Vụ công an bắn chết kẻ thủ ác tại Phú Quốc, quyết định của thiếu tá công an đã nhận được sự ủng hộ lớn từ phía dư luận bởi nếu không bắn chết kẻ thủ ác thì sẽ khó cứu...

Vụ công an bắn chết kẻ thủ ác tại Phú Quốc, quyết định của thiếu tá công an đã nhận được sự ủng hộ lớn từ phía dư luận bởi nếu không bắn chết kẻ thủ ác thì sẽ khó cứu được bé gái sơ sinh.

Vụ công an bắn chết kẻ thủ ác tại Phú Quốc, hành động của thiếu tá Lê Minh Chánh, người đã trực tiếp bắn tên thủ ác được cho là việc làm vô cùng cần thiết và phù hợp pháp luật.

Vụ công an bắn chết kẻ thủ ác tại Phú Quốc, thiếu tá công an nói gì?

Trước sự việc trên, thiếu tá Lê Minh Chánh, trưởng Công an thị trấn Dương Đông cho biết: “Tôi vẫn tin hành động của tôi là đúng và nó là mệnh lệnh của con tim bởi nếu không bắn tên nghi phạm thì chắc chắn bé gái sơ sinh sẽ khó được cứu sống”.

“Đồng thời lúc đó tình hình là vô cùng nguy kịch khi đối tượng Hữu đang túm hai chân cháu bé vào bồn nước, vô cùng nguy hiểm còn mẹ cháu bé là chị Ly thì đang bị thương nặng bên trong vì vậy tôi đành quyết định rút súng”, thiếu tá Chánh cho biết thêm.

vu cong an ban chet ke thu ac tai phu quoc bon

Vụ công an bắn chết kẻ thủ ác tại Phú Quốc, thiếu tá công an nói gì?

Bên cạnh đó, chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Kiên Giang, luật sư Đoàn Công Thiện cũng chỉ ra hành động của thiếu tá Chánh là hoàn toàn đúng luật bởi người thi hành công vụ có quyền sử dụng vũ khí tấn công kẻ đang có hành vi cố ý sát hại trong trường hợp nạn nhân có nguy cơ chết ngay tức khắc.

vu cong an ban chet ke thu ac tai phu quoc hai

Vụ công an bắn chết kẻ thủ ác tại Phú Quốc, hành động của thiếu tá công an là cần thiết

Và theo diễn biến của sự việc trên thì hành vi của đối tượng Nguyễn Văn Hữu là hành vi cố tình tước đoạt mạng sống của mẹ con chị Ly, cháu Ngọc. Điều đó có nghĩa rằng hành động của thiếu tá Chánh để cứu cháu bé ra khỏi tay tử thần khi Hữu đang có hành vi dìm cháu bé vào bồn nước là vô cùng cần thiết.

Vụ công an bắn chết kẻ thủ ác tại Phú Quốc, đêm kinh hoàng

Như đã đưa tin trước đó vào khoảng 02h45 ngày 6/9, đối tượng Nguyễn Văn Hữu nhậu say nên đã đập cửa những nhà xung quanh đòi nói chuyện. Khi hắn đến nhà chị Trương Thị Cam Ly đập cửa thì anh Trương Việt Hùng, em trai chị Ly ra mở cửa. Ngay lập tức Hữu xông vào nhà đập phá đồ đạc cũng như dọa giết mọi người trong nhà.

vu cong an ban chet ke thu ac tai phu quoc ba

Vụ công an bắn chết kẻ thủ ác tại Phú Quốc, đêm kinh hoàng

Cùng lúc đó chị Ly đang bế cháu Trương Bảo Ngọc, mới được 13 ngày tuổi mở cửa trong phòng đi ra thì bị Hữu xông tới túm hai chân cháu bé đồng thời lấy gạch đập liên tiếp vào đầu chị Ly.

Khi đó người nhà cũng đã nhanh chóng đi báo cơ quan công an và nửa tiếng sau lực lượng công an thị trấn Dương Đông đã có mặt. Mặc dù Thiếu tá Lê Minh Chánh đã ra sức thuyết phục nhưng Hữu đã không hợp tác mà còn có động tác dìm người cháu bé xuống bể nước. Trước tình thế cấp bách này, thiếu tá Chánh đành rút súng và bắn vào bụng Hữu đồng thời nhanh chóng lao đến cứu cháu Ngọc.

vu cong an ban chet ke thu ac tai phu quoc mot

Vụ công an bắn chết kẻ thủ ác tại Phú Quốc, sức khỏe cháu bé dần ổn định

Ngay lập tức mọi người đưa hai mẹ con chị Ly và Hữu đi cấp cứu nhưng do vết thương nặng nên vào 8g30 cùng ngày, Hữu đã tử vong.

Tin mới nhất vụ công an bắn hạ kẻ định dìm cháu bé 13 ngày tuổi tại Phú Quốc: mẹ cháu bé vẫn mê man
Công an nổ súng bắn kẻ dìm bé 13 ngày tuổi xuống nước tại Phú Quốc