Vụ khách trọ đâm chủ nhà nghỉ Thanh Trúc ở Hải Thượng Lãn Ông, Phan Rang diễn ra vào tối ngày 26/12. Hai mẹ con chủ nhà nghỉ đã qua cơn nguy kịch. Vụ khách trọ đâm chủ nhà nghỉ Thanh...
Vụ khách trọ đâm chủ nhà nghỉ Thanh Trúc ở Hải Thượng Lãn Ông, Phan Rang diễn ra vào tối ngày 26/12. Hai mẹ con chủ nhà nghỉ đã qua cơn nguy kịch.

Vụ khách trọ đâm chủ nhà nghỉ Thanh Trúc ở Hải Thượng Lãn Ông, Phan Rang

Vào tối ngày 26/12, bà chủ nhà nghỉ Thanh Trúc đang ở nhà một mình thì vị khách trọ duy nhất tiến vào tay cầm theo con dao. Bà Lê Thị Thanh Trúc (58 tuổi, chủ nhà nghỉ) nhận thức được là mình bị cướp bèn nói nhanh "Con muốn lấy gì thì lấy chứ đừng đâm cô". Tuy nhiên tên cướp không buông tha mà ra tay tàn độc với 5 nhát dao chí mạng vào người bà Trúc.

Đúng lúc này con trai bà Trúc là anh Trương Lê Hoàng Giang (35 tuổi) đi chơi về. Ngay lập tức tên cướp lao vào tấn công anh Trung hòng tẩu thoát. Hắn ra tay tàn độc và cố sát bằng nhát dao cứa ngang cổ khiến anh Trung đứt khí quản. Sau đó tên cướp tẩu thoát.

Vụ khách trọ đâm chủ nhà nghỉ Thanh Trúc ở Hải Thượng Lãn Ông, Phan Rang hai

Nơi diễn ra vụ khách trọ đâm chủ nhà nghỉ Thanh Trúc ở Hải Thượng Lãn Ông, Phan Rang

Được phát hiện kịp thời nên hai mẹ con bà Trúc, anh Giang đã được đưa đến bệnh viện ngay trong đêm. Đến sáng ngày 27/12, cả 2 mẹ con đã qua cơn nguy kịch.

Vụ việc xảy ra tại nhà nghỉ Thanh Trúc trên đường Hải Thượng Lãn Ông, Phan Rang, Ninh Thuận.

Sáng 27-12, hiện trường vụ án là nhà nghỉ có 14 phòng cho thuê và có kèm dịch vụ cầm đồ vẫn đang được cơ quan chức năng khám nghiệm phục vụ điều tra.

Anh Trương Lê Hà Giang, con trai đầu bà Trúc, kể vào tối xảy ra vụ án, ngoài một người khách đã lưu trú 10 ngày qua, nhà nghỉ Thanh Trúc không còn khách nào.

Ngày đầu tiên đến nghỉ trọ Thanh Trúc, người khách này đăng ký CMND có tên Lê Văn Thương, 22 tuổi, ở xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, Ninh Thuận.

“Lúc đầu nhân viên nhà nghỉ bố trí cho Thương ở phòng số 6 nhưng vào ngày 26-12 Thương lại xin đổi sang phòng số 2, nằm đối diện cánh cửa hông ra vào nơi làm dịch vụ cầm đồ của mẹ tôi. Tối hôm đó thì bà bị đâm”, anh Hà Giang nói.

Vụ khách trọ đâm chủ nhà nghỉ Thanh Trúc ở Hải Thượng Lãn Ông, Phan Rang một

Hai mẹ con vụ khách trọ đâm chủ nhà nghỉ Thanh Trúc ở Hải Thượng Lãn Ông, Phan Rang đã qua cơn nguy kịch

Đại tá Trần Văn Anh, trưởng Công an TP Phan Rang -Tháp Chàm, cho biết công an đang nỗ lực điều tra, truy xét đối tượng và chưa thể nhận định gì.

Một nguồn tin cho biết khi cơ quan chức năng truy về nhân thân người khách mang tên Lê Văn Thương ở nơi đăng ký thường trú nhưng người này không có hộ khẩu, tên tuổi ở địa phương. Có khả năng đối tượng đã dùng chứng minh thư giả để đăng ký nghỉ trọ tại nhà nghỉ Thanh Trúc.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra vụ án.

Trước đó, tại Móng Cái cũng xảy ra 1 vụ đâm chết liền 1 lúc 2 chủ quán Karaoke.

Các nạn nhân trong vụ việc là anh Phạm Đình Tường, sinh năm 1983, quê ở huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, đang tạm trú tại khu 8, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái. Anh Tường đang là chủ quán karaoke Điểm Hẹn và anh Lương Văn Bình, sinh năm 1981, hộ khẩu thường trú tại tiểu khu Bản Mòn thuộc thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, tạm trú tại khu 8, phường Hải Hòa. Anh Bình đang là chủ quán karaoke Thủy Bình, nằm gần quán karaoke Điểm Hẹn của anh Tường.

Đối tượng gây án là Nguyễn Khang Oanh, vẫn được mọi người gọi là Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại xóm Triền Lai 1 thuộc xã Thuận Thành, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên và hiện đang tạm trú tại thôn 5 thuộc xã Hải Xuân, thành phố Móng Cái.

Đối tượng Oanh được đánh giá là tên sát thủ máu lạnh bởi y rất bình tĩnh khi bị bắt. Thậm chí tại cơ quan công an, đối tượng này còn nhờ các trinh sát cho uống nước và tự mình khai nhận toàn bộ sự việc lên tờ giấy A4.

Theo những gì Oanh khai thì vào tối ngày 13/12, Oanh đi từ Cẩm Phả ra Móng Cái để nói rõ chuyện tình cảm với người yêu là chị A, nhân viên của quán karaoke Thủy Bình. Trước khi đi Oanh đã nảy sinh ý định giết chị A nếu người yêu từ chối tình cảm vì vậy y đã mang theo con dao nhọn bên mình.

Khi tới quán, Oanh và chị A nói chuyện nhưng sau khi bị người yêu từ chối thì y cho rằng có lẽ vợ chồng chị Thủy anh Bình ngăn cản chuyện tình của họ. Trong cơn tức giận, lại sẵn có hơi men trong người, Oanh nghĩ tới chuyện trước đây bị đòi tiền hát nên đã dùng dao đâm thấu ngực anh Bình khiến nạn nhân gục trong vũng máu.

Thấy chồng bị đâm, chị Thủy đã hô hoán mọi người nên Oanh cầm dao bỏ chạy. Anh Tường thấy vậy đã đuổi theo để bắt tên thủ ác nhưng đã bị Oanh đâm lại và tẩu thoát.

Ngay khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng thành phố Móng Cái đã có mặt để khám nghiệm tử thi và nhận thấy hai nạn nhân đều tử vong do nhát dao chí mạng đâm thấu tim.

  • Trung úy biên phòng đâm 2 mẹ con chủ quán Karaoke ở Thường Thới Hậu B, Hồng Ngự, Đồng Tháp
  • Vụ giết 2 người ở quán Karaoke ở Móng Cái
  • Vụ giết người ở quán karaoke Cường Phát đường Trần Quang Diệu Quảng Ngãi