Vụ con giết cha ở Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, TPHCM xảy ra vào chiều 28/8. Ngay sau đó cơ quan chức năng đã có mặt để bảo vệ hiện trường và lấy lời khai nhân chứng.

Vụ con giết cha ở Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, TPHCM

Theo báo Công an TP.HCM, vào 16h ngày 28/8 ở KP.9, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là ông Phan Mỹ Đô, còn gọi là Tài, SN 1977, quê Cần Thơ, làm nghề bốc vác.

Các nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên, họ nghe tiếng la hét trước dãy nhà trọ 17/18/15/1 đường Liên khu 5-6 (KP.9, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM) nên chạy ra xem thì thấy ông Đô ôm ngực nằm dưới đất, trên người có nhiều máu.

con giet cha duong (2)

Vụ con giết cha ở Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, TPHCM. Hiện trường xảy ra

Thấy vậy, tôi liền gọi điện báo cho công an địa phương đến xử lý”, một nhân chứng kể lại. Ngay sau đó, ông Đô được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nghi can đâm ông Đô được cho là thanh niên tên Trường. Gây án xong, người này chạy vào phòng trọ của mẹ mình và ngồi trong góc phòng.

Tiếp nhận tin báo, Công an quận Bình Tân và các đơn vị nghiệp vụ có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng và tạm giữ đối tượng Trường để điều tra.

con giet cha duong (1)

Vụ con giết cha ở Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, TPHCM. Giả định con dao gây án 

Được biết, ông Đô là chồng sau của bà Huỳnh Thị Sến (mẹ của Trường). Ông Đô và bà Sến thuê trọ ở đây gần 6 năm, thỉnh thoảng Trường có ghé phòng trọ của mẹ để thăm.

Vụ việc đang được công an mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó ở TP HCM cũng xảy ra vụ con giết cha tương tự.

Người dân sống tại hẻm số 75 đường Lý Thánh Thông, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi chứng kiến vụ án mạng xảy ra tại một căn phòng trọ, người cha bị chính con ruột cắt cổ giết chết.

Nghi can được xác định là Ngô Quang Hiếu, sinh năm 1990 và nạn nhân chính là cha ruột của Hiếu, ông Hảo.

con dam chet cha

Vụ án mạng xảy ra trước đó

Được biết vào trưa ngày 8/7, mọi người đã nghe tiếng cãi nhau giữa bố con ông Hảo tại căn phòng trọ thuộc hẻm số 75 về chuyện tiền bạc. Nhưng khoảng hơn 1 giờ sau thì tiếng cãi nhau chấm dứt. Ngay sau đó mọi người lại nhìn thấy Hiếu hớt hải chạy ra ngoài với dáng vẻ bất thường.

Vụ việc chỉ được phát hiện vào khoảng hơn 3 giờ chiều cùng ngày khi vợ ông Hảo về mở cửa phòng. Tại đây, người phụ nữ này mới chết lặng khi nhìn thấy chồng bị cắt cổ máu chảy đầm đìa nằm chết dưới nền nhà. Trước đó bà đã nhận được điện thoại của Hiếu nói về việc đã giết chết cha. Tuy nhiên bà vẫn không tin nên chạy về nhà kiểm tra thì mới hay đó là sự thật.