Xã hội
29/10/2015 22:33Vụ cô gái chết cháy ở Thủ Đức khi bị trói tay chồng nạn nhân lên tiếng
Vụ cô gái chết cháy ở Thủ Đức khi bị trói tay chồng nạn nhân lên tiếng là tin mới nhất về vụ án mà người dân cả nước bàng hoàng vì người chết quá đau đớn, đa phần đều tin vào việc nạn nhân bị giết. Vào sáng ngày hôm nay 29/10/2015, chồng của cô gái đã đến cơ quan chức năng thông báo và xin nhận dạng nạn nhân.
Vụ cô gái chết cháy ở Thủ Đức khi bị trói tay chồng nạn nhân lên tiếng
Cụ thể thông tin cơ quan điều tra cho biết, sáng ngày 29/10, anh Đặng Văn Phong (30 tuổi, ở phường Trường Thọ) cùng 2 người thân đến Công an quận Thủ Đức (TP HCM) xin nhận dạng nạn nhân là cô gái bị trói tay chết cháy trong căn nhà hoang trên đường Phạm Văn Đồng (phường Linh Tây) được quần chúng nhân dân phát hiện sáng 21/10.
Được cơ quan chức năng đồng ý, khi nhận diện khuôn mặt cô gái, người đàn ông này xác nhận đây là vợ mình. Anh cho biết người vợ tên là Lê Thị Hiền (29 tuổi, quê Thừa Thiên- Huế), chuyên buôn bán quần áo dạo.
Anh Đặng Văn Phong - người tự nhận là chồng nạn nhân chết cháy
Vụ cô gái chết cháy ở Thủ Đức khi bị trói tay chồng nạn nhân lên tiếng
Anh Phong cho biết, vợ chồng anh kết hôn năm 2008, có con trai 7 tuổi, người phụ nữ đang mang thai đứa con thứ 2 được 4 tháng. Trước khi chị Hiền mất tích, hai vợ chồng không có mâu thuẫn gì với nhau cũng như với người thân hay hàng xóm láng giềng.
Tuy nhiên, từ ngày có thai, vợ anh hay buồn và có dấu hiệu trầm cảm – một đặc điểm chung của phụ nữ “mang bầu”. Vào đúng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, buổi chiều tối anh Phong đi làm về không thấy vợ ở nhà. Sau nhiều giờ huy động các kênh, như bạn bè, người thân, nhưng vẫn không thấy tung tích người vợ xấu số của mình ở đâu.Vụ cô gái chết cháy ở Thủ Đức khi bị trói tay chồng nạn nhân lên tiếng
Như đã đưa tin trước đó, khoảng 10 giờ sáng cùng ngày 21/10/2015, nhiều người dân đang ngồi uống nước và làm việc trên đường Phạm Văn Đồng bỗng thấy lửa bốc cháy nghi ngút phát ra từ căn nhà bỏ hoang thuộc khu phố 3, phường Linh Tây, quận Thủ Đức.

Ngay lập tức, một số người đã chạy đến dùng bình chữa cháy và các phương tiện khác để dập lửa, khi xông vào bên trong thì tất cả đều hốt hoảng vì phát hiện thi thể một người nữ (khoảng 20 tuổi) bị cháy đen, tay bị cột chặt vào cánh cửa sắt, treo áp mu bàn tay vào tường, trên người chỉ mặc chiếc quần nhỏ.
Phía dưới nền nhà có túi quần áo và tro, củi…nghi hung thủ dùng để đốt chết nạn nhân. Xung quanh có cây, gạch chất thành đống, lửa đang cháy âm ỉ, nội y cháy khét rơi vãi trên tường. Khám nghiệm hiện trường và tử thi, công an phát hiện nạn nhân không có dấu hiệu tác động của ngoại lực, không bị xâm hại.
Hiện tại, anh Phong cùng với người thân đã xác nhận thi thể chết cháy đó là vợ mình. Tuy nhiên nhà chức trách vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm ADN cũng như điều tra kỹ lưỡng để xem nguyên nhân thực sự của vụ việc hết sức đau lòng này.
- Xác cô gái trẻ bị trói và thiêu sống trong nhà hoang ở Linh Tây Thủ Đức TP HCM
- Tai nạn ở đường Cộng Hòa quận Tân Bình khiến 1 người chết