Vụ chồng cắt đứt gân tay, chân vợ ở Bắc Giang đang là vụ việc gây xôn xao dư luận, dấy lên một làn sóng phẫn nộ trước người chồng...

Vụ chồng cắt đứt gân tay, chân vợ ở Bắc Giang đang là vụ việc gây xôn xao dư luận, dấy lên một làn sóng phẫn nộ trước người chồng vô nhân tính, sẵn sàng tra tấn người đầu ấp vai kề với mình như thời tiền cổ.

Vụ chồng cắt đứt gân tay, chân vợ ở Bắc Giang được xác định là vụ bạo hành gia đình mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

Nạn nhân của vụ việc trên là chị Dương Thị H., sinh năm 1981, ngụ tại thôn Chớp, Lương Phong, Hiệp Hòa Bắc Giang còn nghi can chính là người chồng, anh Chu Quang Đạo, sinh năm 1966. Hiện tại chị H đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang trong tình trạng khá yếu và có 4 - 5 người thân luôn luôn túc trực bảo vệ và chăm sóc.

Vụ chồng cắt đứt gân tay, chân vợ ở Bắc Giang qua lời kể kinh hoàng của người vợ

Sự việc có lẽ sẽ mãi là nỗi kinh hoàng của người vợ đáng thương này. Mặt bị băng kín, cả người đâu đâu cũng có vết thương nhưng chị H cũng đã kể lại giây phút kinh hoàng của mình. Chị cho biết khi đi từ UBND xã về sau khi trình báo vụ việc bị anh Đạo lấy cắp đồ, đang đi thì anh Đạo xuất hiện, nắm tóc, giật mạnh chị xuống đường.

                                        vu chong cat dut gan tay chan vo o bac giang mot

Vụ chồng cắt đứt gân tay, chân vợ ở Bắc Giang qua lời kể kinh hoàng của người vợ

Sau đó người chồng vô nhân tính đã mang ra một con dao nhọn chọc tiết lợn và luôn miệng nói: "Hôm nay tao sẽ đâm mù mắt mày, cắt lưỡi, cắt gân chân mày." Và ngay lập tức, nghi can đã đâm thẳng dao vào mắt vợ, nhiều vết vào mặt và kéo thẳng chân tay chị H. ra để cắt đứt gân. 

Vụ chồng cắt đứt gân tay, chân vợ ở Bắc Giang, hé lộ nguyên nhân

Khi tìm hiểu về nguyên nhân của sự việc, thì mọi người đều tiếc cho một gia đình từng hạnh phúc, ấm no. Anh Đạo và chị H. lấy nhau năm 2008 và vì hai vợ chồng đều chịu khó làm ăn nên nhà cửa cũng đàng hoàng. Tuy nhiên, sau đó, anh Đạo lại sinh ra tật cờ bạc khiến kinh tế gia đình đi xuống trầm trọng.

                                       vu chong cat dut gan tay chan vo o bac giang hai

Vụ chồng cắt đứt gân tay, chân vợ ở Bắc Giang hé lộ nguyên nhân

Khi chị H sinh cháu thứ hai thì bị bệnh nặng, phải đi cấp cứu. Vì tiền bạc gia đình đã bị Đạo ném hết vào trò cờ bạc đỏ đen nên anh ta đã đi vay mượn gần 100 triệu để chữa trị cho vợ và hiện tại, số tiền đó vẫn chưa được trả hết. 

Và mâu thuẫn của hai vợ chồng lên đến đỉnh điểm là vào tháng 4 vừa rồi, anh Đạo có nhận được khoảng 3 triệu đồng tiền hỗ trợ, và bảo vợ đưa 2 triệu để trả nợ hàng xóm vì trước đó anh mới vay 5 triệu để tiêu pha nhưng chị H không đưa nên hai vợ chồng có xô xát.

                                        vu chong cat dut gan tay chan vo o bac giang ba

Vụ chồng cắt đứt gân tay, chân vợ ở Bắc Giang khiến dư luận phẫn nộ

Ngay hôm sau, chị H đã dọn về nhà mẹ đẻ và đâm đơn li dị nên Đạo nghĩ rằng trong lúc vợ ốm đau, mình chạy chữa mà bây giờ có tiền vợ lại đòi li dị nên đâm lòng thù hận, ấm ức, làm liều.

Hiện sự việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ và truy bắt đối tượng Chu Quang Đạo vì hành vi cố ý gây thương tích.

Chồng cắt gân tay, chân, đâm mù mắt vợ ở Bắc Giang: Hung thủ đang bị truy bắt