Vụ chém chết con trai rồi phi tang xác ở Hà Hải, Hà Trung, Thanh Hóa đã được Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa xét xử. Bị cáo Trịnh Xuân Lĩnh cũng bị tuyên phạt 8 năm tù giam do tại...

Vụ chém chết con trai rồi phi tang xác ở Hà Hải, Hà Trung, Thanh Hóa đã được Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa xét xử. Bị cáo Trịnh Xuân Lĩnh cũng bị tuyên phạt 8 năm tù giam do tại thời điểm gây án, bị cáo bị bệnh tâm thần và chưa hề có tiền án tiền sự.

Vụ chém chết con trai rồi phi tang xác ở Hà Hải, Hà Trung, Thanh Hóa

Được biết vào ngày 3/3, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án chém chết con trai rồi phi tang xác ở xã Hà Hải, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã được mở ra tại Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Tại phiên tòa này, bị cáo Trịnh Xuân Lĩnh, sinh năm 1963, ngụ tại xã Hà Hải cũng đã bị tuyên phạt 8 năm tù giam về hành vi giết người.

Theo cáo trạng vụ án của Viện kiểm sát nhân tỉnh Thanh Hóa thì vào khoảng 20 giờ 30 ngày 10/8/2015, con trai ông Lĩnh là anh Trịnh Xuân Lực, sinh năm 1987 đi liên hoan về. Khi về tới nhà thì vợ ông Lĩnh bảo con trai là ra gọi bố ở gia trại nhà ông Trịnh Xuân Lộc (anh ông Lĩnh) về ăn cơm.

Vụ chém chết con trai rồi phi tang xác ở Hà Hải, Hà Trung, Thanh Hóa một

Vụ chém chết con trai rồi phi tang xác ở Hà Hải, Hà Trung, Thanh Hóa

Được biết trước đó hai bố con ông Lĩnh đã từng có mâu thuẫn cãi vã nên khi hai người gặp mặt nhau lại tiếp tục xích mích cãi cọ. Đỉnh điểm là khi anh Lực xông vào bóp cổ bố và bị ông Lĩnh chống cự cũng như lấy đòn gánh ở bên cạnh đập mạnh vào đầu anh Lực. Không chỉ vậy, ông còn lấy một con dao ở hiên nhà chạy ra chém nhiều nhát vào đầu và bụng con trai khiến anh Lực tử vong ngay tại chỗ.

Sau khi gây án xong, người bố này còn lấy cây gậy luồng đẩy con trai xuống mương nước gần đó để phi tang rồi ra về như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Còn về phía bà Phạm Thị Bình, mẹ của anh Lực thì sau hơn 10 phút mà không thấy con về nên đã rủ con dâu là chị Hán Thị Qúy đi bộ ra tìm. Tại đây, hai người mới tá hỏa khi phát hiện ra chiếc đòn gánh bị vỡ toác và trên đòn gánh cũng như ở nền sân có rất nhiều vết máu còn vương lại. Vì vậy bà đã hô hoán mọi người và kêu gọi đi tìm con trai cho đến khi mọi người bàng hoàng phát hiện ra anh Lực đã chết dưới kênh nước cạnh gia trại với nhiều thương tích trên người.

Vụ chém chết con trai rồi phi tang xác ở Hà Hải, Hà Trung, Thanh Hóa

Vụ chém chết con trai rồi phi tang xác ở Hà Hải, Hà Trung, Thanh Hóa, bị cáo bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Lương tâm cắn rứt nên đến sáng ngày 11/8/2015, ông Lĩnh đã tự ra đầu thú tại cơ quan công an xã Hà Hải, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Được biết vào thời điểm gây án, ông Lĩnh phải uống thuốc điều trị bệnh tâm thần và dựa vào việc ông chưa có tiền án, tiền sự nên Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo này 8 năm tù giam.

  • Vụ con dâu đánh mẹ chồng dã man ở Tiến Thịnh, Mê Linh, Hà Nội

  • Clip Con dâu hành hung bố chồng ở Phố Chó, Hoàng Văn Thụ, Thái Nguyên