Vụ lật xe du lịch làm 15 người chết: Nghi vấn tài xế chỉ có bằng B2

Thứ hai, 27/07/2020, 08:51 AM

Đã có 15 người tử vong trong vụ lật xe du lịch ở Quảng Bình, trong khi đó có thông tin cho rằng tài xế lái xe 47 chỗ nhưng chỉ có bằng B2.

Hiện trường vụ lật xe du lịch làm 15 người chết ở Quảng Bình.

Hiện trường vụ lật xe du lịch làm 15 người chết ở Quảng Bình.

Tin tức mới nhất về vụ tai nạn giao thông thảm khốc lật xe du lịch ở Quảng Bình xảy ra sáng 26/7, tính đến nay số người tử vong đã lên đến 15 người.

Hiện còn 21 người bị thương trong vụ tai nạn đang được cấp cứu trong bệnh viện, một số người bị thương nhẹ đã trở về nhà.

Theo cơ quan chức năng xác minh ban đầu, chiếc xe bị mất phanh, tuột dốc khi đi tới khúc cua gấp, đập vào ta luy có đá dẫn đến bị lật.

Theo ông Pham Quang Hải - Giám đốc Sở GT-VT tỉnh Quảng Bình, xe ô tô BKS: 73B-009.25 là ô tô khách, 47 chỗ ngồi, được sản xuất năm 2013, hạn đăng kiểm đến tháng 11-2023. Phương tiện có lắp thiết bị giám sát hành trình.

Tài xế điều khiển phương tiện là Hoàng Trung Toán (27 tuổi, ngụ phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình). Chủ phương tiện là Công ty TNHH Hoàng Thanh Hoài (13 - Thái Phiên, phường Nam Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình).

Thông tin đáng chú ý mà Sở GT-VT Quảng Bình cho biết là tài xế Toán chỉ có giấy phép lái xe hạng A1 do Sở GT-VT tỉnh cấp ngày 18/7/2011 và hạng B2 do Sở GT-VT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 25/11/2014.

Bằng cấp B2 chỉ được lái xe dưới 9 chỗ ngồi như vậy nếu đây là thông tin chính xác thì tài xế không đủ điều kiện để điều khiển xe khách 47 chỗ ngồi, lái xe 47 chỗ yêu cầu tài xế có bằng E.

"Công ty kinh doanh vận tải cung cấp tài xế có bằng E nhưng tra cứu trên hệ thống dữ liệu không thấy. Việc này đang được xác minh lại", Vnexpress dẫn lời ông Hải nói.

Theo nhà chức trách, khi cách vị trí tai nạn khoảng 4 km, xe mất tín hiệu giám sát hành trình. Nguyên nhân được cho là không có sóng điện thoại. Trước đó khoảng 10 phút, tốc độ của phương tiện từ 13 đến 37 km/h. Chủ phương tiện là Công ty TNHH Hoàng Thanh Hoài, đặt tại phường Nam Lý, TP Đồng Hới. Công ty có ba xe ôtô kinh doanh hoạt động du lịch.

Đại tá Trần Quang Hiếu - Phó giám đốc công an Quảng Bình cho hay, đơn vị sẽ củng cố chứng cứ, nếu có đủ các yếu tố cấu thành tội phạm sẽ khởi tố. 

Lời kể kinh hoàng từ người sống sót

Là một trong số những nạn nhân chị Nguyễn Thị Hoà (48 tuổi, trú phường Hải Thành, TP Đồng Hới, Quảng Bình) ngồi ghế thứ ba từ trên xuống phía sau tài xế cho biết:  Đây là chuyến đi chơi của 40 người bạn học kỷ niệm 30 năm ngày tốt nghiệp THPT Đồng Hới.

Sáng 26/7, xe xuất phát từ Đồng Hới, theo đường Hồ Chí Minh nhánh đông lên ngã ba Khe Gát, rồi rẽ trái vào nhánh tây để đi về khu du lịch. Tại nạn xảy ra sau khi khởi hành gần 100 km.

Thời điểm gặp nạn những người phía trên đang trò chuyện, phía dưới các bạn ca hát và vui đùa. Thấy xe lao nhanh, chị thấy người ngồi kế bên nhắc tài xế chạy từ từ thôi. Thế nhưng vừa dứt lời thì xe đâm thẳng vào vách núi.

"Tôi nghe rầm một phát rồi không biết gì hết. Ít phút sau, tỉnh lại thấy máu chảy ở trên đầu. Xe lúc này lật nghiêng sát vách núi. Một bạn nam trèo lên được thành xe, rồi kéo tôi lên. Khu vực này vắng vẻ, không có sóng điện thoại. Chờ khoảng 15 phút khi có người đi xe máy đến, những người bị thương mới được hỗ trợ".

Anh Lương Tiến Sơn (49 tuổi) cho hay: Suốt hành trình, xe chạy với tốc độ chậm, nhưng khi vào con dốc tại nơi xảy ra tai nạn thì anh thấy chạy nhanh.

Là lái xe tải đường dài, anh cảm nhận xe đang đổ dốc, "vào cua gấp song bo cua không hết". "Khi vừa giật mình vì điều này thì xe đã lật, tôi ngất đi không biết gì", anh kể và khi tỉnh lại thấy bị gãy hai tay cùng xương sườn.

Bài liên quan