Xã hội
25/06/2016 09:04Vụ cướp tiệm tóc Hồng Hạnh ở Kênh Tân Hóa, Hòa Thạnh, Tân Phú, TP.HCM
Vụ cướp tiệm tóc Hồng Hạnh ở Kênh Tân Hóa, Hòa Thạnh, Tân Phú, TP.HCM xảy ra hôm 21/6 vừa qua. Lợi dụng lúc nạn nhân chỉ có một mình 2 thanh niên từng là khách quen của quán đã ập vào uy hiếp, cướp tài sản.
Vụ cướp tiệm tóc Hồng Hạnh ở Kênh Tân Hóa, Hòa Thạnh, Tân Phú, TP.HCM
Nạn nhân của vụ đột nhập cướp của là chị Phan Thị Mừng (48 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) có cửa hàng ở địa chỉ số 293 Kênh Tân Hóa, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM
Chị Mừng thuật lại giây phút kinh hoàng khi bị 2 đối tượng khống chế. Hôm đó, vào ngày 21/6, chị Phan Thị Mừng vẫn làm việc bình thường ở cửa tiệm của mình như mọi ngày. Cho đến khoảng 10h30, khi chỉ có một mình chị Mừng thì có một thanh niên đi bộ vào quán chị bảo lấy ráy tai, cạo mặt.
Tuy nhiên khi đã làm xong, nam thanh niên này không ra về mà ở lại quán nói rằng đợi bạn mình đến chở về và rút điện thoại ra nhắn tin cho ai đó.

Vụ cướp tiệm tóc Hồng Hạnh ở Kênh Tân Hóa, Hòa Thạnh, Tân Phú, TP.HCM: Hiện trường vụ việc
Một lúc sau, có 1 nam thanh niên khác tên là Lư xuất hiện (33 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, là khách quen của chị Mừng) đi vào tiệm rồi nhanh chóng khóa cánh cửa tiệm lại.
Hai thanh niên này khống chế chị Mừng, xông tới đánh đấm chị Mừng khắp người rồi kéo vào phía trong nhà vệ sinh, dùng băng keo đã chuẩn bị từ trước dán miệng rồi dùng dây dù trói tay nạn nhân lại.
Vừa ra tay thô bạo chúng vừa hỏi chị chỗ cất tiền, còn đối tượng Lư chạy ra phía ngoài lục trong các tủ ở tiệm. Tìm kiếm 1 lúc nhưng không thấy tiền, Lư quay trở lại đánh đấm chị Mừng để tra khảo.
Lúc đó trên người chị Mừng có nhẫn và vòng ximen bằng vàng, cả 2 đã lột toàn bộ. Chị Mừng nhanh tay đã giấu được chiếc nhẫn của mẹ mình để lại.

Vụ cướp tiệm tóc Hồng Hạnh ở Kênh Tân Hóa, Hòa Thạnh, Tân Phú, TP.HCM: Ảnh minh họa
Thấy chìa khóa xe gắn máy của chị Mừng trên tủ, Lư định lấy nhưng có khóa từ, tuy nhiên không nổ máy được nên đối tượng quay lại hỏi nạn nhân. Vì sợ 2 đối tượng manh động sẽ ra tay giết hại nên chị Mừng đã buộc phải chỉ cách nổ máy cho bọn chúng.
2 đối tượng sau đó đã nhanh chóng lên xe rồ ga bỏ trốn. Chị Mừng tự cởi trói rồi chạy ra phía ngoài hô hoán cướp, đồng thời báo công an địa phương.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tiến hành lấy lời khai nạn nhân. Tổng tài sản bị mất nạn nhân cho biết có 1 bộ vòng ximen bằng vàng gồm 14 chiếc, 1 nhẫn vàng và 1 xe gắn máy hiệu Lead (trong cốp xe có 7 triệu đồng, 2 ĐTDĐ).
Hiện cơ quan Công an đang tiến hành truy xét 2 đối tượng trên.
-
Vụ phó giám đốc Sở Du lịch TPHCM bị trộm 100 triệu tại phòng làm việc riêng
-
Trộm chó bị dân đánh ở xã Lương Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương
-
Nam thanh niên ăn trộm quạt máy bị bắt tại chỗ ở xã An Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai