Vụ mẹ vứt con ruột xuống giếng ở Ia Grai, Gia Lai, được biết đứa trẻ chưa đầy 1 năm tuổi và người mẹ bị mắc chứng tâm thần hoang tưởng.

Vụ mẹ vứt con ruột xuống giếng ở Ia Grai, Gia Lai

Chiều 23/4, một vụ án mẹ giết con đã xảy ra trên địa bàn xã laO, huyện la Grai, Gia Lai.

Được biết, Công an xã laO xác định người mẹ là Ksor Pxưl (trú tại làng Kom 1 - xã laO), nạn nhân là bé gái mới sinh chưa được 1 năm tuổi.

Vu me vut con ruot xuong gieng o Ia Grai, Gia Lai

Hiện trường người mẹ vứt con ruột chưa đầy 1 năm tuổi xuống giếng của gia đình

Vụ việc xảy ra vào khoảng 1h ngày 23/4, khi con đang ngủ với chồng, chị đã bế con rồi thả xuống giếng của gia đình. Đến khi chồng tỉnh giấc không thấy con nên hỏi vợ, chị trả lời là không biết.

Khi thấy vợ mình đi lại xung quanh giếng, chồng chị hỏi thêm thì chị trả lời là vừa vứt gói thuốc xuống.

Người chồng nghi ngờ và ngay lập tức kêu gọi người thân cùng hàng xóm tìm kiếm. Sau một hồi, cháu bé được tìm thấy dưới giếng và được xác định đã tử vong.

Theo thông tin từ người nhà anh chị, sau khi sinh con vào năm ngoái. chị Ksor Pxưl có biểu hiện tâm thần hoang tưởng. Mặc dù gia đình đã đưa đi chữa trị nhưng vẫn không khỏi. Hằng ngày, chị không ăn cơm ở nhà vì sợ có độc nên thường xuyên đến nhà hàng xóm, cửa hàng tạp hoá để ăn bánh kẹo người ta cho.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Trước đó, vào ngày mùng 3 Tết (tức 30/1/2017), một vụ án thương tâm mẹ sát hại con 5 tháng tuổi đã xảy ra trên địa bàn huyện Quốc Oai, Hà Nội

Ông Cao Văn Cường - Phó trưởng Công an xã Đông Yên xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra sự việc mẹ giết con trai 5 tháng tuổi vào ngày mùng 3 Tết Nguyên đán.

Vu me vut con ruot xuong gieng o Ia Grai, Gia Lai 2

Người mẹ trầm cảm sát hại con trai 5 tháng tuổi rồi tự tử không thành

Được biết, người mẹ là chị Đ.T.H. (SN 1990), bé trai 5 tháng tuổi là L.K.N. Chồng chị H hiện đang công tác trong quân đội. Chị H là người xã khác về làm dâu ở Đông Yên.

Năm 2016, sau khi sinh bé L.K.N. chị H có biểu hiện trầm cảm sau sinh.

Người thân trong gia đình cho biết, trước khi vụ án xảy ra, các bác sĩ từng cảnh báo gia đình phải tách hai mẹ con. Hơn nữa, người mẹ cũng không có sữa nên bé trai phải bú sữa ngoài và ngủ với bà nội, còn người mẹ ngủ riêng.

Đến ngày mùng 3 Tết nhà có khách, nhân lúc mọi người mải ăn uống, chuyện trò, người mẹ đã bế con trai xuống nhà sau và giết hại con rồi cũng nhảy xuống giếng tự tử nhưng không chết.

Ông Cường cho biết, ngay sau khi nhận được thông báo từ người dân về sự việc mẹ trầm cảm giết con, phía công an đã có mặt tại hiện trường, đồng thời báo công an huyện.

  • Vụ con trai giết chết mẹ ruột ở Xuân Quang, Bảo Thắng, Lào Cai
  • Vụ bố chém chết con gái 5 tuổi ở Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh