Xã hội
27/12/2015 09:10Vụ đôi nam nữ mặc váy cưới tự tử ở Thanh Hóa: Chú rể đã chết
Vụ đôi nam nữ mặc váy cưới tự tử ở Thanh Hóa, sau gần một tháng được gia đình chữa trị nhưng chú rể Vũ Viết A đã tử vong do bị ngấm thuốc độc quá nặng. Trong khi đó cô dâu Lê Thi T thì vẫn đang được các bác sĩ tích cực điều trại tại Trung tâm chống đốc tại bệnh viện Bạch Mai.
Vụ đôi nam nữ mặc váy cưới tự tử ở Thanh Hóa: Chú rể đã chết
Như vậy sau gần một tháng được gia đình và các bác sĩ tích cực điều trị thì chú rể Vũ Viết A, trú tại Thanh Hóa, nạn nhân trong vụ việc đôi nam nữ mặc đồ cưới chụp ảnh rồi uống thuốc độc tự tử đã tử vong do bị ngấm thuốc độc quá nặng.
Theo thông tin nhận được từ phía gia đình nạn nhân thì sau khi xảy ra vụ việc đau lòng vào ngày 28/11, anh A cùng bạn gái là Lê Thị T uống thuốc tự tử thì gia đình đã đưa anh A vào Đắk Nông để điều trị. Và khi hay tin anh A đã tử vong thì người thân cùng bạn bè đã vô cùng đau xót.

Vụ đôi nam nữ mặc váy cưới tự tử ở Thanh Hóa: Chú rể đã chết
Ngay từ đầu giờ sáng ngày 25/12, nhà nạn nhân tại đường Lê Khôi, thành phố Thanh Hóa đã đông nghịt người, bạn bè cùng người thân đã tập trung tại đây để chuẩn bị đón tro cốt của Viết A về để mai táng.
Và đến khoảng 20h00 cùng ngày thì người thân đã đưa được tro cốt của nạn nhân về quê nhà mai táng. Một người thân của anh Viết A đau lòng cho biết: "A vốn là người hiền lành vậy mà sao lại thành ra thế này, gia đình chúng tôi đau lòng lắm. Ngay khi phát hiện ra hai chúa uống thuốc độc thì gia đình đã đưa A vào nhà bà Lò Thị Tiếng trong Đắk Nông để chữa trị nhưng toàn bộ nội tạng đã bị phá hủy, thuốc diệt cỏ ngấm quá sâu nên A đã không thể qua khỏi. Gia đình cũng đã quyết định hỏa thiêu A ở trong Đắk Nông rồi mới đưa về Thanh Hóa an táng".

Vụ đôi nam nữ mặc váy cưới tự tử ở Thanh Hóa khiến người thân và bạn bè thương xót
Như đã đưa tin trước đó vào ngày 28/11, dư luận đã được phen xôn xao với thông tin đôi nam nữ cùng nhau đi chụp ảnh cưới rồi thuê phòng nghỉ để cùng uống thuốc độc tự tử tại khách sạn H. H tại phương Đông Hương, thành phố Thanh Hóa.
Sau khi sự việc được phát hiện thì quản lý khách sạn cùng gia đình nạn nhân đã gọi taxi để chở chú rể Vũ Viết A cùng cô dâu Lê Thị T, 23 tuổi, trú tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên các bác sĩ nhận thấy tính chất nguy hiểm, thuốc độc ngấm quá sâu nên đã chuyển cả 2 nạn nhân ra Trung tâm chống độc của bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội ngay trong đêm xảy ra vụ việc để cấp cứu và điều trị.

Vụ đôi nam nữ mặc váy cưới tự tử ở Thanh Hóa, cô dâu vẫn đang được điều trị tại bệnh viện Bạch Mai
Tuy nhiên sau đó thì anh Vũ Viết A đã được gia đình đưa vào Đắk Nông điều trị còn chị Lê Thị T thì vẫn đang được gia đình chăm sóc tại bệnh viện Bạch Mai. Hiện tại chị T vẫn đang khá nguy kịch tại bệnh viện Bạch Mai và không hề hay biết người yêu của mình đã tử vong.
-
Cặp đôi thuê quần áo cưới chụp ảnh rồi tự tử ở Thanh Hóa vì bị gia đình ngăn cản