời nấc nghẹn.

DSC_3292
Xe cấp cứu có mặt tại hiện trường.

Theo ông Nguyễn Quốc Kháng - Tổ trưởng tổ dân phố số 29, phường 3, ngôi nhà xảy ra cháy có 2 tầng lầu, diện tích khoảng 40 mét vuông.

Khi xảy ra cháy, 5 người trong nhà anh Đinh Văn Mười bị mắc kẹt lại do lầu trên khóa cửa sắt cả trong lẫn ngoài. Vụ cháy khiến vợ và 2 người con của anh Mười tử vong.

“Ngay sau khi nghe tiếng chuông báo động, tôi cùng với người dân tích cực dập lửa nhưng do cửa khóa kín cả trong lẫn ngoài nên không thể dập tắt được ngọn lửa.

Một lúc lâu sau, anh Mười và người em vợ tên Tý đã may mắn thoát được ra ngoài trong tình trạng bỏng nặng, người dân đã đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy và bệnh viện quận 11 ”, ông Kháng kể lại.

“Tôi nghe tiếng kêu cứu, tôi kêu gọi nhiều người xông vào chữa cháy. Lúc đó, anh Mười (chủ căn nhà) thoát ra ngoài và bị bỏng nhưng vẫn lao vào cứu 3 mẹ con nhưng bất thành”, chị Hòa (người dân) thông tin.

“Cả gia đình họ đều sống rất tốt, hàng xóm xung quanh ai cũng mến thương. Đứa con gái đầu của anh Mười bị bệnh suyễn nặng, mới đi bệnh viện về ngày hôm qua. Tội nghiệp quá!”, anh Đinh Văn Sang chia sẻ.

Qua tìm hiểu của chúng tôi, anh Mười hằng ngày đi làm thợ hồ, chị Liễu là bảo mẫu ở một trường mầm non trên địa bàn quận 11.

Trước đó, khoảng 5h sáng 4/12, nhiều người dân phát hiện căn nhà nằm trong hẻm 161D đường Lạc Long Quân (phường 3, quận 11) khói lửa bốc cháy dữ dội nên hô hoán.

Nhiều người dân đã xông vào dập lửa nhưng bất thành. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC quận 11 có mặt khống chế đám cháy ngay sau đó.

Qua kiểm tra, Lực lượng chức năng phát hiện có 3 thi thể bên trong căn nhà bị cháy, 2 người khác may mắn thoát được ra ngoài.

Danh tính 3 người tử vong gồm: Bà Nguyễn Thị Bích Liêu, vợ chủ nhà; Đinh Ngọc Trà My (15 tuổi), con chủ nhà và Đinh Thị Bích Quyên (16 tuổi), con chủ nhà.

Theo lực lượng chức năng, căn nhà nơi xảy ra cháy có diện tích khoảng 40m2, 1 trệt và 1 gác gỗ.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

TP.HCM: Cháy nhà dân ở quận 11, 3 người tử vong thương tâm

Theo đại diện Cảnh sát PCCC TP HCM cho biết, vụ cháy nhà dân ở quận 11 đã khiến 3 người tử vong.

 

TP HCM: Cháy nhà ở quận 9, 2 người chết, 4 người bị thương

Theo nguồn tin từ Cảnh sát PCCC TP HCM, đã có 2 người chết, 4 người bị thương trong vụ cháy trên đường 138 (phường Tân Phú, quận 9) vào sáng sớm cùng ngày.

 

Cận cảnh hiện trường vụ cháy khiến 3 người tử vong ở quận 11

Vụ cháy nhà dân xảy ra gần 5h sáng 4/12 tại căn nhà nằm trong hẻm đường Lạc Long Quân thuộc phường 3, quận 11, TP.Hồ Chí Minh khiến 3 người tử vong.