Vụ giết người ở đường Tân Sơn Nhì xảy ra vào chiều ngày 14/12. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ nghi phạm để điều tra về hành vi Giết người. Vụ giết người ở đường Tân Sơn...

Vụ giết người ở đường Tân Sơn Nhì xảy ra vào chiều ngày 14/12. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ nghi phạm để điều tra về hành vi Giết người.

Vụ giết người ở đường Tân Sơn Nhì xảy ra vào ngày 14/12. Hung thủ được xác định là Phạm Văn Dạn (SN 1989, trú tỉnh An Giang).

Theo hồ sơ vụ án, Dạn đã thuê phòng trọ tại quận Gò Vấp để sinh sống như vợ chồng với chị Lê Thị Yến N (SN 1991) từ tháng 3/2015 đến nay.

Trong thời gian đó, N đang làm nhân viên giao hàng cho 1 cửa hàng ga còn chị N là nhân viên bán hàng của 1 cửa hàng ĐTDD ở quận Tân Bình.

Ngày 7/12, Dạn vô tình xem điện thoại của chị N thì phát hiện chị có quan hệ tình cảm với 1 đồng nghiệp là Phan Tấn T (SN 1991, trú tại tỉnh Tây Ninh).

Vụ giết người ở đường Tân Sơn Nhì

Vụ giết người ở đường Tân Sơn Nhì xảy ra vì mâu thuẫn tình cảm

Dù phát hiện chị N lăng nhăng nhưng Dạn vẫn tỏ ra bình thường. Cho đến ngày 14/12, Dạn đã nhắn tin cho chị N. và thông báo rằng mình sẽ phục kích để đánh ghen anh T.

Tuy nhiên, ngay sau khi nhận được tin nhắn của anh Dạn, chị N đã nhắn lại rằng, nếu anh T chết thì chị N cũng sẽ chết theo. Điều này đã khiến cho Dạn vô cùng tức giận. Từ đó, hắn nảy sinh ý đồ xấu, muôn sát hại anh T.

Lúc này, Dạn tiếp tục nói với chị N rằng mình sẽ phục kích anh T lúc anh này đi làm về để thực hiện ý đồ của mình.

Vụ giết người ở đường Tân Sơn Nhì,

Vụ giết người ở đường Tân Sơn Nhì, sau khi gây án, hung thủ đã đến cơ quan công an đầu thú

Nói là làm, đến chiều cùng ngày, Dạn vẫn đi làm bình thường, nhưng trên đường về, Dạn đi qua phòng trọ và thủ sẵn 1 con dao. Đến 22h, Dạn phục kích trước cửa hàng điện thoại nơi chị N và T làm việc (đường Trường Chinh, quận Tân Bình). 1 lúc sau, chị N và anh T ra về cùng 1 nhóm bạn. Thấy vậy, Dạn lái xe bám theo.

Đi đến đoạn đường Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú thì chị N, anh T cùng 2 bạn nam khác đã dừng lại để nói chuyện với Dạn.

Lúc này, Dạn đã tra khảo anh T “mày yêu vợ tao phải không” thì anh T đã gật đầu. Sau đó, Dạn quay sang hỏi chị N, hỏi tiếp “em yêu thằng này lắm phải không?” thì chị N đáp lại là "Ừ".

Thấy vậy, Dạn vô cùng tức giận, lập tức quay ra xe máy lấy con dao đã thủ sẵn và truy sát anh T. Thấy vậy, 2 người bạn đi cùng và anh T đã bỏ chạy.

Vụ giết người ở đường Tân Sơn Nhì

Vụ giết người ở đường Tân Sơn Nhì đang được cơ quan công an tiến hành làm rõ

Tuy nhiên, Dạn vẫn tiếp tục truy đuổi khiến anh T té ngã. Dạn tiếp tục đâm anh T nhưng anh T vẫn cố gắng chống đỡ. Không may Dạn đã ngã lên người anh T và vung dao đâm 2,3 nhát liên tiếp vào hông anh T.

Vì mất quá nhiều máu nên anh T đã bị bất tỉnh tại chỗ. Khi đó, chị N cùng 2 người bạn đi cũng đã chạy tời can ngăn. Dạn đã nói với chị N  “N em nhìn người yêu của em nè! Em còn dám yêu nữa không N?”.

Sau khi gây án, Dạn đã cầm dao và lấy xe máy nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Anh T sau đó nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng vì vết thương quá nặng và mất nhiều máu nên anh T đã tử vong.

Tiếp đó, sau khi tời khỏi hiện trường, Dạn đã quy về nơi làm việc, bàn giao mọi tài sản sau đó đến đầu thú tại Công an phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú.

Hiện vụ giết người ở đường Tân Sơn Nhì đang được cơ quan chức năng quận Tân Phú tiến hành củng cố hồ sơ và chuyển giao nghi can Phạm Văn Dạn cho phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra.

  • Xét xử vụ đâm chết hàng xóm ở xã Bình Thành, Thanh Bình, Đồng Tháp

  • Nhân viên Thư viện Trường ĐH Đồng Tháp nhảy từ lầu 5 của trường tự tử

  • Cháy chợ Giồng Găng khiến 2 vợ chồng chết ở Tân Bảnh, Tân Phước, Tân Hồng, Đồng Tháp

  • Vụ nữ sinh trung học rạch nát mặt nhau ở Thường Thới Tiền huyện Hồng Ngự Đồng Tháp

  • Vụ sập cần cẩu ở cầu Hồng Ngự 2 Đồng Tháp diễn biến mới nhất