Vụ người đàn ông chết cạnh giếng nước ở Cư Kuin, Đắk Lắk ngày 11/4 gây kinh hãi cho người dân nơi đây. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân vẫn đang được cơ quan công...

Vụ người đàn ông chết cạnh giếng nước ở Cư Kuin, Đắk Lắk ngày 11/4 gây kinh hãi cho người dân nơi đây. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân vẫn đang được cơ quan công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk tiến hành điều tra và làm rõ.

Vụ người đàn ông chết cạnh giếng nước ở Cư Kuin, Đắk Lắk 

Theo thông tin được biết, vào khoảng 16h30 ngày 11/4, chị Lê Thị Huề đi làm về thì phát hiện chồng mình là Bế Trường Giang nằm chết tại gần khu vực giếng nước và có vết đâm trên cổ.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành điều tra nguyên nhân cái chết của anh Bế Trường Giang (SN 1968) vào chiều 11/4

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Cư Kuin đã phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Theo kết quả khám nghiệm, trên cổ nạn nhân có một vết đâm, bên cạnh thi thể cơ quan chức năng thu được một chiếc kéo dính máu.

Vụ người đàn ông chết cạnh giếng nước ở Cư Kuin, Đắk Lắk

Vụ người đàn ông chết cạnh giếng nước ở Cư Kuin, Đắk Lắk. Hiện trường vụ án

Nội vụ đang được cơ quan công an điều tra theo quy định của pháp luật.

Cũng sau đó hơn một ngày, vào khoảng 6h30 sáng ngày 13/4, cũng xảy ra vụ việc một phụ nữ chết thảm dưới giếng hoang ở Bình Giã, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu gây xôn xao dư luận nơi đây.

Người dân tại xã Bình Giã, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại cảnh tượng xảy ra vào 6 giờ 30 phút sáng ngày hôm nay 13/4 tại giếng hoang phía sau vườn nhà bà Dương Thị Doan, 53 tuổi.

Vụ người đàn ông chết cạnh giếng nước ở Cư Kuin, Đắk Lắk

Vụ người đàn ông chết cạnh giếng nước ở Cư Kuin, Đắk Lắk. vụ việc một phụ nữ chết thảm dưới giếng hoang ở Bình Giã, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu

Theo lời một số nhân chứng thì vào khoảng thời gian trên, họ phát hiện ra tại vườn tiêu nhà bà Doan có một ngọn lửa đang bốc cháy cao vì vậy mọi người đã lớn tiếng gọi chủ nhà và cùng nhau hô hoán chạy ra chữa cháy.

Tuy nhiên khi tới vị trí cháy là giếng nước bị bỏ hoang thì mọi người mới bàng hoàng khi thấy bà Doan đang vùng vẫy trong đống lửa, toàn thân người phụ nữ này như ngọn đuốc sống. Ngay khi đó mọi người đã cùng nhau lấy nước để dập lửa nhưng ngọn lửa vẫn bốc rất cao khiến nạn nhân tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành điều tra nguyên nhân cái chết của anh Bế Trường Giang (SN 1968) vào chiều 11/4

Vụ việc một phụ nữ chết thảm dưới giếng hoang ở Bình Giã, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu. Hiện trường vụ án

Tại hiện trường người nhà nạn nhân kêu khóc thảm thiết trước cái chết kinh hoàng của bà Doan. Mọi người cũng nhanh chóng trình báo sự việc lên lực lượng chức năng để được giải quyết. Nhận được thông tin từ quần chúng nhân dân, lực lượng công an đã sớm xuống hiện trường khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân cái chết thảm của người phụ nữ này.

Về phía gia đình nạn nhân thì cho hay trước đây bà Doan có biểu hiện bệnh tâm thần nhẹ và đã từng ngã vào giếng nước nhưng may mắn được cứu sống. Còn chiếc giếng hoang nơi nạn nhân tử vong thì từ lâu gia đình đã không sử dụng và đã đổ đất, bỏ rác xuống lấp gần đầy giếng.

Vụ việc hiện vẫn đang được lực lượng chức năng vào cuộc điều tra và làm rõ.

  • Vụ thanh niên chết cháy trong phòng trọ ở đường Nguyễn Du, Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng
  • Vụ người đàn ông chết cháy trong nhà ở Ngô Mây, Qui Nhơn, Bình Định
  • Vụ chết cháy trong nhà trong tình trạng bị trói chân ở thị trấn Phú Lộc, Thừa Thiên – Huế