Sau khi vụ việc thông Th. bị chó nhà em gái cắn tử vong, 2 gia đình đã quyết định chuyển hết chó đi nơi khác và không nuôi chó nữa.
vu-cho-can-chet-nguoi-ca-hai-gia-dinh-se-khong-bao-gio-nuoi-cho
Hiện trường vụ chó cắn chết người (cửa nhà đầu tiên bên trái) nằm ngay gần khu đông dân cư.

Sự việc hy hữu vừa xảy ra ít ngày qua đã làm cho con ngõ 358 Bùi Xương Trạch (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) khiến người dân nơi đây cho đến giờ vẫn cảm thấy vô cùng bàng hoàng và hoảng hốt khi ông Th. bị một con chó Malinoi (chó Becgie Bỉ) cắn đúng chỗ hiểm khiến ông tử vong ít giờ sau đó, nguyên nhân gây ra cái chết là do sốc vì vết cắn của con chó làm mất quá nhiều máu.

Đã 4 ngày qua đi (19/8) gặp chị B. (tên đã thay đổi) - Con gái của ông Th. vẫn chưa tin vào việc người cha của mình đã mãi ra đi bởi vết cắn của con chó nhà nhà người em gái của ông Th.

Ngồi chia sẻ với PV chị B. kể lại: "Hôm đó như mọi ngày bố tôi ngồi trước cửa, lúc đó cả hai con chó nhà tôi và nhà cô tôi bên cạnh đều được thả ra để đi vệ sinh, bình thường con chó nhà cô tôi thuộc giống chó Malinoi được gia đình nuôi đã vài năm qua khi đi ra ngoài đều được cô chú tôi xích và đeo rọ mõm.

Thế nhưng hôm đó không biết lý do gì nó được thả rông, sau khi hai con chó nhìn thấy nhau chúng lao vào cắn nhau, bố tôi ngồi gần đó lấy nạng cản hai con chó cắn nhau thì bất ngờ con chó Malinoi lao tới cắn, chú tôi và những người gần đó ngay khi thấy vậy đã lao tới cứu bố tôi nhưng do vết cắn nghiêm trọng nên bố tôi đã không qua khỏi".

Trao đổi với những người dân trong khu dân cư này, PV được biết, khu vực phố Bùi Xương Trạch mặc dù đã có nhiều thông báo trên loa phường về việc nuôi nhốt, dắt xích chó theo quy định, triển khai bắt chó không có chủ từ lâu, thế nhưng vào thời điểm sáng sớm nhiều gia đình vẫn thả chó ra ngoài tự do, đã có những trường hợp người dân trong khu vực nhắc nhở với chú chó khi xảy ra tình trạng chó cắn người, những tất cả vụ việc trước đó đều chưa gây hậu quả nghiêm trọng.

vu-cho-can-chet-nguoi-ca-hai-gia-dinh-se-khong-bao-gio-nuoi-cho
Ngoại quan của một con chó Malinoi (chó Becgie Bỉ).

Theo nhiều thông tin cho rằng con chó khá hung dữ bởi được gia đình cho ăn tới 7 lạng thịt bò sống mỗi ngày, chị B. phủ nhận và cho biết: "Con chó tuy hung dữ nhưng gia đình thường nhốt chó vào trong chuồng, ít cho ra ngoài và thức ăn hàng ngày là thực phẩm dạng hạt".

Chị B. cũng chia sẻ: "Sau vụ việc này cả hai gia đình đã thống nhất với nhau di chuyển tất cả chó ra khỏi nhà, nhà tôi có 1 con chó Phú Quốc lớn và 7 con chó Phốc con cũng sẽ tìm người cho đi chứ cũng không nuôi chó, còn nhà cô tôi, ngay trong chiều hôm đó (19/8) đã cho con chó đi nơi khác để không thấy sự việc đau lòng thêm một lần nữa, bản thân nhà cũng mới có cháu nhỏ nên nuôi chó cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm". 

 

Hà Nội: Người đàn ông bị chó béc giê nhà nuôi cắn tử vong

Ngày 19/8, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận bệnh nhân nam (49 tuổi, ở Thanh Xuân, Hà Nội) vào cấp cứu do chó béc giê nhà nuôi cắn.