Xã hội
18/08/2016 16:22Vụ nam thanh niên bị chém trọng thương ở xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa, Thanh Hóa
Vụ nam thanh niên bị chém trọng thương ở xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa, Thanh Hóa xuất phát từ mâu thuẫn trong khi ăn cơm. Nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó trong tình trạng nguy kịch.
Vụ nam thanh niên bị chém trọng thương ở xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa, Thanh Hóa
Vụ việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 17/8, tại nhà ăn xí nghiệp 1, nhà máy thủy điện Trung Sơn (đóng tại địa bàn xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa, Thanh Hóa)
Vào thời điểm trên, anh Trần Văn Ngân (SN 1991, quê Nghệ An) bị đồng nghiệp là Hoàng Khương Duy (SN 1985, trú tại xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) dùng dao bầu đâm vào đầu.
Vụ người đàn ông bị chém dao cắm vào đầu ở Mai Châu, Hòa Bình
Sau biết được thông tin, cơ quan chức năng huyện Quan Hóa đã có mặt tại hiện trường để nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình và hiện tại đã được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để tiến hành phẫu thuật lấy con dao ra khỏi đầu.
Ngay sau đó đối tượng Duy đã bị cơ quan điều tra Công an huyện Quan Hóa tạm giữ.
Vụ người đàn ông bị chém dao cắm vào đầu ở Mai Châu, Hòa Bình. Nạn nhân cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
Nguyên nhân ban đầu được xác định là do giữa anh Ngân và anh Duy mâu thuẫn trong việc ăn cơm tối rồi có lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát.

Con dao găm sâu vào đầu nạn nhân
Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra tiến hành xác minh, làm rõ.
Trước đó không lâu ở TP HCM cũng xảy ra vụ đâm chết người gây xôn xao.
Theo thông tin được đăng tải trên Zing.vn thì sự việc trên xảy ra vào tối ngày 31/7. Vào thời điểm đó, anh Trương Quốc Hiệp, 27 tuổi, quê ở Bạc Liêu đang cùng một nhóm công nhân làm việc ở xưởng sắt thuộc phường Tân Hưng Thuận, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.
Tuy nhiên khi mọi người đang nhậu thì đối tượng Nguyễn Văn Khương, 31 tuổi, quê ở tỉnh Hậu Giang đã tới tìm anh Hiệp và gặng hỏi về chiếc quần lót mà Khương bị mất. Bị nghi ngờ trước mặt mọi người nên anh Hiệp rất tức giận, đấm vào ngực Khương rồi tiếp tục đi nhậu.
Còn về phía Khương thì vẫn rất ấm ức nên đã đi tìm một lưỡi kéo dài 15 cm giấu trong người và quay lại tìm anh Hiệp để phục thù. Sau hơn một giờ đồng hồ, khi tiệc tàn, mọi người bước ra khỏi quán nhậu, Khương đã tiếp cận anh Hiệp rồi rút lưỡi sắt đâm trúng bụng nạn nhân. Bị tấn công bất ngờ nên anh Hiệp đã chạy nhưng vẫn bị Khương bồi thêm một nhát vào lưng khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ.
Vụ việc xảy ra trước đó
Anh Trịnh Thắng Thức, 19 tuổi, quê ở Bạc Liêu cũng đã lao vào can ngăn khi chứng kiến sự việc thì bị Khương đâm một nhát vào bụng và bị thương tích nặng. Sau khi gây án, đối tượng Khương đã được bạn chở đi thuê phòng trọ ngủ.
Sự việc nhanh chóng được trình báo lên lực lượng chức năng. Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an quận 2, thành phố Hồ Chí Minh đã tới hiện trường khám nghiệm và lấy lời khai nhân chứng cũng như tiến hành bắt giữ Khương. Tại cơ quan điều tra, đối tượng này đã cúi đầu thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình.