Xã hội
02/08/2016 23:43Vụ máy cày đè chết người ở Tân Bình, Bình Tân, Vĩnh Long
Vụ máy cày đè chết người ở Tân Bình, Bình Tân, Vĩnh Long được người dân phát hiện vào sáng 2/8. Nhận tin, lực lượng công an huyện Bình Tân có mặt phối hợp với người dân đưa thi thể ông Bình ra ngoài và bàn giao cho gia đình để mai táng.
Vụ máy cày đè chết người ở Tân Bình, Bình Tân, Vĩnh Long
Báo Công an TP HCM đưa tin, sáng ngày 2/8, công an huyện Bình Tân (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đơn vị vừa hoàn tất các thủ tục, bàn giao thi thể ông Lê Ngọc Bình (SN 1968, trú tổ 1, ấp Tân Trung, xã Tân Bình, huyện Bình Tân) cho gia đình lo hậu sự.
Thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ 30 sáng cùng ngày, ông Bình lái máy cày lưu thông trên đường tỉnh lộ đoạn thuộc ấp Tân Thuận, xã Tân Quới (huyện Bình Tân) để về nhà.
Khi đến đoạn qua cổng quán Nhật Tân thì bất ngờ chiếc xe công nông này trật bánh, lao xuống ruộng, toàn bộ trọng lượng chiếc xe đè lên người ông Bình khiến nạn nhân tử vong.

Vụ máy cày đè chết người ở Tân Bình, Bình Tân, Vĩnh Long
Nhận tin, lực lượng công an huyện Bình Tân có mặt phối hợp với người dân đưa thi thể ông Bình ra ngoài.
Anh Nguyễn Ngọc Tân (30 tuổi) kể: "Lúc đó tôi chở đồ ra chợ bán, đang chạy trên đường thì thấy chiếc máy cày lưu thông chiều ngược lại bỗng dưng trật bánh, lao xuống ruộng. Tôi dừng xe chạy đến thì thấy một người đàn ông bị xe đè, ú ớ cầu cứu. Tôi hoảng vía gọi thêm những người đang lưu thông trên đường dừng xe lại ứng cứu. Nhưng trọng lượng chiếc máy cày quá nặng nên chúng tôi đành bất lực nhìn người đàn ông chết lịm đi".

Vụ máy cày đè chết người ở Tân Bình, Bình Tân, Vĩnh Long. Nạn nhân được đưa về gia đình mai táng ngay sau đó
Được biết, ông Bình là chủ chiếc máy cày trên. Chiều ngày 1/8, ông nhận cày thuê rẫy khoai lang cho một người dân ở xã Thành Đông. Theo kinh nghiệm, ông nhận cày đêm để tránh nắng. "Có lẽ do lái cày suốt đêm, thấm mệt nên trên đường về nhà, ông ngủ gật và xảy ra tai nạn đau lòng" - một người dân địa phương cho biết.
Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.
Trước đó ở xã Ia Đa, huyện Ia HDrai, tỉnh Kon Tum cũng xảy ra vụ lật máy xúc khiến nhiều người thương vong.
Ông Nguỵ Đình Phúc – Chủ tịch xã Ia Da, huyện Ia HDrai cho biết: Vào khoảng 6h sáng 25/6 chúng tôi tiếp nhận thông tin chiếc xe xúc bị lật của một người đàn ông tên là Thìn (trú tại Tổ 7, đường Trường Chinh, TP. Kon Tum gặp nạn). Cụ thể, chiếc xe máy xúc dùng để đi trồng mì khi xuống dốc tại đường tuần tra biên giới tại địa bàn bị lật.
Nguyên nhân ban đầu được xác định là do lái xe khi xuống dốc và trả số khiến xe bị giật mạnh mất thăng bằng và lật. Điều đáng nói là mặc dù là chiếc xe máy xúc nhưng tài xế điều khiển máy lại để người ngồi trong gàu xúc để di chuyển đến địa điểm trồng mì.
Vụ việc xảy ra trước đó
Ông Phúc cho hay, chúng tôi nhận được thông tin là vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn trên chiếc xe máy xúc này có tới 10 người. Tuy nhiên hiện chỉ mới xác định được danh tính 7 người. Người tử vong là: Lương Thị Lánh (SN 1979, quê quán Mỹ Lý, Kỳ Sơn, Nghệ An).
Các nạn nhân bị thương gồm: tài xế điều khiển xe là Vi Văn Quyền (SN 1975, quê quán tại Tương Dương, Nghệ An); Y Hoà (SN 1992, quê quán tại Diên Bình, Đắk Tô, Kon Tum); Y Nhương (SN 1984, quê quán tại Đắk Tô, Kon Tum); Hồ Thị Tâm (SN 1999, quê quán tại Trà My, Quãng Ngãi); Y Loan (quê quán tại Đắk Tô, Kon Tum) và Vi Văn Hải (SN 2000 bị thương nhẹ, Hải là con của nạn nhân bị tử vong Lương Thị Lánh).
- Xe xúc lật ngửa khiến nhiều người ngồi trên gàu xúc chết và bị thương ở Ia Đa, Ia H’Drai, Kon Tum
- Một người chết do xe khách mất lái lật ngửa ở làng O, Ia O, Ia Grai, Gia Lai
- Vụ xe chở ong bị lật khiến ong đốt nhiều người ở Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
- Vụ tai nạn xe khách lật ở Đồng Văn, Phủ Lý, Hà Nam