Xã hội
06/12/2016 18:17Vụ cô giáo dán băng dính mồm học sinh ở trường tiểu học Hoàng Liệt, Hà Nội
Vụ cô giáo dán băng dính mồm học sinh ở trường tiểu học Hoàng Liệt, Hà Nội
Sự việc được phát hiện qua phản ánh của một vị phụ huynh có cháu học ở lớp 3A8. Theo đó, trong lớp của học sinh này có nhiều bạn nhỏ mỗi lần nói chuyện riêng sẽ bị cô giáo dán băng dính vào mồm. Khi nhận được thông tin, các phụ huynh đã phản đối thì nhận được trả lời từ phía cô giáo đó là phương pháp sư phạm.
Trên báo Thanh Niên có cuộc trao đổi với bà Trần Hồng Hạnh, Trưởng ban phụ huynh lớp 3A8. Bà Hạnh có 2 con sinh đôi cùng học tại lớp 3A8 và các bé cũng từng bị cô giáo phạt với hình thức như trên. Bà chia sẻ rất bức xúc và thương các con nhưng sau đó cô giáo đã gọi điện xin lỗi. Cô giáo giải thích do bộc phát, học sinh nói chuyện quá nhiều nên nóng giận.

Vụ cô giáo dán băng dính mồm học sinh ở trường tiểu học Hoàng Liệt, Hà Nội. Trường học xảy ra sự việc
Về phía bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Hoàng Liệt đã xác nhận sự việc và cung cấp thông tin cô giáo bị phụ huynh phản ánh là Phùng Hồng Anh (25 tuổi) mới tốt nghiệp năm 2015 và là giáo viên thử việc trong năm học 2016. Đồng thời cô Anh được phân làm chủ nhiệm lớp 3A8 với hơn 50 học sinh.
Bà Hạnh cho biết thêm, ngày 24/11 nhà trường đã cô Anh thôi việc để suy nghĩ về hành động không đúng của bản thân. Đồng thời tiến hành họp hội đồng nhà trường để rút kinh nghiệm.

Bà hiệu trường trường tiểu học Hoàng Liệt chia sẻ về vụ cô giáo dán băng dính vào mồm học sinh
Theo báo cáo của trường gửi Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội và quận Hoàng Mai ngày 5/12, sự việc đáng tiếc trên xảy ra vào chiều 23/11. Trong lúc giảng dạy trong lớp, cô Phùng Thị Hồng Anh phát hiện nhiều em nói chuyện riêng nên đã bán băng dính vào miệng một số em. Ít phút sau, cô Anh đã bình tĩnh và xin lỗi các em. Đồng thời, cô Anh đã gọi diện cho phụ huynh các em trong lớp để xin lỗi về hành động của mình.
Cùng ngày 23/11, cô Anh đã làm đơn xin thôi thử việc tại trường. Trong lá đơn này, cô Hồng Anh viết: “Mặc dù nhận được sự chia sẻ, thông cảm của các cha mẹ học sinh trong lớp, nhưng sau sự việc xảy ra, tôi thấy mình thật có lỗi và tự bản thân thấy mình cần phải kiềm chế. Tôi cần phải có thêm thời gian suy nghĩ lại việc mình đã làm và cần phải học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp, học hỏi giáo viên lâu năm để có kinh nghiệm trước khi giảng dạỵ”.
Học sinh bị bạn đâm chết ở trường THCS tại xã Suối Kiết, Tánh Linh, Bình Thuận
Vụ 3 học sinh chết đuối ở sông Vàm Bến Cát, An Phú Tân, Cầu Kè, Trà Vinh
Vụ nổ bình gas mini khiến 10 học sinh bị bỏng ở Hậu Giang
Vụ học sinh bị cần cẩu đè chết ở Trường THPT Lê Viết Thuật, TP Vinh