Vụ người đàn ông tự tử ở kênh Tham Lương, phường 14, Gò Vấp, TP.HCM. Sau khi đến viếng đám tang của người hàng xóm, người đàn ông đi bộ ra đoạn kênh gần đó bất ngờ nhảy xuống...

Vụ người đàn ông tự tử ở kênh Tham Lương, phường 14, Gò Vấp, TP.HCM. Sau khi đến viếng đám tang của người hàng xóm, người đàn ông đi bộ ra đoạn kênh gần đó bất ngờ nhảy xuống nước, bơi được 1 đoạn rồi mất tích.

Vụ người đàn ông tự tử ở kênh Tham Lương, phường 14, Gò Vấp, TP.HCM

Người đàn ông nói trên khoảng 40 tuổi, đi bộ đến bờ kênh vào khoảng 13 giờ trưa 29/3. Sau một hồi đứng trên bờ, người này bỗng nhảy xuống dòng nước đen, bơi được 1 đoạn thì chìm dần.

Tình huống diễn ra đột ngột nên nhiều người có mặt tại khu vực này không kịp phản ứng. Sau đó, họ gọi điện báo cho công an địa phương.

Vụ người đàn ông tự tử ở kênh Tham Lương, phường 14, Gò Vấp, TP.HCM

Vụ người đàn ông tự tử ở kênh Tham Lương, phường 14, Gò Vấp, TP.HCM

Lực lượng cứu nạn – cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC quận Gò Vấp sau đó huy động nhiều người nhái đến đoạn kênh nói trên lặn tìm nhưng gần 3 giờ sau, người đàn ông vẫn chưa được tìm thấy.

Hay tin về sự việc, hàng trăm người hiếu kỳ cũng đến hiện trường theo dõi công tác cứu hộ của lực lượng chức năng. Theo một số người dân, người đàn ông nhảy kênh tên thường gọi là Út (40 tuổi). Trước khi xảy ra vụ việc, ông Út đi dự đám ma của một người quen gần khu vực này.

Đến 17 giờ chiều cùng ngày, thi thể ông Út được lực lượng chức năng tìm thấy và đưa vào bờ.

Vụ người đàn ông tự tử ở kênh Tham Lương, phường 14, Gò Vấp, TP.HCM

Vụ người đàn ông tự tử ở kênh Tham Lương, phường 14, Gò Vấp, TP.HCM. Người dân tập trung đông ở hiện trường

Đại úy Huỳnh Văn Tuấn – Phó trưởng Phòng cứu nạn cứu hộ - Cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết, đơn vị huy động 17 thợ lặn chia làm hai đợt lặn tìm nạn nhân.

"Quá trình tìm kiếm gặp khó khăn do đoạn kênh nguồn nước bị ô nhiễm nặng và lục bình dày đặc nên thợ lặn phải dùng tay tìm kiếm nạn nhân. Nhiều chiến sĩ bị miểng chai cào trầy cước, trang phục bị rách", Đại uý Huỳnh Văn Tuấn cho biết.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Trước đó vài ngày ở Hà Nội cũng có vụ nhảy cầu tử tự tương tự. Vào khoảng 22h30p ngày 27/3, một nam thanh niên đi xe máy Wave mang BKS 29Y – 27077 chạy hướng từ Hà Nội sang đường Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên, Hà Nội). Khi đến cầu Chương Dương, người này dựng xe ở thành cầu, để lại rất nhiều bức ảnh chụp với một cô gái rồi bất ngờ nhảy xuống sông Hồng tự tử.

Sự việc diễn ra quá nhanh khiến nhiều người đi đường không kịp ứng cứu. Sau ít phút chới với, nam thanh niên mất tích.

Theo phán đoán ban đầu của những người có mặt tại hiện trường, khi quan sát những bức ảnh được để lại trên yên xe máy thì có thể nguyên nhân tử tự của chàng trai này là do thất tình (hoặc bị người yêu bỏ hoặc bị bố mẹ cấm đoán). Vụ việc xảy ra vào thời gian đêm muộn, ít người qua lại trên cầu nên việc cứu nạn nhân gặp khó khăn.

Khoảng 23h, người nhà nam thanh niên đã có mặt ở hiện trường để xác nhận tình hình và gấp rút thuê đò ra khu vực tử tự để tìm con.

Theo nguồn tin được biết người tự tử là một thanh niên còn rất trẻ và đẹp trai sinh năm 1997.

Hiện danh tính nạn nhân vẫn chưa được xác định.

  • Một phụ nữ nhảy cầu tự vẫn sáng mùng 3 Tết ở sông Thạch Hãn, Quảng Trị được cứu kịp thời
  • Nam thanh niên nhảy cầu Kỳ Phú tự tử trên sông Bàn Thạch, Phước Hòa, Tam Kỳ, Quảng Nam
  • Vụ cô gái nhảy cầu Bình Lợi tự tử
  • Vụ nam thanh niên nhảy cầu Bãi Cháy tự tử
  • Bố giết 2 con rồi tự tử chết ở Yên Bái
  • Xác hai mẹ con buộc với nhau dưới cống ở Văn Điển Thanh Trì Hà Nội
  • Tử hình hung thủ thảm sát Yên Bái
  • Cha 80 tuổi đâm chết con trai vì suốt ngày uống rượu ở Quảng Xương Thanh Hóa
  • Con dâu giết cháu trả thù mẹ chồng ở Vũng Liêm có tình tiết mới