Xã hội
21/02/2016 22:12Vụ chết cháy trong nhà trong tình trạng bị trói chân ở thị trấn Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế
Vụ chết cháy trong nhà trong tình trạng bị trói chân ở thị trấn Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế. Khi lực lượng chức năng phá cửa xông vào thì ông Tuấn đã chết trong tư thế hai chân bị buộc chặt vào nhau và nằm cạnh bình gas mở van.
Vụ chết cháy trong nhà trong tình trạng bị trói chân ở thị trấn Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế
Vụ việc người đàn ông chết cạnh bình gas đang mở van được phát hiện khoảng 6h sáng 21/2 ở tổ dân phố 5, thị trấn Phú Lộc (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Vụ chết cháy trong nhà trong tình trạng bị trói chân ở thị trấn Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế
Theo đó, khi nhận thấy mùi khí gas nồng nặc và lửa phụt ra từ ngôi nhà của ông Trần Quốc Tuấn (54 tuổi), hàng xóm chạy đến xem nhưng không thể vào được bên trong do cửa khóa trái nên phải trình báo lên cơ quan chức năng.
Công an sau đó phải dùng kềm phá hai lớp cửa xông vào nhà thì phát hiện ông Tuấn đã tử vong do lửa thiêu cháy, hai chân bị trói vào nhau. Bên cạnh thi thể là bình gas (loại 12 kg) đã được mở van, căn phòng bị lửa phụt cháy đen.
Được biết, ông Tuấn làm nghề lái xe container đường dài, có vợ và 2 con gái. Vợ ông T buổi sáng đi bán cháo, hai con gái đi làm ăn xa, thời điểm xảy ra vụ việc ông chỉ ở nhà một mình
Theo hàng xóm, ông Tuấn là người sống khá hòa đồng, vui vẻ. Tuy nhiên, từ Tết trở lại đây ông khá khép kín, có dấu hiệu trầm cảm, ít giao lưu.
Vụ chết cháy trong nhà trong tình trạng bị trói chân ở thị trấn Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế. Vụ việc đang được công an điều tra làm rõ
Hiện công an huyện Phú Lộc đang phối hợp với đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân. Theo kết quả ban đầu, phía công an cho biết không loại trừ khả năng nạn nhân tự tử.Trước đó, khoảng 10h ngày 19/2, nhiều người dân sống trong hẻm 105 đường số 1 (thuộc phường 11, quận Gò Vấp, TP.HCM) ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên nồng nặc nên chia nhau đi tìm.
Xác định được mùi hôi thối bốc lên tại phòng trọ do người đàn ông tên Chín ở, nhiều người phá cửa vào trong thì phát hiện thi thể ông này trên võng, đang phân hủy.
Được biết, ông Chín đã 65 tuổi, hằng ngày vẫn chạy xe ôm khu vực quận Gò Vấp để mưu sinh. Trước đây, ông Chín sống chung với vợ nhưng từ trước tết thì không thấy bà này tới nữa.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng quận Gò Vấp đã có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường. Đến 12 giờ cùng ngày, thi thể ông Chín được đưa về nhà xác phục vụ công tác điều tra.
Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.
-
Xác người đàn ông treo cổ trong ngôi nhà hoang ở Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TPHCM
-
Xác người đàn ông phân hủy ở phường 11, Gò Vấp, Tp. HCM