Vụ chủ quán nướng bắt cô gái quỳ ở Bắc Ninh: Vợ chủ quán đến xin lỗi nạn nhân

Thứ tư, 26/08/2020, 19:22 PM

Sau khi chồng và nhân viên bị khởi tố bắt giam, vợ chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện ở Bắc Ninh đã tới nhà xin lỗi cô gái bị bắt quỳ do bóc phốt đồ ăn có sán.

Hình ảnh Thiện cùng đồng bọn làm nhục cô gái rồi phát trực tiếp trên Facebook gây phẫn nộ dư luận.

Hình ảnh Thiện cùng đồng bọn làm nhục cô gái rồi phát trực tiếp trên Facebook gây phẫn nộ dư luận.

Tiếp tục thông tin liên quan đến vụ việc Chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện (địa chỉ ở TP Bắc Ninh) có hành vi côn đồ bắt cô gái quỳ gối, ép xin lỗi, thậm chí dùng dép tát vào mặt cô gái chỉ vì bóc phốt thức ăn bẩn.

Đoạn clip vợ chồng chủ quán nướng cùng đông đảo đồng bọn chửi bới, đe nẹt cô gái yếu ớt được bọn chúng phát trực tiếp trên Facebook khiến hàng nghìn người cảm thấy hết sức phẫn nộ.

Đến nay, Công an TP Bắc Ninh đã khởi tố, bắt giữ đối với Nguyễn Văn Thiện - Chủ quán nướng về tội "Làm nhục người khác". Cùng bị bắt về tội danh trên với Thiện còn có Lăng Văn Vân (27 tuổi, nhân viên quán nướng).

Cô gái bị chủ quán nướng bắt quỳ nhục mạ được xác định là chị Dương Thị Hiền.

Ngày 26/8, trao đổi với báo chí, chị Dương Thị Hiền xác nhận vợ và em gái của Thiện đã tới nhà chị xin lỗi. "Vợ ông Thiện mong tôi tha thứ cho hành động của ông ấy", cô gái bị chủ quán nướng bắt quỳ nhục mạ chia sẻ.

Cũng theo nạn nhân, hơn một tuần sau khi sự việc xảy ra, chị vẫn bị khủng hoảng về tinh thần. "Tôi vẫn bị ảnh hưởng tâm lý, thường xuyên gặp ác mộng nên mỗi ngày chỉ ngủ được 2-3 giờ. Bản thân ăn không ngon, sụt cân liên tục".

Thậm chí chị Hiền kể, do ảnh hưởng tâm lý nên chị vẫn chưa dám về nhà mà đang phải ở nhờ nhà bạn, còn con gái 4 tuổi phải gửi ông bà ngoại trông coi.

"Tôi rất lo cho con gái khi không được ở gần bố mẹ thời gian qua. Tinh thần tôi chưa ổn định nên chưa thể trực tiếp chăm con. Điều này càng khiến tôi khủng hoảng, không thể tĩnh tâm để vượt qua sự cố vừa rồi", chị Hiền nói.

Đề cập về dự định sắp tới, người phụ nữ này cho biết bên cạnh việc tiếp tục cùng cơ quan chức năng xử lý vụ việc, cô sẽ tìm một nơi nào đó để tĩnh tâm.

Như đã biết: Ngày 18/8, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi cảnh nhóm người là chủ quán và nhân viên quán Nhắng nướng Hiền Thiện (địa chỉ ở TP Bắc Ninh) có hành vi bắt cô gái trẻ quỳ và chửi mắng, đe dọa sau khi cô gái này bóc phốt đồ ăn ở quán có sán trên Facebook.

Tại cơ quan điều tra, Thiện khai: Tối 17/8, chị chị Hiền cùng bạn đến quán Nhắng nướng Hiền Thiện do vợ chồng ông Thiện làm chủ để ăn.

Sau đó, phát hiện đồ ăn có sán, chị Hiền đã ra phản ánh với nhân viên quán và xảy ra bất đồng. Chị Hiền nói với nhân viên “chúng mày làm ăn thế này không được, nói một câu xin lỗi là được à?”, sau đó bỏ về.

Tối cùng ngày 17/8, chị Hiền đã đăng lên Facebook cá nhân về việc quán Nhắng nướng Hiền Thiện đồ ăn có sán để cảnh báo mọi người. Biết chuyện, ông Thiện sợ ảnh hưởng đến uy tín, làm mất “miếng ăn” của quán, đã nhờ bạn bè kết nối để gặp chị Hiền hỏi cho ra nhẽ.

Tối 18/8, khi chị Hiền đến quán, ông Thiện đã chửi mắng, đe dọa, bắt chị Hiền phải quỳ trước mặt xin lỗi và phải đăng bài đính chính lên Facebook với nội dung “tôi phản ánh quán Nhắng nướng Hiền Thiện trên mạng xã hội là sai, thực tế quán này làm ăn chất lượng”.

Toàn bộ quá trình làm nhục cô gái được vợ chồng ông Thiện cùng nhân viên phát trực tiếp lên Facebook.

Theo phản ánh, sau khi đoạn livestream kết thúc Thiện còn cầm dép tát 2 cái vào mặt cô gái khiến cô này co giật phải đi bệnh viện cấp cứu.

Hành vi của chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện và đồng bọn bị dư luận lên án mạnh mẽ. Bên cạnh việc bắt chủ quán nướng và 1 nhân viên đồng phạm, các cơ quan TP Bắc Ninh cũng vào cuộc kiểm tra xử phạt hành chính với quán nướng này số tiền 30,5 triệu đồng vì vi phạm trong vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bài liên quan