Thời sự
05/04/2021 16:21Vụ nam sinh lớp 10 bị bạn đổ chất lạ vào miệng: Đã xác định được chất lạ
Nam sinh lớp 10 bị bạn đổ chất lạ vào miệng là thuốc lá điện tử.
Tin tức vụ việc nam sinh lớp 10 ở Cần Thơ bị bạn đổ chất lạ mua trên mạng vào miệng xảy ra tại Trường THPT An Khánh, quận Ninh Kiều, Cần Thơ, gây xôn xao dư luận.
Ngày 5/4, Công an quận Ninh Kiều cho biết, đã xác định được chất lạ mà nhóm bạn mua trên mạng và đổ vào miệng nam sinh. Chất lạ được xác định là dung dịch thuốc lá điện tử.
"Kết quả cho thấy, đây là dung dịch hút thuốc lá điện tử, không phải chất ma túy. Tuy nhiên, Công an Ninh Kiều sẽ tiếp tục điều tra ai là người bán loại dung dịch này, kiểm tra nguồn gốc xuất xứ để xử lý theo quy định pháp luật" - Đại tá Trần Văn Sáu - Trưởng Công an quận Ninh Kiều thông tin trên báo Tiền Phong.
Đại tá Sáu đề nghị các thanh thiếu niên không nên lên mạng mua những hàng hóa không rõ xuất xứ, rất nguy hại cho bản thân và người khác. Đặc biệt, các phụ huynh cần quan tâm nhiều đến con em, nhất là khi các em mua hàng hóa trôi nổi trên mạng.
Trong khi đó, Hiệu trưởng trường THPT An Khánh cho biết, khi có kết quả giám định chất lạ đổ vào miệng em T.V.L. - nhà trường sẽ mời các phụ huynh của nhóm học sinh này lên để phối hợp có biện pháp giáo dục các em. Trên tinh thần uốn nắn để các em tập trung vào việc học, không lặp lại những trò chơi nguy hiểm như thời gian vừa qua. Hiện các em học sinh đã đi học trở lại.
Kể lại vụ việc, em L cho biết: “Vào khoảng 15h ngày 22/3, khi em ngồi trong lớp thì nhóm bạn nói trên đến nói: “Ê, tao có cái này cho mày uống nè”. Nhưng em từ chối không uống.
Sau đó, bạn T. và A lôi em vào nhà vệ sinh. Lúc này có thêm 3 bạn khác cùng tham gia. Em cố bấu víu vào vách tường nhưng vẫn không thoát được.
Khi vào nhà vệ sinh, bạn A. kẹp hai tay em lại. Lúc em đang nói chuyện, bạn T. đổ thuốc vào miệng thì em phun ra. Khi em phun ra, bạn T nói: "Phun ra mày bị đau bụng đó đừng có phun".
Kế đó, bạn T. cho em uống thêm 1 lần nữa. Sau khi bạn T. đi ra ngoài, em lại phun ra. Khi vào lớp, khoảng 30 phút sau, em bị choáng, đau đầu, ảo giác. Đến khoảng 2 tiếng sau, em nôn ói. Giáo viên đưa em vào bệnh viện. Sau đó, em bất tỉnh không biết gì”.
Bà Nguyễn Thị Nuôi (mẹ của em L.) nghẹn ngào nói: “Khi nhà trường báo tin, tôi chạy vào bệnh viện, thì thấy con tôi đang trong phòng cấp cứu. Nhìn nó nằm bất động, miệng co giật, tôi chỉ biết khóc.
Từ hôm xảy ra vụ việc đến nay, nhà trường cũng có thăm hỏi sức khoẻ, động viên gia đình. Tôi cũng mong muốn nhà trường, cơ quan chức năng sớm giải quyết vụ việc trên một cách thoả đáng”, bà Nuôi nói.