Vụ công an xã đánh người: Gia đình nạn nhân bất ngờ xin rút đơn kiện

Thứ tư, 18/04/2018, 11:31 AM

Theo thông tin mới nhất vụ dân tố Công an xã đánh người. Ngày 19/4, trao đổi với PV, bà Phạm Thị Huệ vợ nạn nhân cho biết, gia đình đã xin rút đơn khiếu kiện.

30595069_2087893521480737_2114544536807179961_n
Ông Bùi Văn Vương nạn nhân vụ dân tố Công an xã đánh người.

Cụ thể, nội dung trong đơn bà Huệ gửi PV vào sáng 18/4 nêu rõ, trước đó ngày 11/4, gia đình có viết đơn khiếu kiện làm rõ việc ngày 10/4, Công an xã Ninh Nhất (Ninh Bình) còng tay và đánh chồng bà là ông Bùi Văn Vương khiến chồng bà phải nhập viện để điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình.

“Những ngày vừa qua gia đình tôi đã suy nghĩ nhiều về việc viết đơn khiếu kiện, chỉ vì do gia đình không hiểu rõ nguyên nhân sự việc và do suy nghĩ nông cạn. Đến nay gia đình thấy rõ việc viết đơn khiếu kiện là không đúng với nội dung sự việc. Chính vì những lý do trên nên gia đình viết đơn này mong được sự thứ lỗi cho gia đình. Gia đình xin rút đơn khiếu kiện đã gửi tới cơ quan”, Bà Huệ nói.

Bà Huệ cũng khẳng định, việc làm đơn là đúng với nguyện vọng của gia đình và hứa sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung trên.

Sau khi gia đình bà Huệ xin rút đơn. Về phía UBND xã Ninh Nhất cho biết, đã nhận được ý kiến xin rút đơn kiện từ gia đình vào ngày 15/4.

vu-cong-an-xa-danh-nguoi-gia-dinh-nan-nhan-bat-ngo-xin-rut-don-kien
Gia đình nạn nhân 'bất ngờ' xin rút đơn kiện vụ Công an xã đánh người.

Trước đó như đã đưa tin, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn nội dung được tài khoản Facebook Ngọc Diệp chia sẻ về việc bố cô bị Công an tại xã Ninh Nhất, TP Ninh Bình hành hung. Đang thu hút được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Đoạn nội dung được Facebook Ngọc Diệp chia sẻ ngày 12/4, cụ thể như sau: “Bố em là người hiền lành sống thật thà. Từ trước tới giờ có lấy của ai cái gì đâu, sống như nào cả làng em đều biết. Vậy mà, bố em có trông nhà thuê cho ông Đặng Văn Hoàn (gia đình ông ấy vào nam làm ăn) ở khu tái định cư với mức lương là 800 nghìn đồng/1 tháng (chỉ trông buổi tối và đêm) còn ban ngày bố em đi làm cái khác.

Ngày 27/2 thì nhà ông Hoàn lại vào Nam, khi đi ông Hoàn có giao lại cho bố em một chìa khoá nhà, còn chìa khoá phòng để cái xe máy bên trong thì ông hoàn cầm và cũng không hề dặn là để xe máy trong nhà. (thật sự là ông ấy có để xe máy trong nhà hay không thì không ai biết?).

Đến chiều ngày 28/2 bố em đi làm về qua nhà ông Hoàn và thấy cửa nhà bị cạy mở toang ra. Ngay sau đó, bố em có về và nói chuyện này với mẹ em rồi chạy ra xem có mất thứ gì không. (Và không biết là trộm nó lấy mất xe máy).

Sau đó ngày 9/4 ông Hoàn về và kêu là mất xe máy rồi trình báo Công an xã. Đến chiều cùng ngày có một công an xã và một Công an tỉnh vào nhà em hẹn bố ngày mai xuống xã lấy lời khai, đúng như hẹn sáng hôm sau bố em đã xuống xã đến 2h chiều bố em về.

Sau khi từ trụ sở Công an xã trở về, trên người bố em xuất hiện nhiều vết thương vẫn còn rớm máu. Đáng chú ý, khi đi bố em rất bình thường và khoẻ mạnh. Nghi bố bị đánh, sau đó người thân trong gia đình đã hỏi và được bố kể lại như trong giấy đã ghi…

Xót xa quá mọi người ạ, em cũng không thể tin được trong ngành Công an lại như vậy. Em đăng tất cả video, ảnh làm bằng chứng mọi người xem đi, tất cả những gì xảy ra Công an xã tường trình lại và ghi trên giấy các bác đọc hộ em để hiểu rõ hơn”.

ninh-binh-dan-to-cong-an-tp-nam-vung-tai-xa-danh-nguoi
Những vết thương trên người ông Vương. Ảnh người nhà cung cấp.

Ngay sau khi đoạn nội dung được đăng tải, đã thu hút được nhiều lượt người xem và chia sẻ. Bên cạnh đó, không ít ý kiến phản hồi gay gắt được đưa ra “Ác quá”, “Phải kiện đến cùng”, “Tôi cũng không thể lý giải nổi tại sao họ lại ác đến thế”….

Để xác thực sự việc trên PV, đã có cuộc trao đổi với chủ nhân của đoạn nội dung này là chị Lê Thị Thương con gái ông Vương. Chị Thương bức xúc cho biết: “Nội dung chị đăng tải trên mạng xã hội hoàn toàn là đúng sự thật”. “Trong quá trình lấy lời khai tại trụ sở xã, bố tôi đã bị hai Công an tại xã hành hung, họ đánh bố tôi ngất hai lần, nhét dẻ vào mồm cho khỏi kêu”. Chị Thương nói.

Chị Thương cho biết thêm: Gia đình đã làm đơn khiếu kiện về vụ việc gửi lên UBND xã Ninh Nhất và Công an TP Ninh Bình. Tuy nhiên, ngay sau đó bên công an xã gồm có ông Lê Trọng Thể Trưởng Công an và hai đồng chí đánh bố tôi tới thăm cũng như xin lỗi gia đình, đồng thời cũng mong muốn gia đình không đăng tải những thông tin trên lên mạng xã hội.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV, ông Nguyễn Như Bằng Chủ tịch xã Ninh Nhất (Ninh Bình) cho biết: “Đối với xã việc này vẫn chưa rõ ràng, những thông tin đưa trên mạng là không chính xác. Còn việc gia đình ông Vương có gửi đơn khiếu kiện lên xã, xã đã nhận được. Hiện bên xã đã cho người vào cuộc kiểm tra thu thập thông tin làm rõ nội dung trên”.

Đại tá Đinh Hoàng Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình thông tin: “Chúng tôi đang xem xét vì chưa có nội dung cụ thể, trước đó chúng tôi cũng có biết thông tin qua mạng xã hội và đang cho người xuống lắm rõ tình hình điều tra vụ việc”, "Chúng tôi cũng chưa nhận được một lá đơn khiếu kiện nào từ gia đình nạn nhân", Đại tá Dũng cho biết thêm.

 

Đánh người nhà bệnh nhân trọng thương, 2 bảo vệ bệnh viện bị đình chỉ công việc

Liên quan vụ việc bảo vệ Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều) đánh người nhà bệnh nhân, lãnh đạo Bệnh viện K và Công ty CP Dịch vụ bảo vệ an ninh Cộng Lực đã đến thăm hỏi, chia sẻ, xin lỗi nạn nhân. Công ty Cộng Lực cũng quyết định đình chỉ công việc, xử lý theo pháp luật đối với 2 bảo vệ.

 

Nhóm thanh niên cầm gậy đánh người dã man trên phố

Mặc cho người đàn ông ôm đầu kêu cứu, 3 thanh niên vẫn chửi bới rồi dùng gậy vụt liên tiếp vào người đàn ông này.

 

Ninh Bình: Dân tố công an xã đánh người

Được mời lên trụ sở Công an xã để điều tra về một vụ mất trộm tại địa bàn. Sau khi ra về, trên người ông Bùi Văn Vương bất ngờ xuất hiện nhiều vết bầm tím khiến người nhà lo lắng.