Vụ vợ giết chồng rồi phân xác ở Bình Dương: Đang làm rõ việc có đồng phạm hay không

Thứ ba, 19/12/2017, 13:18 PM

Liên quan đến vụ án vợ sát hại chồng rồi phân xác ở Bình Dương, công an tỉnh Bình Dương chưa xác định có đồng phạm hay không.

vu-giet-nguoi-da-man-o-binh-duong-cong-an-giai-dap-nghi-ngo-co-dong-pham-khong
Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương chủ trì họp báo. Ảnh: Nguyễn Tâm

Sáng 19/12, Công an tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo thông tin 2 vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương chủ trì họp báo.

Theo đó, công an chưa xác định có đồng phạm hay không trong vụ án vợ sát hại chồng rồi phân xác nhiều nơi để phi tang.

Tại buổi họp báo, Trung tá Hồ Hoàng Thanh - Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an Bình Dương cho biết, trước khi bị sát hại, anh T. có đe dọa Diễm.

Cụ thể, vào đêm 15/12, sau khi nhậu về, T. đánh và đe dọa sẽ giết vợ. Trong lúc đánh Diễm, T. đã dùng dao để chém nhưng người phụ nữ tránh được. Sau đó, Diễm giật con dao rồi chém trúng cổ chồng.

“Sau khi bị chém, T. vật Diễm xuống nền nhà, dùng chân đạp vào người vợ, đồng thời nói 'tao mà chết thì thôi, nếu tao còn sống thì mày cũng chết'. Nghe vậy, Diễm tiếp tục chém nhiều nhát vào nạn nhân đến khi T. nằm im thì dừng lại.

Sau đó Diễm dùng con dao phân xác nạn nhân bỏ vào các bịch nylon màu đen, phần đầu bỏ vào ba lô.

Đến khoảng 8h ngày 16/12, Diễm mang các túi trên bỏ nhiều nơi khác nhau", Trung tá Thanh thông tin.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương, đến sáng 19/12, công an vẫn tiếp tục tìm kiếm các phần thi thể của nạn nhân T..

"Hiện nay vẫn còn một số phần thi thể chưa tìm được. Chúng tôi vận động người dân nếu phát hiện điều gì bất thường thì đến trình báo cơ quan điều tra”, đại tá Chính nói.

Về ý kiến hàng xóm của nạn nhân cho rằng Diễm bị tâm thần, đại tá Chính cho biết chưa đủ cơ sở để chứng minh. "Khi được mời về cơ quan công an, Diễm rất tỉnh táo khai nhận toàn bộ quá trình phạm tội. Đến thời điểm hiện tại, qua các hồ sơ chúng tôi khẳng định chưa có cơ sở để chứng minh hung thủ bị tâm thần”, ông Chính nói.

Theo lời Diễm, hai vợ chồng có nhiều lần cãi vã vì Diễm cho rằng chồng mình có quan hệ tình cảm bên ngoài. Cơ quan chức năng cũng đang tiếp tục điều tra làm rõ thông tin các bạn nhậu của anh T. nói anh này có bồ nhí là một người phụ nữ làm cùng tại công ty giày.

Trước đó, trưa 16/12, anh Nguyễn Văn Tiến (32 tuổi, quê An Giang) cùng một số người đi gom rác thì phát hiện chiếc ba lô đựng đầu người cùng lá phổi được vứt tại thùng rác nằm trên đường Thuận Giao 09 (KP Bình Thuận 2, P. Thuận Giao, TX Thuận An, Bình Dương).

Qua điều tra, công an đã xác định được Diễm là người gây án nên tiến hành bắt giữ.

 

Vợ sát hại chồng rồi phi tang xác ở Bình Dương vì cho rằng có vợ bé

Tại cơ quan công an, Diễm cho biết vì nghĩ rằng anh T. có vợ bé nên đã ra tay sát hại chồng rồi phân xác phi tang.

 

Bình Dương: Kinh hoàng phát hiện đầu người bỏ trong thùng rác

Mở chiếc ba lô bỏ trong thùng rác, công nhân vệ sinh môi trường kinh hoàng phát hiện đầu một thanh niên ngoài 30 tuổi được gói trong bọc ni lông màu đen. Cảnh sát đang tập trung điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.

 

Người vợ nghi chặt đầu chồng, phi tang xác ở Bình Dương khai gì?

Diễm khai đã sát hại chồng bằng dao, phân xác cho vào nhiều bịch, dùng xe máy chở đi vứt ở các bãi rác.