Xã hội
24/08/2015 21:58Vụ dùng dao lam xăm lên người tình nhân gây phẫn nộ
Vụ dùng dao lam xăm lên người tình nhân tại Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh đang dấy lên luồng phẫn nộ trong dư luận cũng như khiến nhiều người không khỏi xót xa cho người phụ nữ đáng thương.
Vụ dùng dao lam xăm lên người tình nhân đang được cơ quan công an quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp vào cuộc điều tra.
Vụ dùng dao lam xăm lên người tình nhân
Được biết, vụ việc đau lòng trên xảy ra tại khách sạn MK, nằm trên đường Nguyễn Văn Dung, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Nạn nhân là chị L.T.H.TR, sinh năm 1973, đang ngụ tại Quang Trung, phường 10, Gò Vấp và thủ phạm chính là T.T.Nh., người tình của chị gây ra.
Vụ dùng dao lam xăm lên người tình nhân, mối tình bi kịch
Được biết, chị Tr có hoàn cảnh gia đình vô cùng đáng thương. Khi chị Tr được 10 tuổi thì mẹ mất sớm, để lại 10 anh chị em do một tay người bố nuôi nấng, chăm sóc. Vì vậy khi lên lớp 6 thì chị Tr đã nghỉ học để đi làm thuê, phụ giúp gia đình, giúp bố đỡ khổ.
Vụ dùng dao lam xăm lên người tình nhân, mối tình bi kịch
Vốn sở hữu ngoại hình cao ráo, xinh xắn nên chị Tr từng là thiếu nữ khiến không ít chàng trai xao xuyến. Nhưng duyên số run rủi, chị không có tình cảm với ai mà lại nảy sinh với người đàn ông cắt tóc thuê gần đó là T.T.Nh mà không biết rằng Nh. đã có gia đình. Đến khi chị Tr biết rõ sự tình thì đã quyết định chia tay vì không muốn phá hoại gia đình người khác, sau đó Nh. cũng vướng vào vòng tù tội.
Những tưởng cuộc sống của chị sẽ yên ấm sau khi cưới một người đàn ông khác nhưng lại một lần nữa người phụ nữ hiền lành chăm chỉ này lại rơi vào bi kịch bởi người chồng hết lòng yêu thương chị qua đời khi đứa con trai còn chưa tròn tháng tuổi. Từ đó chị không đi bước nữa mà ở vậy tần tảo nuôi con suốt 10 năm trời cho đến ngày cuộc sống run rủi cho chị gặp lại Nh. cách đây ba tháng.
Vụ dùng dao lam xăm lên người tình nhân dấy lên luồng phẫn nộ
Khi kể lại sự việc đau lòng đó, người phụ nữ đáng thương với dáng người nhỏ bé cùng nhiều vết bầm tím trên thân thể, đôi mắt sưng húp không cầm được nước mắt: “Ngày đó ông Nh. mới ở tù về và nói rằng vợ đã chết nên muốn nối lại tình xưa với tôi để cả hai cùng gánh vác gia đình, chăm sóc con cái. Vì đã từng một thời mặn nồng nên tôi cũng xuôi theo dù gia đình chưa đồng ý. Chúng tôi cũng mới chỉ qua lại chứ chưa dọn về ở với nhau. Tôi đâu có ngờ rằng đó lại là bắt đầu cho chuỗi bi kịch của tôi”.
Vụ dùng dao lam xăm lên người tình nhân, yêu lầm người đàn ông côn đồ
Chị Tr cũng cho biết Nh. vốn rất yêu thương chị nhưng tính lại rất hay ghen. Nếu Nh. gọi điện mà chị chưa kịp nghe hay nhắn tin lại thì hắn sẽ tra hỏi đến cùng và nhiều lần vì ghen tuông mù quáng đã đánh đập chị. Đỉnh điểm đã dấy lên vào ngày 13/8, khi đó Nh. không đưa chị đi làm như bình thường mà lại đưa chị tới khách sạn MK.
Vụ dùng dao lam xăm lên người tình nhân, yêu lầm người đàn ông côn đồ
Vừa vào tới phòng, Nh. đã đánh đấm chị tra hỏi tối hôm trước chị đi đâu mà không liên lạc được rồi dùng những từ tục tĩu để chửi chị. Đặc biệt hơn cả hắn đã vạch áo chị lên và dùng dao lam rạch lên bụng và ngực những chữ cái rất to. Vì quá hoảng loạn và đau đớn nên chị Tr. đã ngất đi, khi chị tỉnh dậy thì đã thấy thân hình tàn tạ, những vết cứa chằng chịt trên người, máu cũng đông theo dòng chữ.
Sau đó, Nh. không cho chị về mà bắt chị tới giam lỏng ở nhà người em và thu hết điện thoại, bẻ sim để chị không liên lạc được với người nhà. Chỉ đến ngày 15/8, Chị Tr mới nói rằng cho chị về nhà để làm trọn bổn phận làm mẹ rồi hứa sẽ bỏ trốn cùng Nh. thì người đàn ông mất nhân tính này mới đồng ý. Không dừng lại ở đó, hắn còn ép chị viết một bức thư nói rằng chị làm gái bán hoa và thấy có lỗi với gia đình.
Vụ dùng dao lam xăm lên người tình nhân, nạn nhân bị rạch nhiều vết trên bụng và ngực
Sau đó, hắn đã đưa chị tới cổng BV Hồng Đức để chị tự đi về.
Vụ dùng dao lam xăm lên người tình nhân, gia đình nạn nhân phẫn nộ
Trong cơn mưa tầm tã, người phụ nữ đáng thương lê từng bước về với gia đình, đôi mắt sưng húp và chằng chịt những vết thương trên cơ thể.
Vụ dùng dao lam xăm lên người tình nhân, gia đình nạn nhân phẫn nộ
Mẹ kế của chị Tr chua xót kể lại: “Hôm đó Tr về nhà mà cả người ướt như chuột lột, đôi mắt sưng húp cùng nhiều vết bầm tím, cả nhà hỏi gì cũng không kể mà chỉ đòi tự tử. Phải đến hai ngày sau, nó mới kể rõ lại sự việc, gia đình tôi hiện rất phẫn nộ và mong cơ quan công an đòi lại công bằng cho con gái tôi”.
Đồng thời cũng vào ngày 19/8, gia đình đã đưa chị Tr đi chụp X – quang và phát hiện chị bị mẻ xương hàm và gãy xương gò má.
Hiện tại, cơ quan chức năng đang nhanh chóng điều tra và làm rõ mọi việc.




