Vụ chết người tại đồn công an ở Quốc Oai là một vụ án mới khiến người dân trên địa bàn thị trấn Quốc Oai bàn tán...

 

Vụ chết người tại đồn công an ở Quốc Oai là một vụ án mới khiến người dân trên địa bàn thị trấn Quốc Oai bàn tán xôn xao.

Cụ thể, ngày 31/7 anh Nguyễn Quảng Trường (SN 1972, hiện đang trú tại Du Nghệ, thị trấn Quốc Oai) đã sang nhà hàng xóm đồng thời cũng là nhà của họ hàng mình để xem vụ việc các lực lượng chức năng huyện Quốc Oai thi hành cưỡng chế nhà.

Anh Trần Văn Xuân (SN 1976, hiện trú tạ thị trấn Quốc Oai) cũng là anh họ của Trường cho hay "Anh Trường đã đi vào nhà bằng lối cửa sau để xem tình hình của nhà họ hàng đang bị cưỡng chế thế nào bởi anh biết trong nhà hiện đang có ông cụ tuổi sao, sức yếu. Nhưng khi công an phá cửa vào nhà thì đã áp giải tất cả những người có trong nhà đưa đi, trong đó có anh Trường".

Vụ chết người tại đồn công an ở Quốc Oai

Vụ chết người tại đồn công an ở Quốc Oai khiến vợ nạn nhân là chị Phùng Thị Tâm vô cùng bất ngờ và đau đớn

Khi bị bắt, con gái anh Trường là em Nguyễn Thị Huế (SN 1995) đã kể lại rằng "trưa hôm 31/7, em và bố đang ở nhà thì nghe tiếng ồn ào ở nhà bên cạnh nên chạy ra ngoài xem. Bố em đã đi vào ngôi nhà đó và đã bị công an bắt đi".

Sau đó, đến sáng ngày 3/8, gia đình anh Trường đã nhận được tin anh Trường đã tử vong tại đồn công an ở Quốc Oai.

Sau khi vụ chết người tại đồn công an ở Quốc Oai xảy ra, vợ anh Trường là chị Phùng Thị Tâm (SN 1975) đã cho hay, kể từ hôm 31/7 cho đến hôm nhận được tin anh Trường chết, không một ai trong gia đình được gặp mặt anh Trường dù chỉ 1 lần. "Khi chồng tôi bị bắt, em trai tôi có mang quần áo và thức ăn đến đồn công an cho chồng tôi nhưng người ta không cho gặp, mà chỉ đồng ý gửi giúp cho. Tôi cùng bố chồng tôi đã phải chạy vạy khắp nơi để có tiền bảo lãnh cho chồng tôi ra".

Chị Tâm cùng mọi người trong gia đình đều không hề biết lý do anh Trường bị bắt, chỉ nghe loáng thoáng có người nói chồng chị bị bắt vì tội chống người thi hành công vụ.

Vụ chết người tại đồn công an ở Quốc Oai

Vụ chết người tại đồn công an ở Quốc Oai khiến bố đẻ của nạn nhân Trường - ông Nguyễn Quảng Quy hoàn toàn suy sụp

Vụ chết người tại đồn công an ở Quốc Oai xảy ra khiến cho bố của nạn nhân tức bố đẻ của anh Trường cảm thấy vô cùng đau đớn và hoang mang "Từ hôm đó đến nay, gia đình chúng tôi có ai được gặp nó đâu. Thế mà sáng nay người ta đã gọi gia đình tôi ra bệnh viện rồi bảo thằng Trường nó đã chết, họ cũng đã đưa nó vào nhà xác rồi".

Chị Tâm cho biết, chồng chị chính là nạn nhân trong vụ chết người tại đồn công an ở Quốc Oai. "Khi anh Nghiệp công an thị trấn gọi cho tôi và gia đình vào sáng nay, còn bảo tôi phải chở cả bố chồng tôi tới bệnh viện để có việc cần gặp. Khi tới bệnh viện thì anh Soạn là người công an huyện đã ngay lập tức thông báo chồng tôi đã chết và còn hỏi gia đình tôi định tính thế nào để bên phía công an biết còn lo liệu".

Khi ấy, chị Tâm có hỏi lý do chồng chị bị tử vong thì nhận được câu trả lời từ phía công an rằng vào sáng nay, ngày 3/8 anh Trường chân tay bủn rủn, ngay lập tức đã được đưa đi cấp cứu nhưng anh Trường đã tử vong ngay khi đang trên đường đi đến bệnh viện".

Sau cái chết của con trai trong vụ chết người tại đồn công an ở Quốc Oai, ông Quy cùng gia đình đã mời pháp y quân đội đến để khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân vì sao anh Trường lại chết.

Vào sáng ngày 3/8, tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai, nơi nạn nhân Trường  trong vụ chết người tại đồn công an ở Quốc Oai được đưa tới đang có rất đông thân nhân tập trung. Ngay sau đó, công an huyện đã tăng cường lực lượng cả phía trong và ngoài bệnh viện để đề phòng những hành vi quá khích.

Các cơ quan báo chí đã liên hệ với lãnh đạo Công an huyện Quốc Oai để làm rõ thông tin về vụ chết người tại đồn công an ở Quốc Oai nhưng đều nhận được câu trả lời "đang bận họp".

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai, ông Đỗ Văn Vỹ cũng đã xác nhận sáng ngày 3/8, bệnh viện có tiếp nhận một bệnh nhân do cơ quan Công an huyện Quốc Oai chuyển tới. Khi tiếp nhận, bệnh nhân này đã tử vong.