Xã hội
20/03/2016 20:08Vụ cô dâu ôm tiền vàng trốn mất sau tiệc cưới ở Ba Tơ, Quảng Ngãi
Vụ cô dâu ôm tiền vàng trốn mất sau tiệc cưới ở Ba Tơ, Quảng Ngãi là vụ việc hy hữu xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 14/3. Khi cô dâu ôm tiền vàng "cao chạy xa bay" thì gia đình hai bên mới ngỡ ngàng và người đau khổ nhất chính là chủ rể. Anh cho hay trong quá trình tìm hiểu, anh không mảy may nghi ngờ vợ.
Vụ cô dâu ôm tiền vàng trốn mất sau tiệc cưới ở Ba Tơ, Quảng Ngãi
Người dân tại huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi vẫn đang xôn xao với câu chuyện hy hữu xảy ra trên địa bàn, cô dâu ôm tiền vàng trốn mất sau tiệc cưới.
Cô dâu có một không hai trên chính là Nguyễn Thị Hồng Hạnh, 24 tuổi, quê ở xã Ba Tô thuộc huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi còn tân lang bị lừa chính là Nguyễn Phước Ân, 36 tuổi, ngụ tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Vụ cô dâu ôm tiền vàng trốn mất sau tiệc cưới ở Ba Tơ, Quảng Ngãi khiến gia đình chồng bàng hoàng
Được biết vào khoảng 13 giờ ngày 14/3, sau khi tàn tiệc cưới, Hạnh đã rủ chồng cùng 5 người bạn của mình đi hát karaoke ở quán gần nhà. Khi cuộc vui vừa diễn ra được một lúc thì bố chồng của Hạnh là ông Nguyễn Phước Hòa, 60 tuổi gọi điện bảo đôi vợ chồng trẻ về nhà dọn dẹp. Tuy nhiên Hạnh bảo chồng về còn mình vẫn tiếp tục ở lại hát.
Khoảng nửa tiếng sau, Ân dọn dẹp xong trở lại quán thì mới tá hỏa khi phát hiện vợ cùng nhóm bạn đã rời khán karaoke từ lúc nào. Điện thoại của Hạnh cũng không liên lạc được từ hôm đó đến nhiều ngày sau. Không chỉ vậy sau khi Hạnh biến mất thì gia đình còn phát hiện ra toàn bộ số vàng mừng cưới cũng không cánh mà bay.

Hình ảnh cô dâu ôm tiền vàng trốn mất sau tiệc cưới ở Ba Tơ, Quảng Ngãi
Trong khi đó bên phía bố mẹ Hạnh thì cũng trả lời rằng họ không biết con gái mình đi đâu.
Theo lời ông Hòa thì vào ngày 14/3, gia đình ông tổ chức tiệc cưới cho Hạnh và Ân với sự tham gia của hai bên gia đình cùng hơn 300 quan khách. Trước đó vào ngày 6/3, gia đình ông cũng tới gia đình Hạnh ở xã Ba Tô để tổ chức nghi lễ kết hợp cả đính hôn và cưới. Theo nguyện vọng của đôi trẻ nên gia đình ông đã tổ chức báo hỷ tại Điện Bàn để học hàng nhà trai cùng bạn bè có điều kiện đến chúc phúc. Và trong buổi báo hỷ đó thì vợ chồng Hạnh nhận được số quà tặng từ anh em, họ hàng là 7,5 chỉ vàng. Số vàng này hiện đã bị Hạnh mang theo bỏ trốn.
Không chỉ vậy, ông Hòa còn cho hay Hạnh đã từng đòi mở thùng quà cưới mà không có mặt chồng nhưng ông không đồng ý. Và sau khi sự việc bị lộ tẩy thì gia đình còn phát hiện ra trong tiệc cưới, một người em gái của Ân còn bị mất số tiền 40 triệu đồng để trong ô tô.

Vụ cô dâu ôm tiền vàng trốn mất sau tiệc cưới ở Ba Tơ, Quảng Ngãi, cơ quan công ann đang vào cuộc làm rõ
Còn về phía Ân thì anh vô cùng buồn chán và hụt hẫng sau khi vợ mới cưới bỏ đi. Anh cho hay anh quen Hạnh cách đây nửa năm khi cô đang làm tiếp viên cho một nhà hàng ở quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.
Được biết, Ân từng kết hôn và có 2 người con nhưng sau đó đời sống vợ chồng không hạnh phúc nên hai người đã đường ai nấy đi. Còn Hạnh cũng từng qua một đời chồng và là con gái út trong một gia đình có 6 anh chị em. Anh Ân chia sẻ trong quá trình tìm hiểu vợ mới cưới, anh không hề có chút mảy may nghi ngờ nào. Thậm chí bố mẹ Hạnh cũng đều là những người nông dân hiền lành, chất phác.
-
Vụ cô dâu mất tích trong đám cưới ở xã Quới An, Vũng Liêm, Vĩnh Long
-
Người cha tìm con mất tích ở Lâm Đồng bơ phờ sau 6 tháng
-
Một cô gái sinh năm 1986 mất tích bí ẩn ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh