Vụ cô gái bị khống chế trong nhà nghỉ ở Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội vào ngày 21/5. Sau khi thuê phòng tại nhà nghỉ, đối tượng gõ cửa phòng nạn nhân và trói vào cầu thang, đe doạ sẽ gây nguy hiểm về sức khoẻ và tính mạng.

Vụ cô gái bị khống chế trong nhà nghỉ ở Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội

Sáng ngày 21/5, Công an quận Long Biên xác nhận vụ việc cô gái bị khống chế trong nhà nghỉ và tiến hành giải cứu cô gái.

Vu co gai bi khong che trong nha nghi o Phuc Dong, Long Bien, Ha Noi

Vụ cô gái bị khống chế trong nhà nghỉ ở Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội. Chân dung nghi phạm

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h30 cùng ngày, Công an quận Long Biên nhận được tin báo tại nhà nghỉ H.L 2, thuộc phường Phúc Đồng về cô gái bị đối tượng là nam giới khống chế bằng dây trói vào cầu thang. Bên cạnh đó, đối tượng đe doạ rằng nếu ai xông vào phòng sẽ dùng bình bọt chữa cháy đập con tin.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chỉ huy Công an quận Long Biên phối hợp cùng đội Cảnh sát hình sự và Điều tra tổng hợp khẩn trương tiến hành giải cứu cô gái, tránh manh động đến đối tượng.

Tại hiện trường, đối tượng dùng bình bọt cứu hoả để đe doạ nếu ai xông vào sẽ đập con tin. Được biết, trước đó gã trai này đã phun gần hết bọt trong bình cứu hoả.

Khoảng 30 phút sau khi tiến hành thương thuyết và triển khai kế hoạch, các trinh sát đã áp sát, quật ngã và tước hung khí của đối tượng. Về phần cô gái trẻ được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Lực lượng Công an cho biết, danh tính của đối tượng được xác định là anh Trần Trọng Hiếu (35 tuổi, có tiền sự đi cai nghiện bắt buộc ở xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội). Còn cô gái trẻ tên L. trú tại Long Biên.

Trước đó, tối ngày 20/5, Hiếu đến thuê phòng ở nhà nghỉ H.L 2. Đến khoảng 6h ngày 21/5, Hiếu gõ cửa phòng 402 nơi chị L thuê phòng. Khi chị Lan bị mở cửa phòng, Hiếu khống chế bằng cách trói vào thành cầu thang và đe dọa sẽ gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng nạn nhân.

Đại diện Công an quận Long Biên cho biết, quá trình khống chế chị L cho đến khi bị đưa về cơ quan Công an, đối tượng Hiếu có biểu hiện bất thường về tâm lý và vụ việc đang được lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 12/5, vụ đâm người rồi cố thủ trong nhà đã xảy ra tại Đống Đa, Hà Nội

Khoảng 13h05 ngày 12/5, anh Phạm Văn Minh (SN 1989, trú tại số nhà 15A ngách 21, phố Ngô Sỹ Liên, phường Văn Miếu, quận Đống Đa) trong lúc đi từ nhà vệ sinh công cộng về, bắt gặp một người đàn ông lạ mặt đi từ trong nhà mình ra, trên vai có đeo một chiếc túi.

Sau đó, anh Minh tiếp cận kẻ lạ mặt bằng những câu hỏi có việc gì, tìm gặp ai,...nhưng đối tượng không trả lời rồi đi thẳng.

Vu co gai bi khong che trong nha nghi o Phuc Dong, Long Bien, Ha Noi 2

Vụ cô gái bị khống chế trong nhà nghỉ ở Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội. Chân dung nghi phạm trước đó

Thấy có điểm đáng ngờ, anh Minh giữ kẻ lạ mặt lại thì bị đối tượng dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát. Người thân nhà anh Minh nghe thấy tiếng kêu cứu đã lập tức chạy xuống nhà kiểm tra. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ chạy.

Nhận được tin báo, Công an phường Văn Miến và Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Đống Đa đã có mặt bao vây nơi ẩn trốn của đối tượng. Đồng thời, hỗ trợ người nhà đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Xanh - Pôn.

Các bác sĩ xác nhận anh Minh bị đâm tổng cộng 5 nhát trong đó có 2 nhát vào lưng, 2 nhát vào vai và 1 nhát vào gáy. Vết thương khá nặng khiến nạn nhân mất nhiều máu nhưng do được cấp cứu kịp thời nên anh Minh đã qua khỏi cơn nguy hiểm.

Danh tính nghi cân là Nguyễn Ánh Hùng, còn được gọi là Hùng "gấu" (SN 1970). Hộ khẩu thường trú trước đây của Hùng tại phố Ngô Sỹ Liên và từng có tiền án hình sự về hành vi "Giết người, Cướp tài sản, Trộm cắp tài sản". Năm 2013, Hùng ra tù và được chuyển vào miền Nam sinh sống tại phường 7, thành phố Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Được biết, sau khi đâm anh Minh, nghi cạn chạy về nhà anh trại tại ngõ 28 phố Ngô Sỹ Liên và tháo xăng từ chiếc xe máy đổ vào xô rồi cố thủ trên gác xép. Căn nhà Hùng lẩn trốn có diện tích khoảng hơn 10m2. và một cầu thang đi lên lối hẹp. Hùng mang theo con dao và tuyên bố nếu ai vào nhà, hắn sẽ tưới xăng và châm lửa đốt.

Để tránh đối tượng manh động, biện pháp dùng vũ lực không có hiệu quả, các trinh sát đã quyết định bao vây từ xa và vận động người thân khuyên Hùng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng từ Nhà nước.