Xã hội
30/08/2016 18:55Vụ đâm chết người tình vì ghen tuông ở Trà Vinh
Vụ đâm chết người tình vì ghen tuông ở Trà Vinh
Theo tìm hiểu, trong thời gian đi làm thuê tại Tiền Giang, chị Kim Thị Phượng (ở xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) quen biết và nảy sinh tình cảm với Nguyễn Văn Dũng (39 tuổi, hộ khẩu ở phường 3, thành phố Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang), hiện tạm trú tại ấp Đầu Giồng, xã Phương Thạnh, huyện Càng Long (tỉnh Trà Vinh). Sau một thời gian, Dũng về sống chung như vợ chồng với chị Phượng ở Trà Vinh.

Vụ đâm chết người tình vì ghen tuông ở Trà Vinh. Hình minh họa
Được biết, từ tháng 7/2016, do nghi ngờ người tình có tình cảm với người khác nên Dũng thường xuyên cãi vã với chị Phượng.
Đêm 29/8, sau khi đi uống rượu về giữa Dũng và chị Phượng đã xảy ra cãi vã. Không kiềm chế được cơn tức giận, Dũng ra sau nhà lấy dao đâm nhiều nhát vào ngực làm chị Phượng tử vong tại chỗ. Sau đó, Dũng ném con dao ở một mương nước gần nơi gây án và bỏ trốn.
Nhận được tin báo, cơ quan công an nhanh chóng có mặt ở hiện trường điều tra, xác minh vụ việc. Từ những thông tin về đặc điểm nhận dạng đối tượng, cơ quan công an tổ chức triển khai các lực lượng truy bắt. Đến 3 giờ ngày 30/8, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ Dũng trong lúc đối tượng đang đón xe để tẩu thoát.
Vụ việc đang được Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục điều tra, xử lý.
Trước đó ở TP HCM cũng xảy ra vụ án mạng tương tự.
Liên quan đến vụ án từng gây rúng động dư luận tại phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh thì mới đây vào ngày 29/3, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa lưu động xét xử và tuyên phạt với bị cáo Phan Văn Liêu, sinh năm 1953, quê ở Tiền Giang tội danh giết người cùng mức án tù chung thân.
Theo hồ sơ vụ án thì vào năm 2006, Liêu bắt đầu chung sống như vợ chồng cùng một người phụ nữ tên là Hồ Thị Hoàng, đây cũng là nạn nhân vụ án.

Vụ đâm chết người tình vì ghen tuông ở Trà Vinh. Vụ việc xảy ra tương tự
Sau khi chung sống với nhau thì vào cuối tháng 6 năm 2015, đối tượng này phát hiện người tình của mình đang có mối quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên đã bỏ về sống cùng gia đình cũng như chấm dứt mối quan hệ với chị Hoàng.
Tuy nhiên đến khoảng 16 giờ ngày 6/7/2015, Liêu lại tiếp tục gọi điện thoại cho chị Hoàng và hẹn gặp nhau để hai bên nói chuyện lần cuối. Sau khi ăn xong thì cả hai cùng đến nhà nghỉ ở phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh để thuê phòng.
Khi vừa vào phòng thì Hoàng có điện thoại nên ra ngoài nghe. Sau đó hai người vẫn quan hệ ái ân như bình thường nhưng quan hệ xong, Liêu bắt đầu truy hỏi chị Hoàng về chủ nhân số điện thoại.
Lúc đó người phụ nữ này mới khai nhận chủ nhân số điện thoại vừa gọi đến là người đàn ông đang có quan hệ tình cảm với chị và hai người chuẩn bị làm đám cưới, đăng ký kết hôn.
Bực tức vì chị Hoàng sắp đi cưới chồng khác nên Liêu bắt đầu to tiếng và cả hai cãi vã. Đỉnh điểm của sự việc là khi chị Hoàng đứng dậy ra về thì bị Liêu nắm tay kéo mạnh khiến chị ngã xuống đất. Sau đó, Liêu ngồi lên người tình rồi dùng tay trái bịt miệng nạn nhân. Chị Hoàng cố gắng chống cự bằng cách cắn vào tay Liêu thì bị đối tượng này dùng con dao Thái Lan để trong bịch đồ đâm nhiều nhát vào người, hai bên giằng co đến khi nạn nhân nằm bất động.
Sau khi gây án, đối tượng Liêu bình tĩnh vào nhà vệ sinh rửa các vết máu dính trên người rồi khóa trái cửa phòng bỏ trốn.
Sự việc chỉ được phát hiện ra vào khoảng 22 giờ cùng ngày 6/7 khi bảo vệ của nhà nghỉ lên phòng gõ cửa và nhìn thấy chị Hoàng đã tử vong trong phòng với nhiều vết máu trên người. Ngay khi đó người này đã hô hoán mọi người cũng như trình báo sự việc lên lực lượng chức năng và lực lượng công an.
Còn về phía Liêu, sau khi gây án thì đối tượng bắt đầu hoang mang, sợ hãi nên đã gọi điện cho con trai kể lại hết toàn bộ sự việc. Đến ngày 10/7/2015, được sự động viên của gia đình thì Liêu đã tới cơ quan công an đầu thú và cúi đầu khai nhận toàn bộ sự việc.