Vụ cô gái bị cướp túi xách ở đường Giải Phóng, Hà Nội gây xôn xao dư luận vào tối 28/6. Đối tượng cướp đã khiến cô bị ngã nhào, đầu đập mạnh xuống đất chảy nhiều máu và...

Vụ cô gái bị cướp túi xách ở đường Giải Phóng, Hà Nội gây xôn xao dư luận vào tối 28/6. Đối tượng cướp đã khiến cô bị ngã nhào, đầu đập mạnh xuống đất chảy nhiều máu và bất tỉnh.

Vụ cô gái bị cướp túi xách ở đường Giải Phóng, Hà Nội

Vào khoảng 20h30 ngày 28/6, trên đường Giải Phóng (Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã xảy ra một vụ cướp giật tài sản. Nạn nhân là một cô gái trẻ.

Câu chuyện được đăng tải trên một diễn đàn khá lớn dành cho giới trẻ trên mạng xã hội. Theo đó, chủ tài khoản A.N chia sẻ: “Một cô gái đang đi xe máy thì bị giật túi ngã và được dân tình xung quanh cho là khó qua được”. Đăng kèm theo đó là một số bức hình ghi lại cảnh cô gái đang nằm cạnh vũng máu lớn.

Vụ cô gái bị cướp túi xách ở đường Giải Phóng, Hà Nội

Vụ cô gái bị cướp túi xách ở đường Giải Phóng, Hà Nội. Hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội

Chị N.T. Hồng (Giải Phóng) – một nhân chứng có mặt ngay tại lúc đó cho biết: “Lúc đó, tôi đang trên đường về nhà thì tự nhiên nghe thấy tiếng rầm rất lớn. Ngó ra xem thì thấy một chiếc wave do hai người đàn ông phóng rất nhanh về phía trước và có một cô gái bị ngã xe nằm bất tỉnh tại chỗ”.

Chị Hồng cho biết thêm: “Chạy ra thì thấy cô gái đó còn trẻ nằm bất tỉnh trong vũng máu, nhiều người còn sợ cô gái ấy không qua khỏi. Sợ quá, giờ cướp giật như ranh”.

Vụ cô gái bị cướp túi xách ở đường Giải Phóng, Hà Nội

Vụ cô gái bị cướp túi xách ở đường Giải Phóng, Hà Nội. Nạn nhân bị khâu 6 mũi

Phát hiện vụ việc, nhiều người đã nhanh chóng đưa cô gái trẻ đi Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Nạn nhân được xác định là chị Trần Thị Hồng N. (24 tuổi, quê ở Nam Định), sinh viên mới ra trường chưa có việc làm và ở nhà bán hàng qua mạng.

Vụ cô gái bị cướp túi xách ở đường Giải Phóng, Hà Nội

Vụ cô gái bị cướp túi xách ở đường Giải Phóng, Hà Nội. Vết thương chảy rất nhiều máu

Sau đó một giờ, cô gái được cho là nạn nhân của vụ cướp giật trên lên tiếng trên mạng xã hội: “Nhân vật hôm nay ở Giải Phóng là em đây, ơn giời, chưa chết, chỉ khâu gần chục mũi ở đầu thôi”.

Theo chị Nhung, thời điểm xảy ra sự việc, chị cùng với một người bạn đi từ đường Ngô Thì Nhậm rồi về Linh Đàm.

Vụ cô gái bị cướp túi xách ở đường Giải Phóng, Hà Nội

Vụ cô gái bị cướp túi xách ở đường Giải Phóng, Hà Nội. Nạn nhân cảnh cáo mọi người

"Tôi điều khiển chiếc xe máy Vespa, đeo chiếc túi chéo trên người, còn bạn tôi đi xe khác. Khi vừa qua cầu vượt phố Vọng được một đoạn thì có hai thanh niên cởi trần đi xe máy, che biển số. Lúc đó tôi chỉ nhớ giây phút chúng áp sát giật chiếc túi, thấy tôi hét toáng và ngã vật xuống đường thì chúng bỏ đi. Sau đó tôi cũng không còn nhớ gì nữa", chị Nhung kể lại.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, công an phường Giáp Bát đã có mặt phong tỏa hiện trường, lập hồ sơ và bàn giao phương tiện của nạn nhân về Công an quận Hoàng Mai để điều tra.

Chị Nhung đưa ra cảnh báo: “Các bạn gái nên hạn chế đeo túi xách đi không lại giống như mình”. Được biết, chị Nhung đeo một chiếc túi xách dạng vắt chéo qua vai và chị này để đằng trước, trong đó có điện thoại di động và ví tiền.

“Sau lần này, mình sẽ rút kinh nghiệm về việc đeo túi xách vai chéo. Sợ tới già rồi”, chị này chia sẻ.

Câu chuyện về một cô gái bị giật túi xách “suýt chết” đã gây xôn xao mạng xã hội. Chị L.N cho biết: “Từ giờ đi đâu thì sẽ không sử dụng túi xách nữa, trước mình ở Sài Gòn đã bị một vố như vậy rồi”.

Chủ nhân tài khoản M.K đưa ra lời khuyên: “Cướp giật bây giờ táo tợn quá, chị em nên biết bảo vệ cho bản thân mình, bởi vì hầu hết bọn cướp đều nhắm tới chị em phụ nữ, chân yếu tay mềm không làm gì được tụi nó. Đặc biệt là vào trời tối muộn và chị em đi một mình trên đường”.

Trước đó ở TPHCM cũng xảy ra vụ cướp giật khiến nạn nhân ngã chết.

Cụ thể, vào lúc 1h sáng ngày 30/11/2015, gia đình ông Giang Quốc Vân trong đó có bà Lu Nữ tổ chức đi lễ chùa ở Đồng Nai trở về nhà thì xảy ra vụ cướp.

Sau khi gửi xe ô tô ở gần nhà, vì có xe máy trong bãi nên ông Vân là người trực tiếp lấy xe máy chở theo vợ (là bà Xỳ A Lan, 49 tuổi) và chị gái là bà Lu Nữ (58 tuổi) ngồi phía sau để cùng về nhà.

Khi xe chạy đến khu vực hẻm 49 gần nhà thờ Phú Bình và chợ Phú Trung, P.5, Q.11 thì bất ngờ có hai thanh niên đi xe máy áp sát, giật giỏ xách của bà Nữ mang trên vai khiến cả 3 người té ngã nhào xuống đường.

Cướp-giật-túi-xách-ở-chợ-Phú-Trung-Q.11-khiến-nạn-nhân-ngã-chết.mangtinmoi.com_-e1449238621506

Vụ việc xảy ra tương tự

Ngay sau đó ông Vân chở bà Nữ đến bệnh viện quận Tân Phú để cấp cứu và được chuyển vào Khoa ngoại thần kinh được bác sĩ chẩn đoán chấn thương sọ não. Lập tức ông Vân chuyển bà Nữ đến bệnh viện Chợ Rẫy để được tiếp tục cứu chữa.

“Khi đó chị tôi làm tiếp các xét nghiệm, chụp hình thì phát hiện ra còn bị gãy thêm xương sườn, đọng máu trong phổi”, ông Vân nói thêm.

Nói về giây phút đối mặt với bọn cướp, vì quá bất ngờ nên ông không thể nhớ và nhận diện được bọn chúng. Ông chỉ có thể mô tả rằng: 2 đối tượng đó đi một xe máy, khi xe chạy đến gần ông không thể nghe được tiếng động cơ của xe mặc dù lúc đó là giữa đêm vắng, ít người qua lại.

  • Cướp giật túi xách ở chợ Phú Trung Q.11 khiến nạn nhân ngã chết
  • Vụ cướp giật tiền của xe ô tô con ở Quảng Trị