Xã hội
16/05/2017 00:06Vụ đặt thùng container chặn cửa nhà ở phường 17, quận Gò Vấp, TP HCM
Vụ đặt thùng container chặn cửa nhà ở phường 17, quận Gò Vấp, TP HCM
Chiều ngày 15/5, lãnh đạo Công an quận Gò Vấp, TP HCM cho biết, đơn vị đang mời những người có liên quan đến vụ "Xông vào nhà đánh người, cẩu container chặn bít cửa" để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định Pháp luật.

Tranh chấp đất đai đặt thùng container chặn trước cửa nhà tại Gò Vấp, TP HCM. Hiện trường vụ việc
Vào lúc 19h10 ngày 14/5, Công an quận Gò Vấp tiếp nhận tin báo vụ tranh chấp dân sự hợp đồng mua bán nhà, dẫn đến đánh nhau gây thương tích tại số nhà 242 Nguyễn Oanh (phường 17, quận Gò Vấp).
Được biết, căn nhà số 242 Nguyễn Oanh trên là của vợ chồng ông Nguyễn Quang Phúc (75 tuổi) và bà Phạm Thị Tâm (77 tuổi, cùng trú tại số 242 Nguyễn Oanh).
Trước đó, ngày 16/10/2002, vợ chồng ông Nguyễn Đức Trọng (61 tuổi) và bà Hồ Thị Kim Anh (60 tuổi, cùng trú tại phường 17, quận Gò Vấp) ký giấy tay mua bán nhà đất số A3 (số mới của căn 242 Nguyễn Oanh) do vợ chồng ông Phúc làm chủ với số tiền là 7,5 tỷ đồng.
Ngay sau đó, vợ chồng ông Trọng đã thanh toán được hơn 5,1 tỷ đồng tiền mua nhà. Bên cạnh đó, hai lô đất bao gồm lô đất ở Bình Dương và Đồng Nai cũng đã được vợ chồng ông Trọng chuyển nhượng với số tiền tương đương khoảng 2,4 tỷ đồng.
Nhưng do xảy ra tranh chấp dẫn đến vợ chồng ông Phúc không chịu giao nhà 242 Nguyễn Oanh cho vợ chồng ông Trọng. Sau đó, căn nhà 242 Nguyễn Oanh được vợ chồng ông Phúc giao lại cho con ruột là Nguyễn Quang Vinh (46 tuổi) để ở và kinh doanh sửa chữa ô tô.
Hiện TAND quận Gò Vấp đã xác nhận vụ việc và thụ lý vụ án dân sự về "Đòi nhà và tranh chấp hợp đồng mua bán nhà" giữa nguyên đơn (vợ chồng ông Trọng) và bị đơn (vợ chồng ông Phúc) cùng những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.
Khoảng 19h ngày 14/5, ông Trọng cùng nhóm thanh niên mang xe múc đất và một thùng container đặt trước căn nhà 242 Nguyễn Oanh trong khi vụ việc chưa được giải quyết. Được biết, mục đích ban đầu là không cho vợ chồng anh Vinh ở và kinh doanh tại đây.
Sau đó, một cuộc xô xát, đánh nhau đã xảy ra giữa anh Vinh và một số thanh niên đi cùng ông Trọng trước cửa nhà 242 Nguyễn Oanh. Vụ mâu thuẫn này dẫn đến anh Vinh bị chấn thương tại vùng mặt và phải nằm điều trị tại Bệnh viện 175.
Ngay khi nhận được tin báo, công an quận đã tiến hành xác minh lời khai của nạn nhân, thu thập thông tin và truy xét nhóm đối tượng có liên quan. Bên cạnh đó, chỉ đạo phối hợp giữa công an phường và UBND phường cử lực lượng chức năng đến di dời container và trả lại hiện trạng ban đầu.
Vụ chủ quán bar bị đâm chết ở Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP HCM
Vụ xe ô tô đâm chết 3 học sinh ở Nhân Hoà, Quế Võ, Bắc Ninh
Vụ nam sinh lớp 11 bị bạn học đâm chết ở Lang Chánh, Thanh Hoá
Vụ 26 du khách nhập viện nghi ngộ độc ở Hải PhòngTrước đó, ngày 14/5, cụ ông 62 tuổi đã tự tử khi đang giải quyết tranh chấp đất đai với nhà hàng xóm tại Lộc Ninh, Bình Phước
Theo đó, Công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước xác nhận điều tra vụ cháy dẫn đến chết người tại xã Lộc Phú. Theo thông tin ban đầu, Công an xác định nạn nhân tự tử bằng hình thức tự thiêu do suy nghĩ tiêu cực về tranh chấp đất đai với nhà hàng xóm.
Được biết, nạn nhân là Nguyễn Văn Xuân (SN 1955, trú tại địa phương).

Tranh chấp đất đai với nhà hàng xóm, nạn nhân đã tự thiêu sống. Ảnh minh hoạ
Theo điều tra ban đầu, tháng 8/2016 đến nay, gia đình ông Xuân và ông Lâm văn Hạnh (SN 1965) xảy ra tranh chấp đất đai. Vụ việc đang được UBND xã Lộc Phú thụ lý giải quyết bằng biện pháp hoà giải.
Đến 9h30 ngày 11/5, ông Xuân nói với bà Võ Thị Diệu (vợ ông Xuân) rằng nếu việc lên UBND xã Lộc Phú giải quyết tranh chấp không thành thì ông sẽ tự tử.
Khoảng 10h15 cùng ngày, cán bộ của UBND xã Lộc Phú phát hiện ông Xuân đến với 2 can dung dịch lỏng, mỗi can khoảng 5 lít. Sau ít phút, thân thể ông Xuân bốc cháy ngay tại bậc tam cấp của trụ sở nên đã hô hào ứng cứu.
Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã ưng cứu dập lửa nhưng ông Xuân đã tử vong.
Nhận được tin báo, cơ quan Công an huyện Lộc Ninh phối hợp cùng các cơ quan chức năng khác tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi và điều tra. Bước đầu công an đủ cơ sở tạm kết luận, vì có suy nghĩ tiêu cực trong việc giải quyết tranh chấp đất đai với hàng xóm nên ông xuân đã tự vẫn.