Xã hội
15/07/2016 11:11Vụ chồng đốt vợ ở Thạch Thất, Hà Nội: Tâm sự của mẹ già
Vụ chồng đốt vợ ở Thạch Thất, Hà Nội vẫn luôn là nỗi đau đớn mãi ám ảnh với người trong cuộc. Từng là một cô gái xinh đẹp, giờ đây ngoại hình của chị Thùy Dung đã bị biến dạng hoàn toàn khiến chính con gái chị còn sợ hãi bỏ chạy, không dám nhận mẹ.
Vụ chồng đốt vợ ở Thạch Thất, Hà Nội
Những ngày qua, cư dân mạng đang vô cùng xôn xao với dòng chia sẻ của một bạn trẻ có tên Facebook là Nhu Quynh Nguyen nhằm kêu gọi cộng đồng giúp đỡ hoàn cảnh đáng thương của người phụ nữ bị chồng tưới xăng đốt là chị Thùy Dung, ngụ tại xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Vụ chồng đốt vợ ở Thạch Thất, Hà Nội
Dòng chia sẻ với nội dung: “Em lấy chồng khi mới 18 tuổi. Ba năm 2 mụn con gái và chỉ sau một cuộc cãi vã giữa vợ chồng, mồng 2 Tết, người chồng tưới xăng đốt em… Giờ đây, em mất tất cả” đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, ai cũng thương xót cho hoàn cảnh của chị Dung.
Vì vậy những phóng viên của Zing.vn đã tìm về ngôi nhà nhỏ nơi chị Dung đang ở cùng mẹ ruột để tìm hiểu về cuộc sống của người phụ nữ này.
Vụ chồng đốt vợ ở Thạch Thất, Hà Nội: tâm sự của mẹ già
Nằm khiêm tốn trong ngõ nhỏ gần khu chợ xép, căn nhà 45m2 cũ kỹ là chốn ra vào của hai mẹ con chị Dung. Trong căn nhà chẳng có đồ vật gì giá trị ngoài 2 cái quạt cũ luôn bật để chị Dung đỡ khó chịu bởi những vết thương.

Vụ chồng đốt vợ ở Thạch Thất, Hà Nội: tâm sự của mẹ già
Theo lời bà Phí Thị Duyên, mẹ chị Dung thì con gái bà chỉ cảm thấy dễ chịu khi trời mát mẻ còn vào những ngày oi bức thì người phụ nữ bất hạnh này lại bị những cơn đau hành hạ. Chị Dung cũng đã phải trải qua 5 cuộc phẫu thuật nhưng trên cơ thể chị vẫn để lại quá nhiều di chứng, gương mặt đã bị biến dạng hoàn toàn, mũi bị kéo lệch đi, mí mắt bị kéo xuống. Trên gương mặt chị giờ đây chỉ còn lại đôi mắt to tròn, đen láy của cô gái xinh đẹp ngày nào.

Vụ chồng đốt vợ ở Thạch Thất, Hà Nội, hai mẹ con chị Dung sống trong căn nhà chật hẹp
Không chỉ chịu đau đớn về thể xác, người phụ nữ trẻ còn bị ám ảnh với những tổn thương tinh thần, đặc biệt chị còn buồn hơn khi chính con gái còn sợ hãi bộ dạng của mẹ mà bỏ chạy thậm chí là khóc thét khi nhìn thấy mẹ.

Vụ chồng đốt vợ ở Thạch Thất, Hà Nội, con gái chị Dung khóc thét khi nhìn hình dáng của mẹ
Bà Duyên vẫn chưa khỏi bàng hoàng khi nhớ lại ngày định mệnh khiến con gái bà sống cuộc sống như địa ngục. Cụ thể, vào 5 giờ chiều ngày mùng 2 Tết khi bà và bà thông gia đang đứng nói chuyện với chị Dung ở ngoài sân thì bất ngờ con rể bà là Nguyễn Văn Thành, 25 tuổi, trú tại thôn Bạch Thạch, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai lao tới hất xăng vào mặt vợ rồi châm lửa đốt. Ngay khi đó bà đã nắm tóc kéo ngửa con gái ra sau rồi lấy tải rác trùm lên. Mọi người cũng cố gắng lấy nước dập lửa nhưng đã quá muộn, xăng đã cháy gần hết gương mặt chị Dung.
Vụ chồng đốt vợ ở Thạch Thất, Hà Nội: nỗi lòng của người phụ nữ bất hạnh
Theo Zing.vn thì chị Dung học xong lớp 9 thì đi làm may rồi quen và cưới chồng, sinh được 2 bé gái. Tuy nhiên cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc, thường xuyên cãi nhau bởi người chồng thường xuyên mang đồ đạc trong nhà đi cầm cố, không tu chí làm ăn vì vậy chị Dung đã quyết định ly hôn. Vào ngày xảy ra vụ việc, người chồng đã lừa xin gặp chị để ký đơn ly dị.

Vụ chồng đốt vợ ở Thạch Thất, Hà Nội: nỗi lòng của người phụ nữ bất hạnh
Còn chị Dung thì mỗi khi nghĩ lại thảm kịch kinh hoàng, đôi mắt chị vẫn buồn bã, nhìn vô định. Người phụ nữ này tự trách mình vì đã quá vội vàng và thiếu chín chắn trong tình yêu. Tuy vậy, giờ đây chị vẫn luôn mạnh mẽ khi nghĩ tới các con và mẹ già.


Vụ chồng đốt vợ ở Thạch Thất, Hà Nội, nôi đau thể xác và tinh thần luôn dày vò người phụ nữ
Từ ngày xảy ra vụ việc, mẹ con chị Dung thường xuyên được hàng xóm láng giềng và bà con thân thích quan tâm chăm sóc. Hàng ngày, chị Dung chỉ ngồi trong nhà tập luyện những động tác co gập ngón tay đơn giản. Mọi sinh hoạt từ ăn uống, tắm rửa đều do mẹ giúp đỡ.
“Tôi chỉ mong sao được phẫu thuật để đôi tay khôi phục được chức năng, có thể lao động, sớm tìm được việc làm để nuôi mẹ và các con, bớt đi gánh nặng cho gia đình", chị Dung tâm sự.


Vụ chồng đốt vợ ở Thạch Thất, Hà Nội, hình ảnh chị Dung trước đây
Người mẹ trẻ cũng hy vọng các bác sĩ phẫu thuật khuôn mặt để các con không còn sợ và tránh mình nữa, cũng như nhanh chóng hòa nhập cộng đồng.
Giờ đây mẹ con chị Dung đang rất cần những tấm lòng hảo tâm, mong cộng đồng chung tay giúp đỡ để chị có thêm tiền chữa trị.
Vụ chồng đốt vợ ở Thạch Thất, Hà Nội đang cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm
Mọi sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm vui lòng gửi về địa chỉ:
Bà Phí Thị Duyên, thôn 3 Mã Lai, Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội.
Số điện thoại: 0168.900.9041
Số tài khoản: 45210000248549, Ngân hàng Thương mại Cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh huyện Thạch Thất.
Mới đây vào rạng sáng ngày 26/6, tại căn nhà của vợ chồng anh Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1972 và chị Phạm Thị Huyền, sinh năm 1970, thuộc tổ 15, ấp Long Hải, xã Trường Tây, Hòa Thành, Tây Ninh cũng xảy ra vụ chồng đổ xăng giết chết vợ, sau đó người chồng treo cổ tự tử.
Chị Huyền bị thiêu cháy hoàn toàn nằm chết dưới nền nhà cạnh cửa sổ nhà sau. Trong nhà nhiều vật dụng ngổn ngang, khu nhà bếp bị cháy. Tại chuồng heo nhà mẹ ruột chị Huyền là bà Nguyễn Thị Trâm, 93 tuổi cách đó khoảng 30m, anh Hùng chết trong tư thế treo cổ dưới cây xà ngang.
-
Chồng đổ xăng đốt giết chết vợ rồi treo cổ tự tử ở ấp Long Hải, Trường Tây, Hòa Thành, Tây Ninh
-
Hai vợ chồng đuối nước trong hồ tưới cà phê bỏ lại hai con nhỏ ở Bảo Lộc, Lâm Đồng
-
Đã tìm được xác du khách nước ngoài chết đuối ở thác Pongour, Tân Thành, Đức Trọng, Lâm Đồng
-
Du khách đột tử tại Chùa Đồng Yên Tử, Uông Bí, Quảng Ninh
-
Tin mới nhất vụ 3 du khách nước ngoài chết ở thác Datanla Đà Lạt vì trò chơi mạo hiểm
-
Vụ 3 du khách nước ngoài chết ở thác Datanla Đà Lạt vì trò chơi mạo hiểm
-
Vụ chém chết vợ rồi bỏ trốn ở xã Hoàng Việt, Văn Lãng, Lạng Sơn
-
Chồng tưới xăng đốt vợ cũ ở bệnh viện đa khoa Ninh Hòa, Khánh Hòa