Xã hội
03/04/2016 22:32Vụ người đàn ông đang nhậu bị chém chết tại chỗ ở đường Chiến Lược, Bình Trị Đông A, Bình Tân, TP HCM
Vụ người đàn ông đang nhậu bị chém chết tại chỗ ở đường Chiến Lược, Bình Trị Đông A, Bình Tân, TP HCM xảy ra vào tối 3/4. Bước đầu danh tính nạn nhân được xác định là Phạm Văn Hiển (khoảng 39 tuổi, quê Quảng Ngãi).
Vụ người đàn ông đang nhậu bị chém chết tại chỗ ở đường Chiến Lược, Bình Trị Đông A, Bình Tân, TP HCM
Tối 3/4, công an quận Bình Tân (TP.HCM) và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc một người đàn ông bị sát hại tại nhà trọ trong hẻm 286 đường Chiến Lược (P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân).
Bước đầu danh tính nạn nhân được xác định là Phạm Văn Hiển (khoảng 39 tuổi, quê Quảng Ngãi).

Vụ người đàn ông đang nhậu bị chém chết tại chỗ ở đường Chiến Lược, Bình Trị Đông A, Bình Tân, TP HCM
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ ngày 3/4, ông Phạm Văn H. (39 tuổi, Quảng Ngãi) đang ngồi nhậu với ba người bạn trong phòng trọ ở hẻm 286 Chiến Lược (phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân) thì có hai thanh niên điều khiển xe máy dừng trước cổng phòng trọ.

Hiện trường vụ án đang được phong tỏa
Nam thanh niên ngồi sau xuống xe, rút con dao dài khoảng 30 cm thủ sẵn trong người lao vào nhà, đâm một nhát vào hông ông H. Cú đâm trí mạng khiến nạn nhân gục xuống. Sự việc xảy ra ngay trước mặt vợ ông H. cùng ba người bạn nhưng không ai kịp phản ứng.
Nam thanh niên sau đó vứt dao lại hiện trường, lao ra cổng nhảy lên xe bỏ chạy khỏi hiện trường. Ông H. bị thương nặng, mất nhiều máu và được người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Theo người nhà, ông H. là cai xây dựng, vợ là phụ hồ; hai vợ chồng vừa thuê phòng trọ tại hẻm 286 sống cùng con trai nhỏ (khoảng bảy tuổi) khoảng một tháng nay.
“Hai vợ chồng sống cùng con trai, dù ít tiếp xúc nhưng thấy rất hiền hậu, sáng đi làm chiều mới về, ở quê còn một đứa con gái” - một người dân sống cạnh hiện trường cho biết.
Đến gần 20g cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, điều tra.
Trước đó ở Quảng Nam cũng xảy ra vụ con gái đâm mẹ nuôi chết tại chỗ gây rúng động dư luận.
Sáng 3/4, thượng tá Phạm Viết Tiến – phó trưởng Công an thị xã Điện Bàn, Quảng Nam cho biết Công an thị xã đang tiếp tục khai thác, thu thập chứng cứ điều tra vụ án con gái ra tay sát hại mẹ nuôi vừa xảy ra tại địa phương.
Nghi phạm gây vụ án là Lê Thị Kim Hằng – 23 tuổi, tạm trú khối phố 6, phường Vĩnh Điện; nạn nhân bị giết hại là bà Phạm Thị Sơn – 40 tuổi, mẹ nuôi của Hằng, trú khối Hà Dừa, phường Điện Ngọc.
Làm việc với cơ quan công an, đến sáng 3-4, Hằng đã thừa nhận chính mình đã giết hại mẹ nuôi. Theo Hằng khai, trong sinh hoạt hàng ngày, từ nhiều năm nay giữa Hằng và bà Sơn nảy sinh nhiều mâu thuẫn.
Khoảng 8g30 ngày 2/4, giữa hai mẹ con lại xảy ra cãi vã, Hằng đã dùng dao đâm nhiều nhát vào bụng mẹ nuôi của mình. Khi nạn nhân gục ngã xuống nền nhà, Hằng hô hoán cầu cứu hàng xóm đưa bà Sơn đi cấp cứu và nói với mọi người là bà Sơn bất cẩn té ngã, va vào dao.
Sau khi theo xe cấp cứu đưa bà Sơn ra Đà Nẵng, Hằng quay trở về nhặt hung khí và phi tang ở cánh đồng vắng thuộc khối Quảng Lăng 1 (phường Điện Nam Trung).
Bà Sơn đã tử vong vào 18g30 cùng ngày.
Trao đổi với báo chí, bà Nguyễn Thị Sáu – phó chủ tịch UBND phường Điện Ngọc cho hay bà Sơn nhận Hằng làm con gái nuôi khoảng 4 năm nay, trung bình 1 tháng Hằng mới đến nhà bà Sơn thăm hỏi một lần.
-
Vụ con gái giết mẹ nuôi ở Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam ngày 2/4 gây rúng động
-
Chồng giết vợ vì thế chấp tài sản đi chơi game ở Kiên Lương, Kiên Giang
-
Chồng nát rượu thiêu sống vợ ở Phú Hài, Phan Thiết, Bình Thuận
-
Vụ chồng giết vợ rồi tự sát ở xã Mỹ Yên, Bến Lức, Long An
-
Chồng tra tấn vợ vì vợ dùng hết tiền cho đa cấp ở xã Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
-
Chồng đánh vợ tàn bạo vì vợ xem điện thoại của chồng
-
Clip chồng đánh vợ bênh bồ ngoài đường gây bức xúc