Vụ đào mộ ăn trộm một phần xác mới chôn ở nghĩa địa xã Vĩnh Thành, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. Một ngôi mộ vừa được chôn buổi trưa ngày 30-1 ở Thanh Hóa, thì ngay trong đêm kẻ gian đã đào...

Vụ đào mộ ăn trộm một phần xác mới chôn ở nghĩa địa xã Vĩnh Thành, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. Một ngôi mộ vừa được chôn buổi trưa ngày 30-1 ở Thanh Hóa, thì ngay trong đêm kẻ gian đã đào mộ lấy đi một phần cơ thể.

Vụ đào mộ ăn trộm một phần xác mới chôn ở nghĩa địa xã Vĩnh Thành, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

Sự việc được phát hiện vào sáng ngày 31/1, khi một nhóm người ra khu nghĩa địa xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, để đào huyệt mộ thì hoảng hốt khi phát hiện ngôi mộ bên cạnh bị đào bới tứ tung, một phần cơ thể (phần đầu gối) của thi thể đã bị đánh cắp.

ke-gian-dao-mo-moi-chon-trom-di-mot-phan-co-the

Vụ đào mộ ăn trộm một phần xác mới chôn ở nghĩa địa xã Vĩnh Thành, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

Nhận được tin báo, chính quyền xã Vĩnh Thành đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để bảo vệ và làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời thông báo sự việc lên cơ quan cấp trên về điều tra.

Nhiều người dân sống gần khu nghĩa địa cho biết vào khoảng 20 giờ đêm ngày 30-1, họ nghe tiếng chó cắn khu vực nghĩa địa, đến sáng nay mới hay trong khu nghĩa địa có một ngôi mộ bị đào bới.

Được biết, ngôi mộ bị kẻ gian khai quật trộm đi một phần cơ thể là người thân của một gia đình ngụ ở thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc. Theo đó, vào khoảng 11 giờ ngày 30-1, gia đình có tổ chức mai táng cho cụ bà 93 tuổi tại nghĩa trang của xã Vĩnh Thành. Đến sáng ngày 31-1, gia đình đã nhận được hung tin.

Vụ đào mộ ăn trộm một phần xác mới chôn ở nghĩa địa xã Vĩnh Thành, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

Vụ đào mộ ăn trộm một phần xác mới chôn ở nghĩa địa xã Vĩnh Thành, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. Vụ việc đang được điều tra làm rõ

Sau khi công an hoàn thành các công tác khám nghiệm hiện trường, thi thể đã được bàn giao cho gia đình đưa đi hỏa táng.

Hiện vụ đào mộ trộm một phần cơ thể đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cách đó vài năm, ngày 26/12/2012, người dân làng Tứ Kỳ (phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) vô cùng phẫn nộ khi phát hiện 10 công nhân đang đào trộm mộ của gia đình họ lên. Trong đó, năm ngôi mộ đã được đưa lên trên mặt đất, bốn ngôi khác đang bị đào dở. Những ngôi mộ được đưa lên có số đã bị vỡ bia. Một số bình tiểu mới được mang đến, được người dân cho là để thay tiểu nếu chẳng may bị vỡ.

Các hộ dân đã kéo ra, bao vây tất cả những thợ đào mộ, gọi chính quyền phường Hoàng Liệt ra giải quyết.

Theo ông Nguyễn Vũ Đại – một hộ dân làng Tứ Kỳ cho biết, khu vực ruộng này đã nhận được tiền đền bù cho dự án của Công ty cổ phần Quốc tế CT Việt Nam (Công ty CT). Song công ty vẫn chưa đưa ra được phương án di dời mộ.

Vụ việc tương tự, vào ngày 15/12/2013, ông Cung cùng các con cháu ra phần mộ cụ Đản để thắp hương, dọn dẹp chuẩn bị cho ngày giỗ cụ vào sáng hôm sau, 16/12. Vừa đến nơi, ông Cung và mọi người kinh hoàng phát hiện phần mộ của bố mình bị khai quật, đào xới tứ tung.

Sự việc ngay sau đó được gia đình trình báo lên chính quyền địa phương, công an xã Nghĩa Mai và huyện Nghĩa Đàn. Lực lượng chức năng có mặt để ghi nhận vụ việc, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân và truy tìm hung thủ.

  • Mua biệt thự và siêu xe bằng tiền ăn cắp các thẻ tín dụng
  • Vụ tai nạn ở Đức Thịnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh khiến 2 thanh niên chết tại chỗ