Xã hội
10/03/2016 17:02Vụ mẹ giết con rồi tự tử vì bị chồng hắt hủi ở Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai
Vụ mẹ giết con rồi tự tử vì bị chồng hắt hủi ở Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai xảy ra vào tối ngày hôm qua 9/3. Hiện tại, người mẹ đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đồng Nai trong tình trạng nguy kịch còn cậu con trai 3 tuổi thì đã tử vong tại một nhà nghỉ.
Vụ mẹ giết con rồi tự tử vì bị chồng hắt hủi ở Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai
Theo thông tin mới nhất nhận được từ phía lực lượng chức năng phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thì vào tối ngày hôm qua 9/3, trên địa bàn phường đã xảy ra một vụ án mạng và tự sát nghiêm trọng, mẹ giết con ở nhà nghỉ rồi tự tử và hiện tại lực lượng công an đang khẩn trương điều tra làm rõ.
Người mẹ trong vụ việc trên là chị Bùi Thúy Ngân, 25 tuổi còn con trai là cháu Phạm Nguyên, 3 tuổi, ngụ tại phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Được biết vào khoảng 10 giờ trưa ngày hôm qua 9/3, chị Ngân đưa con trai vào thuê phòng số 3 tại nhà nghỉ Dạ Điệp, có địa chỉ tại khu phố 1, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa để nghỉ trưa.

Vụ mẹ giết con rồi tự tử vì bị chồng hắt hủi ở Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai
Tuy nhiên đến khuya cùng ngày, nhân viên nhà nghỉ không thấy mẹ con chị Ngân đi ăn hay xuống báo thuê thêm giờ nghỉ nên chủ nhà nghỉ đã lên phòng gõ cửa. Mặc dù có gọi nhiều lần nhưng ở phía trong phòng không có ai trả lời. Nghi có sự chẳng lành nên chủ nhà nghỉ đã dùng chìa khóa phụ để mở cửa vào phòng. Và tại đây, người này mới bàng hoàng khi phát hiện cháu Nguyên đã tử vong và được trùm mềm kín trong khi chị Nguyên thì đã bất tỉnh với nhiều vết thương đâm ở cổ và cánh tay, người bê bết máu.
Ngay lập tức chủ nhà nghỉ đã hô hoán mọi người và đưa chị Ngân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đồng Nai. Sự việc cũng nhanh chóng được trình báo lên cơ quan chức năng, lực lượng công an. Qua khám nghiệm tử thi và khám nghiệm hiện trường ban đầu thì lực lượng công an xác định con trai chị Ngân tử vong là do bị mẹ cho uống một loại thuốc độc còn chị Ngân đã tự tử bằng cách dùng dao cứa vào tay và cổ mình nhưng không thành.
Cũng tại hiện trường thì lực lượng cảnh sát điều tra còn thu giữ được một lá thư tuyệt mệnh của nạn nhân để lại. Trong lá thư đó, chị Ngân chỉ viết vài dòng: "Xin lỗi bố mẹ vì con bất hiếu. Xin chôn chung hai mẹ con cùng nhau...".

Vụ mẹ giết con rồi tự tử vì bị chồng hắt hủi ở Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai, người mẹ đang được cấp cứu
Và đến trưa ngày hôm nay 10/3 thì nạn nhân mới dần hồi tỉnh tại bệnh viện Đồng Nai. Tại đây, chị Ngân mới cho biết do hai vợ chồng có mâu thuẫn nên mới nảy sinh ý định kết liễu cả hai mẹ con.
Theo lời chị Ngân kể thì chị đã lấy chồng được hơn 4 năm nay và hai vợ chồng có với nhau 1 con nhỏ. Tuy nhiên cuộc sống hai vợ chồng không được hạnh phúc, chị nhiều lần bị chồng hắt hủi và bị đuổi về nhà bố mẹ. Đỉnh điểm là vào ngày 9/3, hai vợ chồng cãi nhau lớn nên chị mới nghĩ quẩn.
Hiện tại, vụ việc đang được cơ quan công an thành phố Biên Hòa điều tra và làm rõ.
-
Mẹ bắt cóc con gái ruột tống tiền nhà chồng ở Bến Lức, Long An
-
Mẹ giết con rồi tự tử ở Bình Trị Đông, Bình Tân, TP.HCM
-
Vụ mẹ giết con 3 tháng tuổi rồi tự tử ở Cầu Giấy, Hà Nội
-
Vụ mẹ giết con gái rồi tự tử ở Vân Trung, Việt Yên, Bắc Giang
-
Thảm án 3 mẹ con bị cắt cổ chết ở Long An: Phát hiện thư tuyệt mệnh
-
Hé lộ nguyên nhân vụ thảm sát cắt cổ 3 mẹ con ở Phước Vĩnh Đông Cần Giuộc Long An
-
Clip vụ thảm sát Long An hiện trường 3 mẹ con bị cắt cổ
-
Vụ thảm sát ở Phước Vĩnh Đông thông tin mới nhất về 3 mẹ con bị cắt cổ
-
Vụ 3 mẹ con bị cắt cổ ở Phước Vĩnh Đông Cần Giuộc Long An