Xã hội
10/06/2016 11:45Vụ đổ xăng tự thiêu cả nhà vì bị ngăn cản yêu em gái vợ ở huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk
Vụ đổ xăng tự thiêu cả nhà vì bị ngăn cản yêu em gái vợ ở huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vào đêm mùng 9 rạng sáng 10/6, vụ việc khiến ít nhất 1 người thiệt mạng 4 người đang trong tình trạng nguy kịch.
Vụ đổ xăng tự thiêu cả nhà vì bị ngăn cản yêu em gái vợ ở huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk
Vào khoảng thời gian kể trên, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết đã tiếp nhận 5 bệnh nhân bị bỏng xăng bao gồm Ngô Quốc Lộc (SN 1993), Hoàng Thị Ninh (SN 1991), Hoàng Thị Khèn (SN 1997), Ngô Hà Quốc Anh (7 tháng tuổi) và Vương Quốc Đạt (1 tháng tuổi). Trong đó, riêng bệnh nhân Ngô Quốc Lộc (SN 1993) đã không qua khỏi.
Theo lời bác sĩ Nguyễn Đại Phong – Phó giám đốc Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Đắk Lắk, sau khi nhập viện, tất cả các bệnh nhân được cấp cứu tích cực. Tuy nhiên đã có một người tử vong, 4 người còn lại vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Vụ đổ xăng tự thiêu cả nhà vì bị ngăn cản yêu em gái vợ ở huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk: Các nạn nhân đang được y bác sĩ chăm sóc
Theo thông tin từ người nhà bệnh nhân cung cấp, bà Đinh Thị Hương (SN 1968, mẹ chị Khèn) kể Lộc và Khèn lấy nhau được hơn 2 năm và có một đứa con là cháu Quốc Anh. Nhưng do tuổi trẻ chưa nhiều kinh nghiệm sống, đến tháng 11/2015, giữa Lộc và Khèn xảy ra mâu thuẫn và sống ly thân.
Trớ trêu thay, sau đó em Hoàng Thanh Xuân (SN 2003, em gái Khèn) và Lộc sau đó lại có tình cảm với nhau. Hai người đã bỏ trốn vào TP HCM chung sống nhưng sau đó bị gia đình Xuân phát hiện gọi về nhà giải thích. Cho rằng đây là chuyện bình thường ngoài xã hội nên Lộc nhất quyết không nghe theo lời khuyên của gia đình.
Vì bị gia đình ngăn cấm, nên vào khoảng 22 giờ ngày 9/6, Lộc mua 1 can xăng đến nhà bà Hương, vào phòng ngủ của gia đình tạt can xăng lên giường mà mọi người đang nằm ngủ rồi châm lửa đốt. Đồng thời, Lộc đổ số xăng còn lại lên người mình tự thiêu. Vụ việc khiến Lộc chết sau khi vào bệnh viện; 4 người còn lại gồm: chị Khèn, cháu Quốc Anh (con chị Khèn), chị Ninh (chị gái Khèn), bé Quốc Đạt (con chị Ninh) bị bỏng rất nặng. Các nạn nhân sau đó đã được người dân đưa vào viện cấp cứu.

Vụ đổ xăng tự thiêu cả nhà vì bị ngăn cản yêu em gái vợ ở huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk: Các nạn nhân đang được y bác sĩ chăm sóc
Thấy hoàn cảnh gia đình bệnh nhân gặp nhiều khó khăn, không có tiền lo viện phí, nên Văn phòng khoa ủng hộ 2 triệu đồng, cá nhân bác sĩ Phong ủng hộ 5 triệu đồng, đồng thời đang vận động cán bộ công nhân viên ủng hộ. Bệnh viện cũng sẽ miễn phí toàn bộ viện phí trong quá trình điều trị tại đây.
"Chúng tôi kêu gọi các mạnh thường quân ủng hộ để gia đình nạn nhân vượt qua cơn khó khăn" - bác sĩ Phong nói.
Việc hiểu biết còn hạn chế và suy nghĩ bồng bột đã dẫn đến vụ việc đáng tiếc kể trên, hi vọng đây sẽ là bài học cho những bạn trẻ nhìn vào và rút kinh nghiệm trong cuộc sống.
Trước đó, ở KCX Linh Trung 2 tỉnh lộ 43 quận Thủ Đức cũng xảy ra vụ đổ xăng đốt người mà nguyên nhân dẫn đến vụ việc hết sức nhỏ nhặt.
Sự việc xảy ra vào rạng sáng ngày 18/10. Nạn nhân là Phan Thị Dung (25 tuổi), Lê Thanh Thản (38 tuổi, chồng chị Dung) và Lê Bá Tươi (36 tuổi, cùng quê Thanh Hoá). Các nghi can được xác định là Lê Tử Ba (19 tuổi) và Nguyễn Hữu Hậu (30 tuổi, cả 2 cùng quê Thanh Hoá, tạm trú quận Thủ Đức).

Vụ đổ xăng tự thiêu cả nhà vì bị ngăn cản yêu em gái vợ ở huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk: Vụ việc trước đó
Được biết, Ba và vợ chồng anh Thản là 2 hộ cùng bán nước trái dây dạo trước KCX Linh Trung 2, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức. Do làm ăn cạnh tranh nên 2 bên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.
Việc này diễn ra thường xuyên nên từ lâu Ba đã có kế hoạch mua xăng để đốt nhà vợ chồng anh Thản. Ngoài ra, Ba còn rủ thêm một người bạn là Hậu cùng tham gia vào kế hoạch này. Khoảng 3h sáng cùng ngày, Ba ăn nhậu say sưa cùng bạn bè rồi đi mua 30.000 đồng xăng đựng trong chiếc túi nylon. Ba rủ Hậu đến nhà anh Thản trên tỉnh lộ 43, phường Bình Chiểu.
Khi đến nơi, Ba đứng canh chừng còn Hậu thì vào tưới xăng vào nhà anh Thản rồi châm lửa đốt. Sau khi đốt nhà anh Thản, cả 2 đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Lúc này, chị Dung là vợ anh Thản đã phát hiện nhà mình bị cháy nên đã hô hoán và xông ra cửa tháo chạy. Khi nhà bị cháy, anh Thản và anh Tươi (bạn anh Thản) cũng đã bừng dậy và dùng mền, gối để dập lửa.
Tuy nhiên, vì lửa cháy quá lớn nên cả 2 đã bị bỏng nặng. Khi phát hiện ra sự việc, nhiều người hàng xóm đã sang và cùng ứng cứu để dập tắt ngọn lửa, đồng thời đưa bệnh nhân đi cấp cứu tại bệnh viện.
-
Nổ cháy quán hủ tiếu ở đường Lũy Bán Bích quận Tân Phú 2 người chết
-
Vụ đổ xăng thiêu đốt người ở KCX Linh Trung 2 tỉnh lộ 43 quận Thủ Đức