Vụ người nước ngoài khống chế vợ con ở chung cư Him Lam, Bình Chánh, TP HCM

Thứ hai, 31/10/2016, 09:18 AM

Vụ người nước ngoài khống chế vợ con ở chung cư Him Lam, Bình Chánh, TP HCM xảy ra vào tối 30/10. Được biết trước khi xảy ra sự việc, cặp vợ chồng này đã xảy ra cuộc tranh cãi khá gay gắt.

Vụ người nước ngoài khống chế vợ con ở chung cư Him Lam, Bình Chánh, TP HCM

Thông tin ban đầu, vào khoảng 20h ngày 30/10, người đàn ông ngoại quốc tên là Ken đã khống chế vợ và hai con của mình tại căn phòng trên tầng 8, chung cư Him Lam, đường 14, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM.

Người vợ Việt của ông Ken tỏ ra rất lo sợ đến tính mạng của con đã gọi điện cho thân nhân cầu cứu. Khi tới chung cư Him Lam, mọi người thấy ông Ken giữ hai con nhỏ, đóng cửa cố thủ trong căn hộ ở tầng 8.

nguoi-nuoc-ngoai-khong-che vo con o chung cu him lam

Vụ người nước ngoài khống chế vợ con ở chung cư Him Lam, Bình Chánh, TP HCM. Khu vực tòa nhà xảy ra

Được biết ông Ken và vợ thuê căn hộ tầng 8 khoảng hơn tháng nay. Hằng ngày người đàn ông nước ngoài dạy tiếng Anh cho một số trẻ em tại nhà. Trước khi xảy ra vụ việc họ thấy hai vợ chồng to tiếng với nhau.

1_iqjo

Nhận thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc theo quy định

Đến 1h ngày 31/10, lực lượng chức năng vẫn đang thuyết phục ông Ken thả người nhưng chưa thành công.

nguoi nuoc ngoai khong che vo con

Vụ người nước ngoài khống chế vợ con ở chung cư Him Lam, Bình Chánh, TP HCM. Sáng nay (31/10) lực lượng chức năng vẫn túc trực ở dưới tòa nhà

Đến 6h ngày 31/10, hàng chục cảnh sát vẫn đang ở ngoài căn hộ của ông ta.

Dẫn lời một cán bộ điều tra Công an huyện Bình Chánh trên báo Soha, bước đầu nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn vợ chồng, ông Ken (quốc tịch Mỹ) đã đuổi vợ ra khỏi căn hộ, chốt cửa giam lỏng 2 đứa trẻ ở căn hộ lầu 8 chung cư Him Lam (khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Theo báo VnExpress, lãnh đạo Công an huyện Bình Chánh cho biết, khi tiếp nhận thông tin ban đầu từ người phụ nữ, lực lượng chức năng lo ngại sự an nguy của 2 đứa trẻ nên điều nhiều lực lượng đến. Ông Ken tuy không mở cửa làm việc nhưng thái độ khá điềm tĩnh, cho rằng chỉ muốn được nghỉ ngơi cùng các con và sẽ làm việc với cảnh sát khi có mặt luật sư của ông ta vào sáng nay.

  • Vụ ngáo đá bắt con tin trong quán Internet ở đường Nguyễn Văn Linh, Buôn Mê Thuột
  • Vụ người đàn ông khống chế bé trai ở siêu thị Fivimart, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội