Vụ mất 30 lượng vàng ở tiệm vàng Thành Trung xã Phú Lý, Vĩnh Cửu, Đồng Nai xảy ra vào khoảng trưa ngày hôm nay 7/4 hiện đang được lực lượng công an huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai vào...

Vụ mất 30 lượng vàng ở tiệm vàng Thành Trung xã Phú Lý, Vĩnh Cửu, Đồng Nai xảy ra vào khoảng trưa ngày hôm nay 7/4 hiện đang được lực lượng công an huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai vào cuộc điều tra và làm rõ. Theo lời khai của gia chủ thì họ đã bị mất 24 nhẫn, vòng và dây chuyền.

Vụ mất 30 lượng vàng ở tiệm vàng Thành Trung xã Phú Lý, Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Mới đây vào trưa ngày hôm nay 7/4, cơ quan công an huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đã nhận được đơn trình báo từ phía gia đình chủ tiệm vàng Thành Trung, có địa chỉ tại xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu về việc bị trộm đột nhập, lấy mất gần 30 lượng vàng giữa ban ngày.

Được biết chủ tiệm vàng Thành Trung là ông Phan Thành Trung, 56 tuổi. Theo lời ông Trung thì vào khoảng thời gian trên, ông vẫn mở cửa tiệm như mọi ngày.

Vụ mất 30 lượng vàng ở tiệm vàng Thành Trung xã Phú Lý, Vĩnh Cửu, Đồng Nai một

Vụ mất 30 lượng vàng ở tiệm vàng Thành Trung xã Phú Lý, Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Trong khi ông Trung tranh thủ đi ngủ trưa ở trong nhà thì vợ ông là bà Hồ Thị Hương đang nằm xem ti vi ở phía ngoài để trông quầy. Và vào khoảng 13 giờ 20 phút cùng ngày 7/4, sau khi kiểm tra thì bà Hương mới bất ngờ phát hiện một phần vàng đã bị bốc hơi mà không rõ nguyên nhân. Ông Trung cũng cho hay lượng vàng mà gia đình ông bị mất gồm 24 nhẫn, vòng và dây chuyền và có giá trị gần 30 lượng vàng.

Vợ chồng chủ tiệm vàng Thành Trung cũng nhận định tên trộm đã lợi dụng lúc ông bà mất cảnh giác mà lẻn vào khoắng tài sản.

Vụ mất 30 lượng vàng ở tiệm vàng Thành Trung xã Phú Lý, Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Hiện trường vụ mất 30 lượng vàng ở tiệm vàng Thành Trung xã Phú Lý, Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Hiện tại vụ việc trên vẫn đang được lực lượng công an huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai điều tra và làm rõ.

Trước đó vào ngày 7 tháng 1 năm 2016, tại số nhà 77 phố Bế Văn Đàn, phường Quang Trung, quận Hà Đông của chủ tiệm vàng Phi Đoan cũng đã xảy ra vụ cướp xe chở vàng gây chấn động dư luận.

Theo lời ông Vũ Đức Phi, sinh năm 1960, chỉ tiệm vàng Phi Đoan thì vào sáng cùng ngày, ông chuẩn bị chở thùng vàng và tiền từ nhà ra tiệm, cách đó khoảng 500 m.

Tuy nhiên, sau khi đưa vàng và tiền lên xe thì ông Phi lại quay vào nhà và để xe đỗ ở cổng. Thế nhưng, chỉ trong tích tắc, một thanh niên đã lao lên và lái xe ô tô chạy mất. Ông Phi quay ra không thấy xe đâu, vội hô hoán mọi người đuổi theo nhưng không kịp.

Vụ mất 30 lượng vàng ở tiệm vàng Thành Trung xã Phú Lý, Vĩnh Cửu, Đồng Nai hai

Vụ mất 30 lượng vàng ở tiệm vàng Thành Trung xã Phú Lý, Vĩnh Cửu, Đồng Nai và vụ việc tương tự

Theo camera an ninh của gia đình ghi lại thì đối tượng trộm chiếc xe chở vàng là một thanh niên mặc áo khoác gió, vai đeo balo, cao khoảng 1m65, người gầy, đeo khẩu trang, đội mũ phớt màu đen. Và chỉ sau khoảng 10 giây mở khóa điện, người này đã lùi xe lại và phóng nhanh về đường Quang Trung.

  • Tiệm vàng Phi Đoan ở Hà Đông bị mất 15 tỷ đồng
  • Vụ cướp xe tiệm vàng Phi Đoan ở Hà Đông: trên xe không có vàng
  • Vụ cướp xe chở vàng trước cửa nhà ở phố Bế Văn Đàn, Quang Trung, Hà Đông