Vụ cướp xe chở vàng trước cửa nhà ở phố Bế Văn Đàn, Quang Trung Hà Đông diễn ra sáng ngày hôm nay 07/1/2016 gây chấn động dư luận bởi thủ đoạn manh động và táo tợn của kẻ cướp....

Vụ cướp xe chở vàng trước cửa nhà ở phố Bế Văn Đàn, Quang Trung Hà Đông diễn ra sáng ngày hôm nay 07/1/2016 gây chấn động dư luận bởi thủ đoạn manh động và táo tợn của kẻ cướp. Nạn nhân hoàn toàn bất ngờ và bị động. Đối tượng chắc chắn đã có sự nghiên cứu kỹ lưỡng về thói quen của gia chủ - tiệm vàng Phi Đoan.

Vụ cướp xe chở vàng trước cửa nhà ở phố Bế Văn Đàn, Quang Trung, Hà Đông

Theo tin được biết vào sáng nay 07/1/2016, chủ tiệm vàng Phi Đoan là ông Vũ Đức Phi (SN 1960), trú tại số nhà 77 phố Bế Văn Đàn, chủ tiệm vàng Phi Đoan – người kinh doanh vàng đã mấy chục năm và khá nổi tiếng ở quận Hà Đông như thường lệ chuẩn bị chở thùng vàng, tiền từ nhà ra tiệm, cách có 500m.

Tuy nhiên, sau khi cho vàng, tiền lên xe, ông Phi có việc nên quay vào nhà và chiếc xe vẫn đỗ ở cổng. Thế nhưng, chỉ trong tích tắc, một thanh niên đã lao lên và lái xe ô tô chạy mất. Ông Phi quay ra không thấy xe đâu, vội hô hoán mọi người đuổi theo nhưng không kịp.

Vụ cướp xe chở vàng trước cửa nhà ở phố Bế Văn Đàn

Vụ cướp xe chở vàng trước cửa nhà ở phố Bế Văn Đàn, Quang Trung, Hà Đông: Ngôi nhà của ông Vũ Đức Phi

Ông Phi ngay lập tức trình báo vụ việc lên cơ quan công an để truy lùng hung thủ.

Sự việc khiến cả con phố Bế Văn Đàn xôn xao, bàn tán. Việc cướp xảy ra vào đúng giờ sáng cao điểm đi làm, khiến nhiều người lo lắng về sự manh động, táo tợn của kẻ cướp khi dám ra tay ngay giữa con phố đông đúc.

Được biết, vụ việc xảy ra chỉ cách trụ sở Công an phường Quang Trung vài trăm mét.

Vụ cướp xe chở vàng trước cửa nhà ở phố Bế Văn Đàn Hà Đông

Vụ cướp xe chở vàng trước cửa nhà ở phố Bế Văn Đàn, Quang Trung, Hà Đông: Ông Vũ Thiên Kỳ bàng hoàng kể lại sự việc

Ông Vũ Thiên Kỳ, bố đẻ của ông Phi cũng là nhân chứng vụ việc cho biết, lúc đó ông đang lúi húi dọn hàng bán nước trước cổng nhà thì thấy một thanh niên bước lên xe.

Cứ nghĩ là con cháu trong nhà nên ông Kỳ không để ý, nhưng chỉ trong phút chốc tên này đã lái xe bỏ chạy theo hướng Bệnh viện Hà Đông rồi lao nhanh ra đường Quang Trung. Lúc đấy như hiểu ra câu chuyện, ông Kỳ mới gọi con trai chạy ra. Nhưng tên cướp đã kip thời “tháo chạy xa bay”.

Ông Kỳ cho biết thêm, bình thường sáng nào con trai ông cũng tự mình lái xe chở vàng đi từ nhà ra tiệm cách đó khoảng 500 mét. Con trai ông kinh doanh vàng đã mấy chục năm và khá nổi tiếng ở quận Hà Đông.

Khi được hỏi về số tiền, vàng bị mất, ông Kỳ cho biết: "Tôi không biết con số chính xác, nhưng chắc là nhiều vì phải hai người khiêng lên xe".

Đại úy Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng Công an phường phụ trách hình sự xác nhận sự việc trên và cho biết, hiện sự việc đã được Công an quận vào cuộc điều tra, truy bắt tên cướp táo tợn.

Chắc chắn với việc lắp đặt camera trên nhiều tuyến phố ở địa bàn thành phố Hà Nội, cơ quan chức năng sẽ sớm việc truy tìm chiếc xe chứa thùng vàng cũng như bắt giữ hung thủ.

  • Trốn truy nã 32 năm vì giết chủ tiệm vàng nhưng vẫn bị bắt ở Đồng Tháp
  • Vụ cướp tiệm vàng Đồng Tín ở An Nhơn, Bình Định
  • Con rể bóp cổ giết chết mẹ vợ 104 tuổi bị cháu nội 3 tuổi tố cáo ở Đông Hưng, Thái Bình
  • Thợ nối lông mi giết khách hàng cướp tài sản ở Tân Bình, TP. HCM